Người dân Bỉ đã đổ xô đi sửa tên để không trùng với tên của kẻ hiếp dâm khét tiếng này

Hồng Nam,
Chia sẻ

Tội ác tàn độc của yêu râu xanh với cái tên Marc Dutroux đã khiến người dân nước Bỉ khiếp sợ. Nhiều người vô tình trùng tên đã phải đi đổi để không bị ám ảnh và mang tiếng.

Một loạt bé gái "mất tích" bí ẩn

Giữa năm 1995, người dân ở khu vực xung quanh thủ đô nước Bỉ bỗng hoang mang trước việc hàng loạt trẻ em gái "mất tích" bí ẩn. Đầu tiên là 2 cô bé 8 tuổi Julie Lejeune và Melissa Russo, bị bắt cóc khi đang chơi trong sân nhà mình vào ngày 24/6/1995. 

Đến ngày 22/8/1995, 2 cô gái trẻ là An Marchal (17 tuổi) và Eefje Lambrecks (19 tuổi) bỗng dưng biến mất khi đang cùng với bạn bè cắm trại.

Người dân Bỉ đã đổ xô đi sửa tên để không trùng với tên của kẻ hiếp dâm khét tiếng này - Ảnh 1.

Cô bé Julie Lejeune (trái) và Melissa Russo (phải) bị mất tích bí ẩn.

Sau đó một thời gian dài, ngày 28/5/1996, bé gái 12 tuổi Sabine Dardenne lại bị bắt cóc khi đang đến trường. Ngày 9/8/1996, cô bé 14 tuổi Laetitia Delhez bị bắt cóc đi khi đang trên đường từ một bể bơi về nhà. 

Tuy nhiên, may mắn thay, lần này một người qua đường đã tình cờ chứng kiến toàn bộ vụ việc. Không những thế, anh ta còn nhớ được cả biển số chiếc xe mà tên thủ phạm đã lái khi vụ bắt cóc xảy ra.

Cảnh sát đã xác định được chủ nhân của chiếc xe là Marc Dutroux, một đối tượng từng vào tù ra tội nhiều lần. Ngày 13/8/1996, Marc đã bị bắt giữ.

Hé lộ sự thật kinh hoàng

Ban đầu, Marc Dutroux một mực kêu oan, phủ nhận mọi cáo buộc. Nhưng trước sự truy hỏi gắt gao của cảnh sát, 2 ngày sau, hắn đã thú nhận mình chính là thủ phạm trong tất cả các vụ bắt cóc nói trên.

Sau đó, tên Marc đã dẫn cảnh sát tới căn hầm trong ngôi nhà mà hắn đang sinh sống. Tại đây, cảnh sát đã tìm được 2 cô gái Dardenne và Delhez trong tình trạng đói khát, tiều tụy nhưng vẫn còn sống.

Người dân Bỉ đã đổ xô đi sửa tên để không trùng với tên của kẻ hiếp dâm khét tiếng này - Ảnh 2.

Ngôi nhà mà tên yêu râu xanh sinh sống và hãm hại nạn nhân.

Người dân Bỉ đã đổ xô đi sửa tên để không trùng với tên của kẻ hiếp dâm khét tiếng này - Ảnh 3.

Bên trong một ngôi nhà khác của hắn nơi thi thể 2 bé gái được phát hiện.

Đến ngày 17/8/1996, Marc tiếp tục dẫn cảnh sát tới một ngôi nhà khác của hắn ta ở Sars-la-Buissìere (Hainaut). Ở đây, cảnh sát đã phát hiện thi thể 2 cô gái Julie Lejeune và Mélissa Russom, họ đã chết đói.

Cuối cùng, tên Marc đã đưa cảnh sát tới một ngôi nhà khác cũng thuộc sở hữu của hắn. Trong khuôn viên căn nhà này, cảnh sát phát hiện thêm thi thể của 2 cô gái An Marchal và Eefje Lambrecks. Ngoài ra, trong quá trình lục soát những ngôi nhà này, cảnh sát cũng đã phát hiện hàng trăm đoạn băng ghi lại những cảnh lạm dụng tình dục, dùng bạo lực để hiếp dâm các nạn nhân.

Tên yêu râu xanh bệnh hoạn

Kết quả điều tra cho thấy, sau khi bắt cóc Julie và Melissa, Marc đã đưa các em về một trong những ngôi nhà của hắn để hãm hiếp. Sau đó, hắn giao các nạn nhân cho một kẻ có tên Bernard Weinstein coi sóc còn hắn tiếp tục cuộc truy tìm những con mồi mới.

Với An và Eefje, hắn đã đưa các em về ngôi nhà mà hắn đang sống cùng vợ. Gã đàn ông đồi bại đã trói 2 nạn nhân ở ngay chân giường để tiện bề hành động, trong khi vợ hắn dửng dưng coi như không biết việc gì. Vài tuần sau, hắn đã giết chết 2 nạn nhân bằng cách chuốc thuốc mê rồi chôn sống cả 2 cô trong khuôn viên ngôi nhà.

Người dân Bỉ đã đổ xô đi sửa tên để không trùng với tên của kẻ hiếp dâm khét tiếng này - Ảnh 4.

Chân dung tên yêu râu xanh trước đây và hiện nay.

Cũng trong thời gian này, 2 cô gái Julie và Melissa đã bị Bernard bỏ đói cho đến chết trong ngôi nhà tối tăm. Khi phát hiện 2 cô đã chết, Marc đã đánh đập Bernard bất tỉnh nhân sự rồi chôn sống người này cùng với xác 2 cô gái xấu số trong khu vườn sau nhà hắn.

Julien Pierre - người từng làm luật sư bào chữa cho Dutroux trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 2003 tiết lộ rằng Dutroux từng muốn bắt cóc những bé gái và tạo nên một đế chế tình dục trong một căn hầm dưới lòng đất để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Người dân Bỉ đã đổ xô đi sửa tên để không trùng với tên của kẻ hiếp dâm khét tiếng này - Ảnh 5.

Sabine Dardenne, nạn nhân may mắn sống sót giờ đây có cuộc sống ổn định.

Phải 7 năm 6 tháng kể từ ngày Marc bị bắt giữ, ngày 1/3/2004, phiên tòa xét xử hắn về các cáo buộc bắt cóc, hiếp dâm và giết người mới được mở. Kết cục, "Ác quỷ nước Bỉ" đã phải lãnh án tù chung thân vì các tội giết chết An Marchal, Eefje Lambrecks và Bernard Weinstein cùng nhiều tội danh như hiếp dâm, trộm cắp...

Nguồn: Daily Mail, Telegraph

Chia sẻ