"Ngôi sao may mắn" một thời vì "nàng tiên nâu" tan nát cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày ở tuổi 46

Jia You,
Chia sẻ

Từng nổi tiếng khắp Châu Á ở tuổi đời còn rất trẻ, ngỡ là ánh hào quang này sẽ chắp cánh cho sự nghiệp của Noriko Sakai, nhưng không ngờ lại đẩy cô vào cuộc sống lao tù, tạm bợ, ngậm đắng nuốt cay ở tuổi tứ tuần.


Ngôi sao may mắn một thời vì nàng tiên nâu tan nát cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày ở tuổi 46 - Ảnh 1.

Noriko Sakai sinh năm 1971, cô lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Fukuoka, Nhật Bản. Năm cô lên 4 tuổi, bố mẹ bất ngờ ly hôn, cô được bố chăm sóc và nuôi dưỡng, cuộc sống của Noriko từ đây cũng đã bước sang một giai đoạn khác. Sau đó, bố cô đi thêm bước nữa, may mắn thay người mẹ kế đã yêu thương và chăm sóc cô như con ruột, xem như tinh thần của cô cũng được bù đắp phần nào. Sau này khi hỏi về vết thương đầu đời, Noriko vẫn cho rằng, việc bố mẹ ly hôn đã để lại nỗi buồn không bao giờ xóa nhòa trong tâm hồn của cô. Dòng đời cứ đưa đẩy và Noriko đã trải qua những ngày tháng tuổi thơ như thế.

Ngôi sao may mắn một thời vì nàng tiên nâu tan nát cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày ở tuổi 46 - Ảnh 2.

Noriko với nét đẹp trong sáng và thuần khiết thời thiếu nữ. (Ảnh: Internet)

Vốn dĩ là một cô bé yêu thích văn nghệ nên đến năm 14 tuổi, được sự khích lệ của gia đình, thiếu nữ Noriko khi đó đã mạo muội tham gia một cuộc thi ca hát và may mắn lọt vào mắt xanh của các công ty giải trí. Cơ duyên ca sĩ đến với Noriko rất tự nhiên và tình cờ. Năm 16 tuổi, Noriko phát hành đĩa đơn đầu tiên, tham gia nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ ở xứ Phù Tang và nhanh chóng được công chúng đón nhận như một nghệ sĩ mới tài năng của Nhật Bản. Năm 1991. Noriko đánh dấu tuổi 20 bằng một liveshow riêng tại Nhật Bản, cùng năm đó cô cũng đánh sang thị trường Đài Loan và thành công vang dội. Ở những năm đầu thập niên 90, Noriko được xem là "ngọc nữ" của làng giải trí Nhật Bản với hình ảnh trong sáng, ngây thơ và thuần khiết.

Ngôi sao may mắn một thời vì nàng tiên nâu tan nát cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày ở tuổi 46 - Ảnh 3.

Đang trên đà nổi tiếng ở lĩnh vực âm nhạc, năm 1995, Noriko tham gia vào bộ phim truyền hình Ngôi sao may mắn (Hoshi no Kinka), bộ phim từng "làm mưa làm gió" ở khắp các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam. Có thể nói, những khán giả 8x thời đó sẽ không thể nào quên được hình ảnh trong sáng, thuần khiết của cô nàng bị khiếm thính tên Aya do Noriko đảm nhiệm. 

Ngôi sao may mắn một thời vì nàng tiên nâu tan nát cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày ở tuổi 46 - Ảnh 4.

Từng lời nói, cử chỉ của Aya đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Khi đó, những động tác thủ ngữ dành cho người khiếm thính được Noriko truyền tải trong phim đã trở thành trào lưu cho khán giả trẻ thời đó. Câu nói "Em yêu anh" được thể hiện bằng cách dùng bàn tay này xoa lên mu bàn tay kia cũng đủ khiến khán giả xuýt xoa và nhớ về những tháng ngày cũ. Sau vai diễn này, Noriko một bước trở thành "hiện tượng Châu Á" với sức ảnh hưởng lớn đối với làng giải trí. Cát xê của cô lúc đó được xem là cao ngất ngưỡng của ngành giải trí Nhật Bản. Hình ảnh của Noriko cũng từng là biểu tượng thời gian một thời, đến kiểu tóc, cách ăn mặc cũng được khán giả nữ thời đó vô cùng yêu thích.

