Sinh ra là phái yếu, đã là cái khổ nhỏ. Nhưng là phụ nữ, mà xấu, thì đúng là cái khổ to các chị ạ!

Xương Rồng,
Chia sẻ

Để trả lời cho những dấu chấm hỏi vẫn còn đang cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình ngoài kia, tôi sẽ nói: Ngoại hình không hề quan trọng đến mức đó đâu. Yên tâm là như vậy. Cứ đẹp theo cách của mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tầm những ngày cuối tháng 9, một số tờ báo mạng uy tín nhất bỗng đưa tin về một bà mẹ hai con tại Hà Nội lần lượt 9 lần nằm lên bàn phẫu thuật thẩm mỹ, tương đương với 9 lần chịu đau đớn đến thấu cả xương tủy chỉ để có một ngoại hình chuẩn đẹp, bởi vì sau mấy lần đi cùng bạn bè của chồng, cô bị chê xấu nhiều quá. Cô muốn chồng không cảm thấy xấu hổ với bạn bè khi đi cạnh cô. Bên cạnh đó, cô cũng muốn mình đẹp để không bị người khác chê bai sau lưng. 

Cũng vào đầu hè 2017, giới trẻ sôi sục vì đoạn video thành viên Soyu của nhóm nhạc thần tượng Sistar thú nhận bản thân đã can thiệp dao kéo ở mũi và môi chỉ vì cảm thấy quá tổn thương khi đọc những bình luận chê bai ác ý của cư dân mạng. Hay trở lại 2 năm về trước, truyền thông châu Á rầm rộ về Kim Eun Ah, một bà nội trợ bình thường bỗng dưng lột xác nhờ chương trình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ . Được hỏi về lí do tại sao, cô trải lòng về những ngày tháng đau khổ khi bị chính người chồng đầu ấp tay gối của mình mắng nhiếc, chửi rủa thậm tệ vì ngoại hình không xinh đẹp.

Sinh ra là phái yếu, đã là cái khổ nhỏ. Nhưng là phụ nữ, mà xấu, thì đúng là cái khổ to các chị ạ! - Ảnh 1.

Phụ nữ thời nay thường thu mình lại và trở nên tự ti chỉ vì những lời phán xét ác ý đến từ người lạ. (Ảnh: Azola Dyonta)

Thật lạ là thời buổi bây giờ, người ta lại dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nhận xét ngoài tai, vô thưởng vô phạt và không hề có một chút trọng lượng nào đến vậy. Nhất là người phụ nữ. Sinh ra là phái yếu, đã là một cái khổ nho nhỏ. Nhưng là phụ nữ, mà xấu, thì đúng là cái khổ to. Là cái khổ đeo bám cả một đời người. Bởi với xã hội bây giờ, thì đẹp cũng được tính là một tài năng. Khi bạn không đẹp, nghĩa là bạn đang đánh mất đi hàng tá cơ hội trong cuộc sống nghề nghiệp cũng như đời thường, tình duyên.

Với những người phụ nữ luôn tự ti là mình “không đủ chuẩn” hay “không đủ đẹp”, câu hỏi được đặt ra ở đây là: Mỗi lần nhìn vào gương bạn thấy gì? Làn da đen sạm đầy tàn nhang và mụn ẩn mà khiến bạn chịu khó từng đêm đắp từng lớp dưỡng da mong rằng sẽ cải thiện được đôi chút? Đôi lông mày nằm ngang nằm dọc, nửa kín nửa hở, mọc dài ngắn vô tổ chức? Hay đơn giản chỉ là chiếc mũi tẹt tròn xoe đang “an tọa” một cách rất vô duyên trên mặt? Nếu tự nhìn ngắm mình thôi mà bạn đã cảm thấy thế rồi thì hãy sẵn sàng rằng những người ngoài kia còn thấy bạn xấu gấp trăm vạn lần những gì mà bạn cảm nhận.

Vì sao ư? Bởi người phương Tây có câu: “Bạn không thể đem đến cho người khác thứ mà bạn không có!”.

Sinh ra là phái yếu, đã là cái khổ nhỏ. Nhưng là phụ nữ, mà xấu, thì đúng là cái khổ to các chị ạ! - Ảnh 2.

