Người cha của năm đây rồi! Con trai bị bệnh cần không khí sạch để thở, bố mua hẳn hòn đảo đưa cả nhà ra sống cho sướng

L.T,
Chia sẻ

Nhìn thấy cuộc sống bình yên, hạnh phúc của gia đình 3 người họ trên hòn đảo đầy cây xanh, không khí trong lành mà ai cũng phải ước ao.

Khi cuộc sống nơi thành phố đất chật người đông càng trở nên ngột ngạt vì khói bui, ô nhiễm, tiếng ồn thì người ta lại càng thèm khát cuộc sống yên bình, không khí trong lành ở vùng quê yên ả. Chẳng thế mà những năm gần đây ngày càng có nhiều người lựa chọn con đường "bỏ phố về quê sống", bất chấp những khoản lương hấp dẫn và cả sự tiện nghi, hiện đại, sang trọng của những căn hộ chung cư cao cấp. Tất cả vì một cuộc sống an yên, không chút vướng bận và hơn nữa là hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ, hít thở không khí trong lành để có sức khỏe tốt.

Người ta bỏ phố về quê vì mục đích như vậy nhưng gia đình anh Zhu (đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) lại lựa chọn ra đảo sống vì một nguyên nhân khác, ấy là vì sức khỏe của cậu con trai! Anh Zhu đã chứng minh cho mọi người thấy rằng chỉ cần là vì con thì bất cứ khó khăn nào cha mẹ cũng có thể vượt qua được và đã là cha mẹ thì luôn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con.

Người cha của năm đây rồi! Con trai bị bệnh cần không khí sạch để thở, bố mua hẳn hòn đảo đưa cả nhà ra sống cho sướng - Ảnh 1.

Gia đình anh Zhu đang tận tưởng cuộc sống hạnh phúc trên hòn đảo nhỏ.

Theo trang Kwong Wah, năm 2006, vợ chồng anh Zhu chào đón cậu con trai đầu lòng, nhưng cậu bé sinh đã yếu ớt, còi cọc, ốm đau liên miên và đến năm 3 tuổi thì cậu bé được chuẩn đoán mắc bệnh bạch huyết. Khi đó, tình trạng bệnh của con trai anh Zhu đã đã quá nặng rồi nên vợ chồng anh lại lặn lội đưa con đến Thượng Hải chữa trị. 

Anh Zhu kể lại ngày ở bệnh viện tại Thượng Hải: "Vợ tôi thương con nên ngồi gục khóc nức nở ở cầu thang. Bác sĩ nói với tôi rằng cách tốt nhất bây giờ là con tôi được sống trong môi trường yên bình và hít thở không khí trong lành. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe của thằng bé".

3 năm sau đó, anh Zhu mới tìm thấy một hòn đảo nhỏ có diện tích khoảng 1,5 ha không có người sinh sống. Anh Zhu lập tức ký hợp đồng mua lại hòn đảo trong vòng 30 năm với giá 1 triệu nhân dân tệ. Anh đặt tên cho nó là hòn đảo Wu Wei (theo tiếng Quan Thoại cái tên này có nghĩa là "cha sẽ làm bất cứ điều gì cho con").

Người cha của năm đây rồi! Con trai bị bệnh cần không khí sạch để thở, bố mua hẳn hòn đảo đưa cả nhà ra sống cho sướng - Ảnh 2.

Hàng ngày, vợ chồng anh Zhu cuốc đất, làm vườn để sinh sống.

Hoàn tất thủ tục giấy tờ, anh Zhu lập tức đưa vợ con ra đảo sinh sống. Anh xây 1 ngôi nhà có 7 phòng ngủ với đầy đủ đồ dùng cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, có cả tấm pin mặt trời để lấy năng lượng.

Anh Zhu vui vẻ nói: "Chúng tôi thức dậy làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Ở đây, không khí trong lành, rất mát mẻ. Chúng tôi hái rau rừng, bắt cá dưới hồ để ăn và có trồng thêm cả cây ăn quả, rau sạch nữa. Chúng tôi thực sự được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mà thiên nhiên ban tặng".

Hàng ngày, vợ chồng anh Zhu thức dậy lúc 5h sáng, đưa con trai đến trường học bằng tàu cao tốc rồi lại trở về với công việc làm vườn của mình, đến chiều thì đón con từ trường về. Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, cả gia đình lại vào đất liền để mua những đồ dùng cần thiết như dầu gội, xà phòng, kem đánh răng vì họ không tự sản xuất được.

Người cha của năm đây rồi! Con trai bị bệnh cần không khí sạch để thở, bố mua hẳn hòn đảo đưa cả nhà ra sống cho sướng - Ảnh 3.

Quang cảnh hòn đảo nhìn từ trên cao.

Kết quả là, chỉ sau 1 năm, bệnh viêm xoang của vợ anh Zhu đã hoàn toàn được chữa khỏi mà chẳng cần tốn một xu tiền mua thuốc. Tình trạng sức khỏe của con trai họ cũng cải thiện đáng kể sau 2 năm ra đảo sinh sống. Cầm tờ kết quả kiểm tra sức khỏe từ bệnh viện mà cặp vợ chồng không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Người cha của năm đây rồi! Con trai bị bệnh cần không khí sạch để thở, bố mua hẳn hòn đảo đưa cả nhà ra sống cho sướng - Ảnh 4.

Nhờ không khí trong lành, yên ả mà bệnh tình của con trai anh Zhu đã có chuyển biến tốt.

Sau một thời gian, câu chuyện về quyết định bỏ phố ra đảo sinh sống để chữa bệnh cho con trai của anh Zhu được nhiều người biết đến. Họ muốn đến tận nơi xem cuộc sống của gia đình ra sao, vì vậy anh Zhu quyết định xây thêm 1 ngôi nhà với 7 phòng nữa để phục vụ cho những vị khách cũng muốn 1 lần được tận hưởng cuộc sống hòa mình với thiên nhiên.

(Nguồn: WOB)

Chia sẻ