Người đàn ông có tiền, sống trong viện dưỡng lão cao cấp nhưng vì 1 câu nói mà cảm thấy "khốn khổ": Hóa ra người già chỉ thực sự vui vẻ khi được thế này

HN,

Cứ tưởng rằng mình sẽ có một đời "về hưu sung sướng" nhưng cuối cùng lại nhận ra, tiền và tiện nghi không phải là tất cả.

Nhiều người đã làm việc chăm chỉ trong phần lớn cuộc đời của họ, hy vọng có một cuộc sống ổn định và thoải mái sau khi nghỉ hưu; một số người chọn ở viện dưỡng lão để trò chuyện với những cư dân cùng độ tuổi để tránh cô đơn. Tuy nhiên, đến một ngày bạn nhận ra rằng, hóa ra mọi thứ không đơn giản như vậy.

Những ngày gần đây, báo chí Nhật Bản đăng tải một câu chuyện đáng suy ngẫm: một người đàn ông đã dành nhiều tiền để vào sống tại viện dưỡng lão cao cấp, tưởng rằng mình sẽ có một đời "về hưu sung sướng" nhưng cuối cùng lại nhận ra, tiền và tiện nghi không phải là tất cả.

Người đàn ông có tiền, sống trong viện dưỡng lão cao cấp nhưng vì 1 câu nói mà cảm thấy

Theo chia sẻ trên "The Gold Online", người đàn ông tên Toshio Sakai (bút danh), 72 tuổi, sống ở Nhật Bản đã nghỉ hưu. Với tiết kiệm và tài chính khá vững, ông quyết định sống trong một viện dưỡng lão sang trọng để được phục vụ như sống tại căn hộ cao cấp: Phòng ốc sạch đẹp, ăn uống, sinh hoạt được lo chu đáo - nhìn tưởng đã yên tâm, tiện nghi, và thoải mái.

Nhưng chỉ sau vài tháng, ông bắt đầu cảm thấy bất an. Khi thấy người hàng xóm nói "Lương hưu của giáo viên chắc cao nên ông mới ở được đây?", ông bỗng thấy như bị đặt dấu hỏi về giá trị bản thân. Câu nói đó có vẻ như là những cuộc nói chuyện phiếm thông thường, nhưng lại khiến ông cảm thấy cuộc sống của mình được xác định bởi tiền bạc, và ông cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi trò chuyện tại nhà hàng, ông thậm chí còn cảm thấy như thể người khác đang hỏi về lý lịch và tình hình tài chính của mình.

Điều khiến ông căng thẳng hơn nữa là nhiều người trong viện dưỡng lão này là bác sĩ hoặc doanh nhân, và mọi người đều muốn nói về bất động sản, đầu tư. Ông thừa nhận: "Tôi bắt đầu cảm thấy bầu không khí ở đây không thể chịu đựng được". Ngoài ra, khi nghe những điều như vậy, ông cũng bắt đầu lo lắng về chi phí. và mặc dù còn rất nhiều tiền nhưng ông sợ nếu không đầu tư, sau này sẽ không đủ kinh tế để chi trả.

Cuối cùng, vì những "áp lực vô hình" khiến tâm trí ông không thể yên, ông chọn rời viện dưỡng lão dù đã đóng tiền dài hạn và chuyển sang một viện dưỡng lão có phí dịch vụ rẻ hơn. "Mặc dù mất tiền, nhưng ở đây, nhân viên hiền lành và không can thiệp quá nhiều. Điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều", ông nói.

Người đàn ông có tiền, sống trong viện dưỡng lão cao cấp nhưng vì 1 câu nói mà cảm thấy

Vậy điều gì mới thực sự là cần với tuổi già?

Qua câu chuyện đó, chúng ta có thể nhận ra một điều là: Tiền và vật chất - kể cả khi dư dả - cũng không phải là tiêu chí đảm bảo cho một cuộc sống an ổn, an tâm, hạnh phúc, nếu người già không được đảm bảo về mặt tinh thần, cảm giác thuộc về, và sự thoải mái trong tâm lý.

Tâm trạng thoải mái, không bị đánh giá, không bị đặt điều kiện mới là điều quan trọng hơn nhà đẹp, viện dưỡng lão với các dịch vụ cao cấp.

Môi trường sống phù hợp với độ tuổi, với những người có xuất phát điểm và nhu cầu tương đồng. Nếu ở viện mà toàn người "giàu, nhiều sân si, nói chuyện bất động sản, tiền bạc" thì người cao tuổi cũng dễ bị áp lực tâm lý.

Tự do, cảm giác được "sống theo mình" không bị ràng buộc bởi những định kiến, so sánh về tiền bạc chính là điều giúp người nghỉ hưu, an hưởng tuổi già cảm thấy bớt áp lực.

Khi nghỉ hưu, đừng chỉ nghĩ đến "an toàn vật chất", mà hãy nghĩ đến "an tâm tinh thần"

Việc tiết kiệm, có tài chính ổn định, hay vào viện dưỡng lão cao cấp... tất cả đều rất tốt. Nhưng nếu người già không thấy thoải mái về tâm lý, không cảm thấy được tôn trọng, được hiểu, được chấp nhận như chính bản thân mình, thì "cuộc sống sung túc" rất dễ trở thành "cuộc sống cô đơn, áp lực".

Chính vì thế, khi sắp xếp cho người cao tuổi cuộc sống về hưu, gia đình nên cân nhắc: Chỗ ở, không gian sống, bạn bè- đồng lứa tuổi, không khí thân thiện, thân thuộc - hơn là chỉ nhìn vào "tiện nghi, cao cấp, sang trọng".

Người đàn ông có tiền, sống trong viện dưỡng lão cao cấp nhưng vì 1 câu nói mà cảm thấy

An tâm tinh thần mới là hạnh phúc thực sự

Câu chuyện của người đàn ông trên nhắc nhở chúng ta: Người già chỉ thực sự sống vui khi tâm trí họ yên, khi họ không phải băn khoăn, lo lắng về giá trị bản thân hay bị đánh giá về vật chất. Tiền có thể lo được cho ăn uống, nhà cửa nhưng không lo được cho cảm giác "an tâm", "thuộc về", "bình đẳng" trong đời sống.

Vì thế, nếu bạn đang nghĩ đến việc lo cho cha mẹ - người thân tuổi già - đừng chỉ nhìn vào nhà cao cửa rộng, viện dưỡng lão sang chảnh. Hãy quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần, môi trường sống có tình người, sự thoải mái trong tâm lý. Đó mới là nền tảng để họ sống yên bình, vui vẻ.

Chia sẻ