Bức ảnh chụp cô bé với gương mặt không cảm xúc khiến netizen thả "haha", nhưng biết sự thật đằng sau lại quay hết sang trách cha mẹ
Làm gì cũng phải để tâm đến con cái phụ huynh nhé!
Mới đây, MXH được phen "cười lăn cười bò" trước bức ảnh một cô bé tiểu học đứng trước cửa nhà với biểu cảm đậm chất… mất niềm tin vào cuộc sống. Được biết, sự việc diễn ra tại Trung Quốc.
Theo đó, do sơ suất của phụ huynh, em học sinh này đã không được đón sau giờ tan học như thường lệ. Thay vì hoảng loạn hay chờ đợi lâu, em đã tự mình về nhà an toàn. Đáng chú ý là em còn thể hiện sự chủ động và chín chắn khi ghé mua thêm túi rau trên đường về. Hành động này vừa khiến người xem bật cười, vừa tạo cảm giác xót xa cho hình ảnh em bé mệt mỏi với gương mặt buồn thiu đứng trước cửa nhà.

Khoảnh khắc cô bé với khuôn mặt "bất lực toàn tập" nhận được sự quan tâm của dân tình.
Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình. Ai cũng bật cười trước gương mặt "cạn lời" của em, như đang âm thầm trách móc cha mẹ đã quên đón mình. Nhiều người gọi em là "chiến thần tự lập", "con nhà người ta phiên bản thực tế" vì không chỉ tự lo được mà còn giúp việc nhà.
- Nhìn mặt bé như muốn nói: "Lần sau con không tha đâu nha ba mẹ!"
- Chiến thần tự lập gọi tên em này. Vừa tan học vừa đi chợ, bố mẹ có mà thuê cũng không được người giỏi vậy!
- Cái mặt vừa mệt vừa tức mà vẫn phải làm việc nhà. Tôi thấy tôi trong đứa bé này...
- Mai mốt khỏi đón luôn đi, bé tự đi học rồi tiện thể nấu cơm luôn cho rồi.
- Cười xỉu nhưng nghĩ lại cũng thấy xót...
Bên cạnh những bình luận hài hước, không ít cư dân mạng cũng “nhắc khéo” phụ huynh, cho rằng việc để con nhỏ tự xoay xở như vậy là khá nguy hiểm, dù tình huống lần này có vẻ ổn thỏa. Nhiều người nhẹ nhàng trách bố mẹ vì quá bất cẩn, đồng thời nhắc nhau đừng để sự bận rộn hay chủ quan khiến con rơi vào cảnh tự lực bất đắc dĩ. Câu chuyện vui nhưng cũng là lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng về trách nhiệm và sự quan tâm dành cho con trẻ.
- Thương bé ghê... May mà bé lanh lẹ chứ gặp đứa khác chắc khóc ầm trời.
- Có mỗi nhiệm vụ đón con thôi mà quên thì cũng chịu rồi. Để con đi một mình vậy thì lo thật sự đó nha ba mẹ.
- Lần sau nhớ kỹ giờ đón con nha, không phải đứa nào cũng biết tự lo đâu.
- May là em về tới nhà an toàn. Chứ bây giờ để trẻ nhỏ tự đi đường một mình nguy hiểm lắm.
- Mọi người thả haha nhiều, nhưng mình lại muốn trách bố mẹ nhiều hơn nha. Bỏ bê con cái như thế, con sẽ nghĩ thế nào cơ chứ?
Đằng sau một khoảnh khắc tưởng chừng hài hước này là lời nhắc nhở về trách nhiệm của cha mẹ với con. Trẻ con dù có lanh lợi, tự lập đến đâu thì vẫn cần được bảo bọc, chở che. Một chút để tâm, một chút cẩn thận mỗi ngày có thể giúp con cảm thấy an toàn hơn rất nhiều trong hành trình lớn lên giữa cuộc sống hiện đại đầy áp lực này.
Tổng hợp