Người đàn ông bán hủ tiếu bị giàn giáo vùi lấp ở Sài Gòn: "Chậm chút thôi là tôi đã nghẹt thở chết"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Ngoài nạn nhân tử vong vì giàn giáo sập đè trúng khi đang ăn hủ tiếu thì chính người bán hủ tiếu cũng bị thương nặng.

Ngảy 23/11, BS Nguyễn Khắc Vui, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa Sài Gòn cho biết, nơi đây đang tiếp nhận một trường hợp chấn thương do sập giàn giáo tại đường Tôn Thất Tùng, quận 1 (TP.HCM). 

Nạn nhân là ông N.V.Đ (53 tuổi) nhập viện cấp cứu vào khoảng 21h30 phút đêm 22/11 trong tình trạng khó thở. Ekip điều trị tiến hành cấp cứu nhanh và làm cận lâm sàng cần thiết. 

Người đàn ông bán hủ tiếu bị giàn giáo vùi lấp ở TP.HCM: Chậm chút thôi là tôi đã nghẹt thở chết - Ảnh 1.

Bệnh nhân N.V.Đ đang được BS chăm sóc.

Kết quả bệnh nhân bị gãy 4 xương sườn trái từ số 3 đến số 6 và gãy xương chày trái, chấn thương đầu vùng trán. 

Sau khi điều trị tích cực, hiện bệnh nhân đã ổn định tuy nhiên cần được theo dõi sát. 

Người đàn ông bán hủ tiếu bị giàn giáo vùi lấp ở TP.HCM: Chậm chút thôi là tôi đã nghẹt thở chết - Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nơi tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân.

Tại giường bệnh, nạn nhân cho biết mình bán hủ tiếu cạnh một công trình xây dựng. Lúc xảy ra sự việc, ông đang bán hủ tiếu gần đó thì giàn giáo bất ngờ sập khiến ông bị vùi bên trong. 

"Tôi nghĩ tôi đã chết rồi, chỉ cần cứu chậm một chút là tôi đã nghẹt thở chết. căn nhà đang thi công trong hẻm 25 Tôn Thất Tùng lúc đó sập phần mái phía trước, kéo đổ giàn giáo đang che phần ban công xuống" - Ông Đ. kể.

Người đàn ông bán hủ tiếu bị giàn giáo vùi lấp ở TP.HCM: Chậm chút thôi là tôi đã nghẹt thở chết - Ảnh 3.

Hiện trường vụ sập giàn giáo thương tâm.

Cũng gặp nạn như ông Đ. nhưng một công nhân trông coi công trình ngồi ăn hủ tiếu phía dưới đã bị bêtông, sắt thép đè trúng và tử vong tại chỗ. 

Nguyên nhân vụ tai nạn sập giàn giáo công trình vẫn đang được Công an quận 1 điều tra.

Chia sẻ