Ngôi trường 110 tuổi bà xã Lý Hải từng theo học: Được mệnh danh là "trường áo tím" với những góc "sống ảo" vạn người mê!

Đông,
Chia sẻ

Vợ của diễn viên Lý Hải từng là "cư dân" của ngôi trường cấp 3 có tiếng nhất nhì TP.HCM này.

Minh Hà - bà xã của nghệ sĩ Lý Hải (sinh năm 1985, TP.HCM) được biết đến là người luôn sát cánh cùng chồng trong mỗi bước tiến của sự nghiệp. Không chỉ sở hữu nhan sắc ấn tượng, Minh Hà còn có học vấn cực đỉnh.

Cho những ai chưa biết, Minh Hà tốt nghiệp trường Đại học Luật TP.HCM. Sau đó, cô đi du học ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Leicester nổi tiếng nước Anh. Đến năm 2011, bà xã Lý Hải lấy được bằng Thạc sĩ.

Những thành tựu này của Minh Hà có được nhờ một phần không nhỏ nền tảng tốt mà cô đã nhận được từ hồi cấp 3. Theo đó, vợ Lý Hải từng thi đỗ THPT Nguyễn Thị Minh Khai - một trong những ngôi trường lâu đời nhất cả nước và luôn nằm trong top 10 những trường cấp 3 có chất lượng giảng dạy tốt nhất TP.HCM.

Ngôi trường của nữ sinh áo tím

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, hay được gọi với cái tên thân thương - Miki, là một trong những ngôi trường lâu đời và có cảnh quan đẹp nhất tại TP.HCM. Trường được khởi công và xây dựng vào năm 1913, đến nay THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã có tuổi đời ngót nghét 110 năm.

Theo kỷ yếu trường, ban đầu trường chỉ có những lớp đồng ấu (Enfantin) và những lớp cao đẳng (Supérieur) của bậc sơ học. Năm 1922 trường đã khánh thành Ban nữ trung học học đường với tên Collège de Jeunes Filles Indigènes. Màu tím được chọn là màu áo đồng phục cho nữ sinh tượng trưng cho đức tính đoan trang, kín đáo và khiêm nhường, vì thế trường còn được gọi là "trường áo tím".

Ngôi trường 110 tuổi bà xã Lý Hải từng theo học: Được mệnh danh là "trường áo tím" với những góc "sống ảo" vạn người mê! - Ảnh 1.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai được mệnh danh là "Trường Áo Tím".

Năm 1953, trường đổi tên thành trường nữ trung học Gia Long. Áo dài tím được thay bằng áo dài trắng với phù hiệu là bông mai vàng. Dù vậy hình ảnh áo tím vẫn đi vào ký ức nhiều thế hệ học sinh cho đến tận ngày nay, nữ sinh trường vẫn giữ cái hồn qua bộ đồng phục với chiếc váy màu tím đặc trưng.

Ngôi trường 110 tuổi bà xã Lý Hải từng theo học: Được mệnh danh là "trường áo tím" với những góc "sống ảo" vạn người mê! - Ảnh 2.

Dù đồng phục đã được thay đổi nhưng ngày nay, nữ sinh trường vẫn giữ cái hồn qua bộ đồng phục với chiếc váy màu tím

Bên cạnh biệt danh "trường áo tím", thì kiến trúc nên thơ cũng là điều mà mọi người thường nhắc đến khi nói về Miki. Được biết, trường đặc trưng cho lối kiến trúc Gothic phổ biến đầu thế kỷ XX với sự pha trộn hài hòa giữa Đông và Tây. Dãy hành lang ẩn nấp dưới những mái vòm cong độc đáo được xem là những nét nghệ thuật đặc biệt và được giữ nguyên vẹn suốt 110 năm.

Ngày nay, Miki đã có một tổng thể hoàn thiện, tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 23.000m2. Được bao bọc bởi bốn con đường Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Ngô Thời Nhiệm, Trương Định, ngôi trường trăm tuổi sừng sững nằm ở vị trí đắc địa nhất nhì ngay giữa trung tâm TP.HCM, thậm chí trường còn được vinh danh là di tích lịch sử của thành phố. Ngoài ra, Minh Khai còn có cả hồ bơi "sang chảnh", sân bóng, bóng rổ xịn miễn chê.

Ngôi trường 110 tuổi bà xã Lý Hải từng theo học: Được mệnh danh là "trường áo tím" với những góc "sống ảo" vạn người mê! - Ảnh 3.

Trường đặc trưng cho lối kiến trúc Gothic phổ biến đầu thế kỷ XX với sự pha trộn hài hòa giữa Đông và Tây

Ngôi trường 110 tuổi bà xã Lý Hải từng theo học: Được mệnh danh là "trường áo tím" với những góc "sống ảo" vạn người mê! - Ảnh 4.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai là tổng hòa của một công trình kiến trúc đẹp, gói gọn trong khuôn viên xanh, rộng rãi

Phải học cực giỏi mới có thể trúng tuyển

Trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 của TP.HCM năm học 2022 - 2023, THPT Nguyễn Thị Minh Khai nằm trong top 3 trường có điểm chuẩn vào lớp 10 công lập cao nhất TP.HCM bên cạnh THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Hữu Huân với 23,25 điểm.

Học thì học mà chơi thì chơi, dù điểm đầu vào cao, chất lượng giảng dạy tốt song những hoạt động ngoại khóa hay các CLB tại Miki cũng không hề ít. Nếu thích nhảy hiện đại thì đã có The Grafts, đam mê múa đương đại thì The Lights là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn, yêu hát hò - trình diễn thì đến với MuziKa, thích các hoạt động học thuật hãy gặp Ong Sáng Tạo, thích thỏa sức sáng tạo với con chữ thì tìm đến Minh Khai 8:15, chụp hình - quay phim thì Momento cân tất, tiếng Anh - ngoại ngữ thì "nhào vô" M.E.U...

Không chỉ có vậy, hai chương trình được coi là "đặc sản" của Miki đó chính là Tuổi Hồng - đêm ca nhạc nghệ thuật thường niên hàng đầu dành cho học sinh toàn thành mỗi độ Xuân về và Đêm Tri Ân - chương trình với bốn nhiệm vụ mà bất kỳ "cư dân" nào của Miki của phải thực hiện.

Một là nhắn gửi yêu thương đến thầy cô, bạn bè hay thậm chí cả "chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi"... Hai là lên sân khấu âm nhạc để hợp xướng về thanh xuân của "thần dân" Miki. Ba là dạ vũ với những bước nhảy ăn mừng bữa tiệc thanh xuân. Cuối cùng là truyền nến cùng với khúc hát Ngồi Lại Bên Nhau.

Ngôi trường 110 tuổi bà xã Lý Hải từng theo học: Được mệnh danh là "trường áo tím" với những góc "sống ảo" vạn người mê! - Ảnh 5.

Chương trình "Tuổi Hồng" năm thứ 26 của THPT Nguyễn Thị Minh Khai



Chia sẻ