Người chồng bị liệt vì lao lực kiếm tiền nuôi vợ mù và 3 con nhỏ được ủng hộ 110 triệu đồng, đã xuất viện

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nằm ngoài hành lang bệnh viện, anh Đào Việt Anh cười rất tươi khi hoàn cảnh mình được mọi người hỗ trợ. Anh nói sẽ ráng chữa bệnh để đi đứng được bình thường, rồi cùng vợ về nhà nuôi 3 đứa con nhỏ.

Ngày 22/3, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết sau 22 ngày điều trị, bệnh nhân Đào Việt Anh (38 tuổi, quê Bắc Giang) đã được cho xuất viện.

Đào Việt Anh là nhân vật trong bài viết "Thương cảnh vợ mù gửi 3 đứa con cho nhà dòng, một mình nuôi chồng liệt giường: Anh phải về làm đôi mắt cho em" mà chúng tôi gửi đến độc giả ít ngày trước.

Người chồng bị liệt vì lao lực kiếm tiền nuôi vợ mù và 3 con nhỏ được ủng hộ 110 triệu đồng, đã xuất viện - Ảnh 1.

Bệnh nhân Đào Việt Anh.

Người chồng bị liệt vì lao lực kiếm tiền nuôi vợ mù và 3 con nhỏ được ủng hộ 110 triệu đồng, đã xuất viện - Ảnh 2.

Trước giờ xuất viện, người đàn ông được đẩy ra ngoài hành lang chờ vợ làm thủ tục.

Bài viết kể lại chuyện tình của bệnh nhân khi vượt qua cản trở từ gia đình để đến với chị Đinh Thảo Hiền, một người phụ nữ khiếm thị bẩm sinh. Sau khi kết hôn, họ có với nhau 3 đứa con nhỏ. 

Vì liên tục làm gắng sức kiếm tiền nuôi vợ con nên người chồng lâm bệnh thoát vị đĩa đệm. Anh cố giấu vợ không chữa trị nên theo thời gian bệnh ngày một trầm trọng. Gần đây bệnh nhân bị yếu liệt tứ chi, không thể đi đứng được và rất đau đớn.

Người chồng bị liệt vì lao lực kiếm tiền nuôi vợ mù và 3 con nhỏ được ủng hộ 110 triệu đồng, đã xuất viện - Ảnh 3.

Vì lao lực kiếm tiền nuôi vợ con, bệnh nhân bị yếu liệt tứ chi.

Không được gia đình hỗ trợ, chị Hiền phải gởi các con cho nhà dòng ở TX Thuận An (tỉnh Bình Dương), một  mình vào viện lò dò chăm sóc chồng. Không thấy đường, chị phải nhờ người nuôi bệnh giường bên cạnh và các y, bác sĩ phụ một tay.

Người chồng bị liệt vì lao lực kiếm tiền nuôi vợ mù và 3 con nhỏ được ủng hộ 110 triệu đồng, đã xuất viện - Ảnh 4.

Những ngày qua, anh được rất nhiều mạnh thường quân hỗ trợ.

Bệnh nhân hoàn toàn không có khả năng chi trả viện phí, trong khi chi phí mổ và thay đĩa đệm là rất cao.

Sau khi bài viết đăng tải, nhiều mạnh thường quân đã cùng chung tay hỗ trợ hoàn cảnh của đôi vợ chồng nghèo có tình yêu rất đẹp.

Người chồng bị liệt vì lao lực kiếm tiền nuôi vợ mù và 3 con nhỏ được ủng hộ 110 triệu đồng, đã xuất viện - Ảnh 5.

Sau ca phẫu thuật, nam bệnh nhân đã cử động được tay trái.

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tính đến trước ngày bệnh nhân xuất viện, nơi đây nhận được hơn 100 triệu đồng từ hàng trăm độc giả gửi đến số tài khoản bệnh viện để hỗ trợ cho bệnh nhân Đào Việt Anh. Đây là con số đủ để chi trả hoàn toàn viện phí cho người đàn ông sau bảo hiểm.

Những ngày qua, bạn chung công ty của anh Đào Việt Anh cũng đã hỗ trợ mướn người đến phụ chăm sóc anh cùng chị Hiền.

Người chồng bị liệt vì lao lực kiếm tiền nuôi vợ mù và 3 con nhỏ được ủng hộ 110 triệu đồng, đã xuất viện - Ảnh 6.

Có lẽ người vui nhất bây giờ là chị Hiền, vợ bệnh nhân.

"Mấy ngày sau khi báo đăng, có một số anh chị vào khoa cho em tiền, được tổng cộng cũng khoảng 10 triệu đồng. Tiền này em để mua đồ ăn, mua tã cho chồng em. Em cảm ơn các mạnh thường quân nhiều lắm. Giờ về xong em sẽ tranh thủ qua thăm ba đứa con, em nhớ tụi nó quá" -  chị Hiền tâm sự.

Bác sĩ Phan Quang Sơn, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sau nhiều ngày điều trị hồi sức, cải thiện thể trạng, bệnh nhân Việt Anh đã được phẫu thuật thay thế 3 đĩa đệm ở cổ. Đến nay, tay phải và chân phải bệnh nhân đã phục hồi khá tốt, nửa người bên trái cũng có cảm giác, tay trái có thể cử động được.

Người chồng bị liệt vì lao lực kiếm tiền nuôi vợ mù và 3 con nhỏ được ủng hộ 110 triệu đồng, đã xuất viện - Ảnh 7.

Bác sĩ cho biết bệnh nhân sẽ tái khám sau 1 tháng.

Bệnh nhân sẽ được chuyển về bệnh viện tuyến dưới để tập vật lý trị liệu phục hồi dần và trở lại tái khám sau 1 tháng.

Làm xong xuôi các thủ tục đóng viện phí, gương mặt chị Hiền đã giãn ra thấy rõ, trong khi người chồng cũng nở nụ cười tươi. Họ âu yếm nhau như thể là vợ chồng son, chồng nắm tay vợ, vợ gãi đầu cho chồng vì bữa giờ nằm ở khoa lâu quá không được tắm rửa kỹ.

Gửi thêm một lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, anh Việt Anh hứa sẽ cố gắng điều trị cho hết bệnh để về phụ vợ nuôi các con, làm người có ích cho xã hội.

Người chồng bị liệt vì lao lực kiếm tiền nuôi vợ mù và 3 con nhỏ được ủng hộ 110 triệu đồng, đã xuất viện - Ảnh 8.

Người vợ mù cho biết đã rất nhớ 3 đứa con.

Trước khi chào tạm biệt người chồng, phóng viên hỏi lại câu hỏi cũ, rằng vì sao biết chị Hiền mù mà vẫn yêu thương và quyết định cưới.

Người đàn ông mỉm cười trả lời: "Yêu là muốn cưới vậy thôi anh, em không biết giải thích làm sao hết!".

Chia sẻ