Người dân lo sợ khi sống trong khu tập thể bằng gỗ có thể đổ sập bất cứ lúc nào ở Hà Nội

Hoài Nam,
Chia sẻ

Được xây dựng từ những năm 1950, khu tập thể 2 tầng ở số 1A phố Hàm Tử Quan, Hà Nội được xây dựng bằng gỗ đang ngày càng xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ, sập lún.

Khu tập thể 2 tầng ở số 1A phố Hàm Tử Quan, Hà Nội là nơi sinh sống của nhiều hộ dân và hàng trăm nhân khẩu nhưng hiện nay khu nhà này xuống cấp nghiêm trọng.

ANH1

Theo quan sát của PV, phần lớn các căn hộ làm bằng gỗ giờ đã mục nát, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân sinh sống.

Những năm cuối thập niên 1950, khu tập thể 2 tầng này được xây dựng bằng khung gỗ, tường bao bằng đất, trát vôi, mái ngói, vách ngăn và trần bằng cót ép.

ANH2

Cầu thang gỗ lên hành lang tầng 2 kẽo cà kẽo kẹt theo mỗi bước chân.

Theo tài liệu ở Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Hoàn Kiếm, chung cư này nằm trong đề án phải thu hồi từ 20 năm trước để tái định cư cho dân vì quá nguy hiểm, ở cấp độ D.

ANH3 (1)

Dãy hành lang được gia cố bằng đủ thứ tạp nham từ ván ép, tôn rách hết.

Lụp xụp, chật chội, bị mối mọt xông, không nhà vệ sinh, thiếu ánh sáng... khiến khu tập thể xây dựng bằng gỗ này được ví như khu "ổ chuột" giữa trung tâm thủ đô và luôn có nguy cơ cháy rụi bất cứ lúc nào.

ANH4 (1)

Hành lang tối tăm, nhiều tấm cửa gỗ và đồ đạc án ngữ nhưng những hộ dân nơi đây thường mang bếp ga, bếp than ra đây nấu ăn, hay đốt vàng mã.

Một số hình ảnh mà PV ghi nhận được tại khu tập thể 2 tầng được xây dựng bằng gỗ này:

ANH5 (1)

ANH6

Trần bằng cót ép đã bắt đầu bong tróc và mối ăn.

ANH7 (1)

Nhiều cánh cửa gỗ mục nát bắt đầu lộ rõ những vết thủng, hay hoen ố...

ANH8 (1)

Phần lớn những thanh gỗ ở đây ngày càng yếu ớt theo thời gian do bị mọt ăn rỗng.

ANH10

ANH9 (1)

Những bức tường bao đất, trát vữa "ba ta" (vữa chỉ có vôi và cát) đã bắt đầu mủn ra, lộ rõ những cây gỗ, thanh tre ở phía trong.

ANH11

Mỗi căn hộ ở đây rộng 10 – 25m2 chủ yếu làm nơi ăn ngủ, nơi chứa đồ. Người dân sống trong những căn hộ tập thể này dường như không biết đến ánh mặt trời, quanh năm suốt tháng phải thắp điện.

ANH12

Phía bên ngoài hàng lang chằng chịt dây điện, dây cáp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

ANH13

Để bảo an toàn, nhiều gia đình ở đây đã di chuyển đến nơi khác sinh sống. Vì nhiều lý do, một số hộ dân vẫn cố gắng bám trụ trong khu tập thể bằng gỗ có thể sập bất cứ lúc nào này.

Chia sẻ