Điều đó như đã đi vào hiển nhiên. Đến bạn còn không thấy bản thân mình đẹp thì bạn còn mong người khác nhìn vào bạn như thế nào nữa? (Ảnh: Azola Dyonta)

Bạn không thể khiến người khác cảm thấy bạn đẹp, trong khi chính bạn còn không thể tự tin về vẻ đẹp của chính mình. Đừng chỉ vì không làm được bất cứ một bài kiểm tra vô nghĩa nào trên mạng xã hội như đặt đồng xu lên xương quai xanh hay vòng tay chạm rốn mà bạn nghĩ rằng bạn xấu không có thuốc chữa. Chỉ cần tự tin là có thể giải quyết được tất cả những vấn đề còn tồn đọng ở một người phụ nữ xấu. Tự tin không thể làm bạn xinh hơn, nhưng chắc chắn sẽ làm cho bạn đẹp hơn.

Còn bàn về phẫu thuật phẩm mỹ, tôi đoán sẽ không có ai có thành kiến với phương pháp làm đẹp này. Ban đầu nếu nghe qua, chắc hẳn ai cũng có một phần ác cảm bởi họ cho rằng kiểu làm đẹp này thật nguy hiểm, và thật giả tạo, rằng nó bất hiếu với cái giải phẫu nguyên thủy mà cha mẹ ban cho mình. Nhưng suy nghĩ một lúc, thì ta lại thấy rằng phương pháp sinh ra là để được áp dụng, tại sao mình lại từ chối? Nếu bạn có nhu cầu, bạn có thể tự tin đến bệnh viện để bắt đầu hành trình thay đổi 180 độ của mình.

Nhưng hãy đảm bảo một điều rằng, việc bạn quyết định chịu đựng đau đớn để có ngoại hình đẹp là do chính bản thân bạn muốn, xuất phát từ chính nhu cầu cá nhân của bạn và bạn phải cảm thấy thoải mái, hạnh phúc về việc này. Còn nếu bạn muốn nằm nửa ngày ròng rã trên bàn mổ, rên rỉ theo từng cơn đau xen lẫn sự căng cứng của những liều thuốc tê chỉ vì bị người khác chê xấu… thì đừng làm. Bởi những lời bình luận ác ý đó không đáng để bạn phải bận tâm. Thật không đáng để bạn phải hi sinh thời gian, tiền bạc và sức khỏe chỉ để làm vừa lòng con mắt thẩm mỹ hạn hẹp của họ.

Sinh ra là phái yếu, đã là cái khổ nhỏ. Nhưng là phụ nữ, mà xấu, thì đúng là cái khổ to các chị ạ! - Ảnh 3.

Phụ nữ hãy tự tin lên! Tự tin không làm cho bạn xinh hơn nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn đẹp hơn. (Ảnh: Azola Dyonta)

Phụ nữ hãy nhớ: Nếu một người đàn ông lạnh nhạt với bạn chỉ vì bạn “không đủ đẹp” và anh ta không hề quan tâm đến việc bạn đã phải trải qua những khó khăn gì, đã quằn quại vì bao nhiêu cơn đau, đã rạn bao nhiêu mảng da bụng, hao tổn bao nhiêu sức lực để thu về chiếc nhan sắc không mấy mặn mà này. Thì đó chắc chắn không phải là người đàn ông mà bạn cần. Và đó càng không phải là người đàn ông mà bạn muốn.

Đồng ý rằng ngoại hình là một yếu tố rất quan trọng. Nhưng liệu nó có quan trọng đến mức lấn át cả những giá trị tinh thần bên trong hay không? Câu trả lời là: Không!

“Chuẩn” và “Đẹp” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Là phụ nữ, hãy đẹp theo ý mình chứ đừng cố gắng chuẩn theo ý của người khác. 

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân.

Nghĩ nhanh - Nói thẳng là nơi bày tỏ thẳng thắn những quan điểm sắc bén về phụ nữ. Với tinh thần mở, nghĩ gì nói nấy, mọi thói hư, tật xấu, mọi vấn đề của chị em sẽ bị phơi bày và lôi ra mổ xẻ triệt để. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu ở đâu để sửa. Nào, chúng ta hãy thành thật với nhau!
Chia sẻ