Người chồng quỳ xuống bật khóc sau khi ly hôn thành công, vợ chỉ nói một câu khiến anh ta im bặt tại chỗ

Rena,
Chia sẻ

"Khi tòa tuyên bố ly hôn, tôi thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc đó, tôi nở một nụ cười mãn nguyện rồi bước ra ngoài", người vợ tâm sự.

Đúng là với nhiều đàn ông, vị trí người vợ trong gia đình chẳng mấy giá trị. Đôi khi, họ cứ ngỡ mình yêu vợ nhưng chẳng phải đâu, họ tiếc nuối vì những gì mà vợ có thể làm đấy.

Có những câu chuyện ly hôn chỉ vì người chồng vô tâm, cô vợ chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Một cô vợ đã tâm sự câu chuyện đó trên facebook. Đến cuối cùng, chị đã ly hôn thành công nhưng nỗi đau phải chịu cũng thật khó để đong đếm.

"Tôi vừa ly hôn chồng thành công, chính là tôi đệ đơn lên, đề nghị được chấm dứt cuộc hôn nhân với anh ta. Chồng tôi ngoại tình. Sau 5 năm chung sống với nhau, anh ta thế mà lại ngoại tình cơ đấy. Tôi đã làm đủ mọi cách nhưng cũng chẳng thể níu giữ được người đàn ông trăng hoa đó.

Công việc của tôi nhàn hơn, lại thoải mái về mặt thời gian nên tôi rất thường xuyên đi làm về sớm, lo toan cho con cái, gia đình. Tôi nghĩ rằng anh ta làm việc vất vả nên chẳng bao giờ nhờ vả chồng lấy lần nào. Lâu dài, anh ta nghĩ rằng tất cả những công việc nhà phải là nghĩa vụ mà tôi phải thực hiện. Về nhà, chồng tôi chỉ có thoải mái ngồi trước tivi xem phim hoặc cắm đầu vào điện thoại. Bất cứ một câu nói giúp vợ nào, anh ta đều phản ứng lại bằng chính thái độ: 'Việc nhà không phải điều mà đàn ông nên nhúng tay vào'.

Người chồng quỳ xuống bật khóc sau khi ly hôn thành công, vợ chỉ nói một câu khiến anh ta im bặt tại chỗ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chẳng bao lâu sau, anh ta ngoại tình. Chính tôi đã bắt quả tang họ ở cùng nhau trên giường khách sạn. Tôi muốn ly hôn từ lâu rồi và lần này, chuyện phản bội này chính là cái cớ tuyệt vời hơn tất cả.

Tuy nhiên, khi ra tòa anh ta không đồng ý. Đồng thời người chồng này còn bày tỏ sự hối hận vì lỡ lừa dối vợ. Nhìn cách anh ta rơi nước mắt, ăn năn, hối hận mà giả tạo làm sao.

Ly hôn không thành công, tôi nhất quyết khởi tố lần nữa vì quyết tâm dứt bằng được gã đàn ông đó. May mắn, vị luật sư đã nghe câu chuyện của tôi, giúp đỡ hết mình và cuối cùng vụ ly hôn được diễn ra thành công.

Khi tòa tuyên bố ly hôn, tôi thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc đó, tôi nở một nụ cười mãn nguyện rồi bước ra ngoài.

Bất chợt, chồng tôi quỳ xuống trước cửa tòa án khóc rất to, rất thảm thiết. Lúc ấy, bạn bè chung của hai bên rất nhiều, ai cũng đến an ủi anh ta. Một số khác bảo tôi có thể nghĩ lại được không, khi sắp mất đi thứ quý giá, người ta mới có thể khóc lóc và bày tỏ sự thương tâm như thế được.

Tuy nhiên, ngoài việc ngoại tình không thể tha thứ, tôi cũng hiểu rõ tính cách của người đàn ông này mất rồi. Tôi quay sang, nhìn thẳng vào anh ta nói rất to.

'Tôi biết vì sao anh ta khóc, chẳng phải thương vợ hay tiếc nuối cho cuộc hôn nhân này mà là vì anh ta mất đi một người giúp việc không công mà thôi'.

Nghe xong lời đó, chồng cũ tôi im bặt. Mọi người sững sờ. Tôi thoải mái rảo bước ra ngoài. Tự do đây rồi, cuộc đời tôi đáng lẽ ra nên được hưởng điều này từ sớm hơn".

Người chồng quỳ xuống bật khóc sau khi ly hôn thành công, vợ chỉ nói một câu khiến anh ta im bặt tại chỗ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đọc xong câu chuyện, nhiều người cảm thấy xót thương cho chính người vợ. Sự uất ức của cô cũng đủ nhiều để cô hoàn toàn thất vọng về người chồng của mình. Cô thậm chí còn tự nhận bản thân là "giúp việc không công" trong chính tổ ấm nhỏ đó.

Không rõ người chồng khóc vì lý do gì nhưng cô vợ khẳng định hoàn toàn việc tình yêu giữa cả hai đã hết. Anh ta chỉ rơi nước mắt vì không còn ai lợi dụng, lo toan hết việc trong nhà cho thôi.

Nhiều người phụ nữ đã hi sinh tất cả cho tổ ấm ngày này qua tháng khác mà quên mất rằng bản thân mình cũng nên thoải mái hơn, sống hạnh phúc và dành nhiều thời gian hơn cho chính mình. Đến khi họ không chịu đựng nổi nữa, cái kết chia tay là điều ai cũng nên nghĩ tới.

Có lẽ, cô vợ này đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc hôn nhân, vào người đàn ông mà cô lấy làm chồng. Chuyện ngoại tình chỉ là "giọt nước tràn ly" mà thôi. Những người phụ nữ nhớ nhé, đừng bao giờ hi sinh cho cuộc hôn nhân quá mức, hãy nghĩ đến bản thân mình, đừng để mọi chuyện đi đến nước không thể nào chịu đựng nổi nữa.

Chia sẻ