Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt

VIÊN MINH - ĐÀO ĐẠT / VTC News,
Chia sẻ

Kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, nhiều gia đình vác theo đồ đạc, quà quê bắt xe khách trở lại Hà Nội từ sớm nhằm tránh cảnh tắc đường.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 1.

Từ 13h ngày 3/9, tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình,...(Hà Nội), rất đông người dân từ các tỉnh, thành trở lại Thủ đô sau 4 ngày nghỉ lễ.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, tại bến xe Mỹ Đình, các cửa ra vào bến lúc nào cũng tấp nập xe. Các xe khách chủ yếu chở người dân từ các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang... về Hà Nội.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 3.

Sau những ngày đường phố vắng vẻ, chiều nay cả bên trong và bên ngoài bến xe Mỹ Đình ồn ào và đông đúc hơn hẳn.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 4.

Ai nấy đều khệ nệ mang đồ đạc, quà quê. Một số người mệt mỏi sau hành trình nhiều giờ ngồi trên ô tô.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 5.

"Tôi rất sợ cảnh tắc đường trong các ngày lễ, Tết nên quyết định cùng gia đình bắt xe từ sáng, để khi ra đây không phải giờ cao điểm", một hành khách cho hay.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 6.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 7.

Nhiều em nhỏ theo chân bố mẹ ra Hà Nội sau quãng thời gian nghỉ lễ.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 8.

"Năm nay, tôi lên Hà Nội sớm hơn mọi năm để tránh tắc đường. Đi sớm sẽ di chuyển nhanh hơn, chuyến xe tôi đi chỉ gặp ùn ứ nhẹ khi đến Hà Nội. Quãng đường xa, mỗi lần về quê rồi trở lại Hà Nội, việc vận chuyển đồ đạc luôn trở thành nỗi ám ảnh với tôi", một hành khách chia sẻ.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 9.

Phía bên ngoài bến xe Mỹ Đình, đội quân xe ôm công nghệ "bao vây" kín các lối ra để tìm khách.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 10.

Hành khách đứng chờ người thân đến đón sau hành trình dài di chuyển.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 11.

Thời tiết Hà Nội hôm nay nắng khá gay gắt khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi hơn sau quãng đường từ quê ra Hà Nội.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 12.

"Sau hơn 3 tiếng ngồi xe khách từ quê nhà lên Bến Giáp Bát, nhiều người bắt xe dọc đường nhưng nhà xe đều từ chối, chỉ chở đúng số khách theo ghế quy định. Vì thế chuyến xe của tôi hôm nay không bị nhồi nhét quá đông.", chị H. (ở Hoàng Mai) nói.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 13.

Mỗi chuyến xe trả khách ở bến đều đông hành khách và đồ đạc.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 14.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Người dân khệ nệ mang quà quê lên Hà Nội trong cái nắng như thiêu đốt - Ảnh 15.

Người dân sau khi xuống xe khách chờ thêm xe công nghệ để về nhà.

Chia sẻ