Ngôi sao may mắn một thời vì nàng tiên nâu tan nát cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày ở tuổi 46 - Ảnh 5.

Bộ phim Ngôi sao may mắn đã giúp Noriko Sakai trở thành "hiện tượng Châu Á" những năm 90. (Ảnh: Internet)

Không những thế, nhạc phim Ngôi sao may mắn mang tên Aoi Usagi do Noriko thể hiện giờ đây vẫn được xem là bài hát kinh điển của mọi thời đại. Mỗi lần giai điệu vang lên, người ta liền nhớ đến hình ảnh cô nàng Aya đáng thương và mang trong mình trái tim hiền hậu. Sau này, dù nhiều người không còn thích Noriko nhưng không thể phủ nhận rằng giọng hát của cô thật sự đã đi vào lòng người một cách thuyết phục nhất.

Ca khúc nhạc phim Ngôi sao may mắn được Noriko Sakai thể hiện đã trở thành bài hát kinh điển của làng nhạc Nhật.

Ngôi sao may mắn một thời vì nàng tiên nâu tan nát cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày ở tuổi 46 - Ảnh 7.

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Noriko bất ngờ tuyên bố tạm rời khỏi làng giải trí vì mang bầu với một vị đại gia của Sony tên Yuichi Takaso vào năm 1998. Ngày ấy, khán giả không khỏi bàng hoàng trước quyết định của Noriko, song mọi người vẫn thầm chúc phúc và mong cô có thể hạnh phúc bên gia đình riêng của mình. Tuy nhiên, sau một năm, Noriko mới vỡ lẽ ra chồng cô không phải là đại gia mà chỉ là một nhân viên bình thường. Ngỡ đâu tìm được người có thể chăm lo cho cuộc sống sau này của mình, nhưng không ngờ, Noriko lại phải quay lại làng giải trí để đi hát, kiếm tiền nuôi gia đình.

Chưa ngừng ở đó, chồng của Noriko không phải là đại gia đã đành, anh ta còn là một con nghiện ma túy. Sau khi lấy Noriko, Yuichi đã tái nghiện và kéo vợ vào con đường nghiện ngập. Với sự mềm yếu của mình, Noriko đã sa chân vào mà không nghĩ đến hậu quả mà cô phải gánh chịu cho đến ngày hôm nay.

Ngôi sao may mắn một thời vì nàng tiên nâu tan nát cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày ở tuổi 46 - Ảnh 8.

Tượng đài to lớn Noriko nhanh chóng sụp đổ thảm hại sau vụ scandal ma túy năm 2009. (Ảnh: Internet)

Tháng 8/2009, cả làng giải trí Nhật Bản bất ngờ vì cảnh sát phát lệnh bắt Noriko vì tội tàng trữ và hút ma túy. Trước vành móng ngựa, người chồng tồi tệ đã khẳng định chính anh là người xúi giục, rủ rê nữ ca sĩ vướng vào con đường nghiện ngập. Vào lần đầu tiên, Noriko xuất hiện tại tòa án, đã có hơn 6000 người hâm mộ đứng bên ngoài tòa án ở thành phố Tokyo để theo dõi. Noriko đã cay đắng nhận hình phạt 18 tháng tù giam và 3 năm quản thúc. Có thể nói, từ giây phút đó Noriko biết rằng sự nghiệp của mình đến đây đã tàn, những quyết định bồng bột sai lầm trong cuộc sống khiến hình ảnh của cô hoàn toàn sụp đổ trong mắt khán giả.

