Người cha tranh thủ ra ngoài lúc con đang ngủ, không ngờ khi trở về lại chứng kiến điều ám ảnh cả đời
Chỉ một phút lơ là có thể dẫn đến sự hối hận cả đời.
Giữa bộn bề công việc và những lo toan không tên, nhiều bậc cha mẹ đôi khi buộc phải đưa ra những quyết định tạm thời: tranh thủ để con ở nhà một mình vài phút để chạy ra ngoài giải quyết việc gấp, mua đồ, hay gặp ai đó. Những khoảnh khắc tưởng như "không sao đâu" ấy lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Trẻ nhỏ chưa đủ khả năng xử lý tình huống bất ngờ, dễ rơi vào trạng thái hoảng sợ, thậm chí có thể vô tình gây nguy hiểm cho chính mình mà người lớn không hay biết. Một phút vội vàng của người lớn đôi khi phải trả giá bằng những giây phút thót tim và hối hận.
Vừa qua, tại một khu dân cư ở quận Thuận Nghĩa (Trung Quốc) cũng đã xảy ra một sự việc như thế: một bé gái 6 tuổi sau khi tỉnh giấc đã một mình đi ra ngoài tìm bố và bị lạc đường.

Bé gái đi lạc hoảng loạn tìm bố.
Cụ thể, theo chia sẻ của anh Phó Xuân Chính - nhân viên lưới điện của khu vực, vào buổi sáng sớm trong lúc đang đi tuần tra, anh bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con gọi "Bố ơi" đầy hoảng loạn. Khi quay lại, anh nhìn thấy một bé gái tóc rối, mặt mũi đỏ bừng vì khóc, mặc đồ ngủ và đi dép xăng-đan, đang dáo dác nhìn quanh giữa đường. Cô bé vừa đi vừa khóc nức nở, tay không ngừng xoắn lấy dây buộc tóc.
Anh Phó nhanh chóng tiến lại gần, trấn an tinh thần bé rồi đưa về Ủy ban khu phố để tìm cách liên hệ với người thân. Sau khi bình tĩnh lại, bé gái cho biết: "Con sống ở tòa nhà số 1", nhưng qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bé không phải cư dân của tòa nhà này. Phải đến khi anh Phó nhẹ nhàng hỏi tên bố mẹ, cô bé mới buột miệng nói ra tên cha - manh mối giúp xác định chính xác gia đình em.
Người cha sau đó đã đến đón con trong tình trạng vừa mừng vừa bối rối. Anh cho biết, vì nghĩ con vẫn đang ngủ say nên anh tranh thủ ra ngoài có việc. Không ngờ chỉ vài phút sau khi anh rời đi, bé tỉnh dậy, không thấy bố đâu thì hoảng loạn chạy ra ngoài tìm. Còn bản thân anh sau khi xong việc về nhà không thấy con đâu thì sợ hãi không thôi, thậm chí đã nghĩ trong lòng nếu bé có mệnh hệ gì chắc anh sống không nổi. Trong lúc anh đang lo lắng, hớt hải đi tìm con khắp khu phố, thì nhận được điện thoại báo tin bé đang an toàn khiến anh như trút được tảng đá đè nặng trong lòng.
Sau khi bàn giao bé gái cho gia đình, anh Phó cũng không quên dặn dò: "Bé còn nhỏ, khi ở nhà một mình rất dễ hoảng sợ. Phụ huynh tuyệt đối không nên để trẻ ở nhà một mình, dù chỉ trong thời gian ngắn, bởi các em có thể hành động theo bản năng và gây ra những tình huống nguy hiểm".

Phụ huynh không nên để trẻ nhỏ ở nhà một mình.
Trẻ nhỏ vốn rất nhạy cảm và dễ hoảng sợ trước những thay đổi bất ngờ, nhất là khi không có người lớn bên cạnh. Đừng chủ quan chỉ vì nghĩ "ra ngoài một lát thôi", bởi chỉ cần vài phút là có thể xảy ra sự cố không ngờ tới.
Khi không thể ở bên con 24/24, cha mẹ cần chủ động xây dựng môi trường an toàn tại nhà. Trước hết, cần kiểm tra kỹ tất cả cửa sổ, ban công, ổ điện, vật dụng sắc nhọn, bếp nấu… để đảm bảo trẻ không thể tự ý tiếp cận khi không có người lớn. Với những trẻ nhỏ chưa đủ nhận thức, tuyệt đối không để con ở nhà một mình, kể cả trong thời gian ngắn.
Nếu cha mẹ buộc phải để con tự ở nhà trong vài giờ, hãy tập cho trẻ những kỹ năng cơ bản như: không mở cửa cho người lạ, không nghịch điện, không trèo lên cao, biết gọi người lớn khi cần trợ giúp, biết sử dụng điện thoại để liên lạc khi có sự cố... Đồng thời, nên để camera giám sát hoặc nhờ hàng xóm, người thân gần nhà để mắt đến con.
Nhiều phụ huynh hiện nay cũng chọn giải pháp đăng ký cho con học các lớp kỹ năng sống hoặc khóa học online trong thời gian hè để vừa giúp con có người hướng dẫn, vừa giảm thiểu thời gian ở nhà một mình.
Dù công việc bận rộn đến đâu, cũng đừng quên rằng sự an toàn của con trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu. Một chút chủ quan, một lần sơ ý… có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Hãy dành thời gian để trò chuyện, hướng dẫn và quan sát con nhiều hơn trong những ngày hè này - bởi không ai có thể thay thế được sự chăm sóc và yêu thương của chính cha mẹ.
Theo Sohu