Người "chị em tốt" như Quế Vân, nếu là Nam Em thì tôi đây thà không có cho rảnh nợ

Ngọc Trang NF,
Chia sẻ

Quế Vân, vai diễn phụ không cần thiết đến mức vô duyên của bạn rồi sẽ đi về đâu?

Gửi Quế Vân,

Tôi không rõ mục đích của bạn là gì khi từ đâu xông vào "giành" lấy một vai trong bộ phim tình cảm Trường Giang – Nhã Phương – Nam Em đang hot nhất những ngày qua. Nhưng mà vào lúc khán giả tưởng chỉ còn 1, 2 tập nữa thôi phim sẽ đóng máy thì bạn lại cho người ta thấy, "30 chưa phải là tết, phim hay phải chờ đến hồi kết".

Bạn có giúp gì được cho người chị em tốt Nam Em của mình không? Bạn có đơn thuần là người "giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha" không? Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ, nếu mình là Nam Em, tôi thà không có người bạn thân như bạn.

Chắc hẳn cô gái Nam Em đáng thương đã tâm sự cho bạn rất nhiều về cuộc tình ngắn ngủi 30 ngày "chỉ có thăng mà chưa khi nào giáng" của cô ấy và Trường Giang. Bất ngờ chưa, đó là lại người yêu cũ của bạn, và bạn khẳng định mình không phải Chí Phèo trong cuộc tình với người đàn ông ấy.

Người chị em tốt như Quế Vân, nếu là Nam Em thì tôi đây thà không có cho rảnh nợ - Ảnh 1.

"Bạn thân, tao kể cho mày nghe chuyện này, mày không được kể với ai đấy."

Quế Vân ạ, bạn đã dùng cái lý lẽ bênh vực Nam Em tưởng như cao quý lắm để tiếp tục đào sâu thêm vào nỗi đau của cô ấy, mà tôi đoán, nguyên nhân chủ yếu là do bạn muốn trả thù Trường Giang mà thôi. Có thể vô tình, có thể hữu ý, nhưng chung quy lại, những việc dại dột mà bạn đã làm, từng việc từng việc một chính là những nhát dao thêm một lần nữa đào khoét vào trái tim vốn đã chẳng lành lặn của người mà bạn gọi là "chị em tốt".

Chuyện 2 người, sau đó thành 3, giờ lên tận 4. Showbiz Việt này có khi nào lại sôi động đến thế khi bạn thân kiêm người yêu cũ của "người yêu vừa cũ" của bạn thân lại lắm lời như thế. Dẫu biết có thể những phát ngôn của bạn chỉ vì muốn người đời bớt đi một tiếng chửi dành cho Nam Em thôi thì cũng vẫn là sai quá sai khi đem bí mật của người khác ra bô bô trước mặt báo như thế.

Đỉnh điểm khiến tôi không thể chấp nhận một người như bạn nữa là khi bạn đem chuyện trinh tiết của một cô gái trẻ ra nói để mặc người ta bàn ra tán vào. "Câu chuyện làm quà" của Vân xem ra đã đi quá giới hạn đến nỗi không thể chấp nhận được rồi. Bây giờ cứ thử tưởng tượng thế này, Vân và Trường Giang ngày ấy "vụng trộm" sau lưng Nhã Phương, đó là bí mật "ngọt ngào" giữa 2 người, Vân đem kể chuyện này cho Nam Em. Thế rồi một buổi sáng tỉnh dậy, Vân thấy Nam Em lên khắp báo lớn báo nhỏ kể chuyện cô và một người đàn ông đã có người yêu khác đã ôm hôn thế nào, rồi "vượt rào" ra sao. Thử hỏi cô có muốn phát điên lên không? Nếu không thì ok, Vân không hề sai, Vân chỉ "thương" Nam Em quá thôi mà!

Người chị em tốt như Quế Vân, nếu là Nam Em thì tôi đây thà không có cho rảnh nợ - Ảnh 2.

Vân chỉ "thương" bạn quá thôi mà!

Đứng dưới cương vị của một người bạn thân của Nam Em, một diễn viên đã lui vào cánh gà sau khi kết thúc vai diễn của mình thì đáng ra bạn chỉ nên ở bên cạnh Nam Em, lắng nghe, động viên và chia sẻ "kinh nghiệm" đau thương khi bước ra khỏi cuộc tình với một người đàn ông bạc bẽo thôi. Nhưng không, Vân muốn nói, Vân không thể chịu được, Vân hận Trường Giang, Vân phải vạch mặt Trường Giang, cũng phải làm cho người chị em của mình đau thêm một lần nữa mới bõ tức!

Thế nên, nếu "may mắn" như Nam Em mà có được người chị em như bạn, tôi cũng xin phép chẳng dám nhận.

Chia sẻ