Ngược đời: Con gái mắng bố "phiền" trong lễ cưới của mình, không một ai giận mà nước mắt cứ rơi

S.A,
Chia sẻ

“Bố phiền quá đi ý…” - cô dâu nói với bố.

Cuộc đời mỗi người rất dài, có nhiều điều người ta mau chóng quên đi nhưng lại có những khoảnh khắc thiêng liêng và ghi nhớ mãi mãi. Cảnh tượng bố dắt con gái bước vào lễ đường chắc chắn thuộc nhóm thứ 2. Đó không chỉ là giây phút đánh dấu sự trưởng thành của cô con gái bé bỏng mà còn là biểu tượng cho tình yêu, sự che chở và niềm tin mà bố dành cho con suốt bao năm tháng.

Đây cũng là lý do mà khoảnh khắc bố - Gwan Sik (Park Bo Gum) dắt con gái - Geum Myeong (IU) vào lễ đường ở tập 13 phim When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) đang viral trên MXH.

Khoảnh khắc xúc động trong tập 13 phim When Life Gives You Tangerines

Khi 2 bố con đang đứng ở phòng chờ, cô dâu Geum Myeong đã tỏ ra không vui với vì sợ bố và chính bản thân cô sẽ khóc. “Con đã nói là con thấy rất ghét khi người ta khóc trong đám cưới chưa? Bố đừng khóc nhé! Bố mà khóc là con khó chịu lắm đấy. Ôi! Không… Tuyệt đối không. Cố đừng có nhìn vào mắt con nhé?” - cô nói.

Bố cô dâu đáp lại bằng những câu nói mà ông đã nói trong suốt 30 năm qua: “Con sẽ ổn đấy chứ? Nếu có gì không ổn thì con cứ mặc kệ và chạy thẳng về nhà với bố nhé? Được không con? Bố vẫn luôn ở đây… Cứ làm những gì con muốn, bất cứ thứ gì con cần. Bố luôn ở đây con nhớ nhé!”.

Vẫn là những câu nói đó nhưng trong bối cảnh đặc biệt này lại vượt quá giới hạn xúc động của Geum Myeong. Cô dâu gắt lên với bố nhưng cũng là cố ngăn mình bật khóc: “Không mà… Bố đừng có nói mấy lời như thế vào lúc này. Bố phiền quá đi ý…”.

Ngược đời: Con gái mắng bố "phiền" trong lễ cưới của mình, không một ai giận mà nước mắt cứ rơi- Ảnh 1.

Geum Myeong gay gắt với bố chỉ vì sợ cả 2 cùng khóc

Dù cô dâu cọc tính ngay trong ngày cưới nhưng cả bố lẫn người xem đều bật khóc vì quá cảm động. Sau khi tập phim chính thức lên sóng, đoạn clip cut khoảnh khắc này nhanh chóng viral, thậm chí nhận về cả triệu lượt xem trên một fanpage Facebook.

“Có gia đình đứng phía sau tuyệt vời lắm đấy”, “Bả dặn lòng không khóc đâu mà ông bô nói câu nào là khóc câu đó”, “Thích thật í! Xem phim này xong mới biết thế nào là được bố yêu thương coi là cục vàng cục bạc, luôn có một cái cột vững chắc như vậy để dựa vào”, “Trái quýt này cay mắt quá, đổi qua gà rán được không?”, “Ủa phim gì mà buồn khóc, hạnh phúc cũng khóc, coi phim khóc, coi đoạn cut cũng khóc, khóc lia lịa vậy trời”, “Phải nói là bộ phim xem bất kỳ đoạn nào cũng xúc động được á trời”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Thực tế, khoảnh khắc này không mới mẻ hay lạ lẫm gì mà có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, cả trên phim lẫn ngoài đời nhưng vẫn luôn khiến người ta xúc động. Với Gwan Sik, người bố này đã dành cả đời mình để yêu thương và bảo vệ con gái từ hành động nhỏ nhất như luôn gắp mực cho con, dành cả ngày để đợi con,... Hơn mọi lời nói, đó chính là tình yêu thương tự nhiên nhất, vĩ đại nhất mà bố mẹ luôn dành cho con cái.

Trong mắt ông, Geum Myeong là cả thiên đường của mình. Vì vậy mà vốn chẳng phải người lãng mạn hay văn vẻ, ông đã nói với con rể: “Tôi đã trao cho cậu cả thiên đường của tôi đấy. Tôi đang trao nó cho cậu - người chẳng làm gì cả trong suốt 30 năm cuộc đời của nó”.

Ngược đời: Con gái mắng bố "phiền" trong lễ cưới của mình, không một ai giận mà nước mắt cứ rơi- Ảnh 2.

Ngược đời: Con gái mắng bố "phiền" trong lễ cưới của mình, không một ai giận mà nước mắt cứ rơi- Ảnh 3.

Gwan Sik đã tưởng tượng cảnh này cả nghìn lần nhưng ông vẫn không thể ngừng xúc động

Trên khắp thế giới này, bố cô dâu luôn đóng vai trò người nghiêm khắc, không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng họ lại chứa đựng nhiều tâm tư phức tạp nhất. Ông rất vui vì con gái đã tìm được hạnh phúc nhưng cũng không muốn để con rời đi.

Nếu như khi tiễn con gái ở trường đại học, ánh mắt của bố đầy sự miễn cưỡng và lo lắng thì bây giờ nỗi lo tăng lên gấp nhiều lần vì sợ mất con. Điều này thực sự khiến người ta cảm thấy rằng dù mình có trưởng thành lên, đi xa đến đâu, tìm được người bạn đời tốt thế nào thì bố vẫn luôn nghĩ con gái là bé bỏng, cần được nâng niu.

Nhưng thời gian trôi nhanh một cách tàn nhẫn. Con cái lớn lên từng ngày và bố mẹ cũng già đi từng ngày, chỉ có tình yêu của họ dành cho các con là không bao giờ thay đổi, luôn trong sáng, sâu sắc và vĩnh cửu.

Chia sẻ