Không những sự nghiệp lao dốc không phanh sau scandal tàng trữ ma túy, mà hôn nhân của Noriko cũng tan nát không kém. Theo thông tin của Naver, trước khi Noriko và Yuichi bị bắt, cô đã phát hiện chồng mình ngoại tình với người phụ nữ khác, cay đắng hơn người đó chinh là bạn thân lâu năm của Noriko. Tháng 7/2010, Noriko và Yuichi chính thức ly hôn. "Ngọc nữ" một thời phải một mình chống chọi với cuộc sống sau những sai lầm của mình.

Ngôi sao may mắn một thời vì nàng tiên nâu tan nát cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày ở tuổi 46 - Ảnh 9.

Noriko Sakai và người chồng nghiện ngập. (Ảnh: Internet)

Tháng 11/2012, bản án của Noriko chấm dứt cũng là lúc cô mở cuộc họp báo chính thức tuyên bố quay lại làng giải trí. Sau scandal to lớn đó, ngoài những người hâm mộ trung thành ra thì lúc này chẳng còn ai quan tâm đến Noriko Sakai. Mỗi năm, làng giải trí Nhật Bản đều có những gương mặt mới triển vọng và trong sáng hơn nên hình ảnh của Noriko dù có ấn tượng đến mấy, nhưng vấp ngã của cô trong quá khứ đã không thể nào cứu vãn được tình cảm mà khán giả đã dành cho cô trong suốt những năm qua.

Quay lại làng giải trí với cái mác tù tội, sự nghiệp Noriko đành phải quay về từ con số 0. Các đài truyền hình lớn đều từ chối cho Noriko xuất hiện vì sợ ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Các mối quan hệ cũ trong ngành giải trí cũng ngại qua lại với Noriko vì sợ rằng hình ảnh của cô sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ. 

Ngôi sao may mắn một thời vì nàng tiên nâu tan nát cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày ở tuổi 46 - Ảnh 10.

Hình ảnh "nóng" của Noriko sẽ được phát hành theo dạng album ảnh. (Ảnh: Internet)

Để kiếm sống và nuôi con ăn học, Noriko đã phải chấp nhận mức cát xê bèo bọt và hát ở những sân khấu nhỏ, đóng những bộ phim vô danh, thậm chí "ngọc nữ" một thời đã phải chấp nhận đóng phim cấp 3 để bươn chải qua ngày. Tồi tệ hơn là việc để quảng bá cho phim, một nhà biên kịch không ngần ngại rêu rao về đặc điểm cơ thể của Noriko, trong đó sử dụng nhiều từ ngữ nhạy cảm, thiếu tôn trọng. Tuy vậy, bộ phim đánh dấu sự trở lại của Noriko Sakai chưa thể ra mắt vì công ty phát hành phim tuyên bố phá sản. Một số nguồn tin cho hay, các cảnh nóng bỏng của Noriko sẽ được công bố dưới dạng bộ ảnh. Có thể nói, một tượng đài to lớn như Noriko đã bị sụp đổ quá thảm hại nên chẳng có nhà sản xuất nào dám mạo hiểm, đầu tư vào cô.

Ngôi sao may mắn một thời vì nàng tiên nâu tan nát cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày ở tuổi 46 - Ảnh 11.

Với áp lực mưu sinh đã khiến Noriko mệt mỏi khi quay lại làng giải trí. Đến mức, cô phải chạy sang Trung Quốc để kiếm từng "đồng lẻ" để trang trải cuộc sống hằng ngày. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tên tuổi của Noriko ở thị trường này cũng vẫn còn níu kéo được sự chú ý của khán giả ngày trước, nên cô vẫn có thể lui tới những chỗ sòng bạc, hay các quán bar để hát. Cho đến hiện tại, không ai biết rõ cát xê của Noriko như thế nào nhưng người ta vẫn đồn đại rằng, số tiền mà người ta mời cô diễn ngày càng giảm sút một cách thậm tệ. Dù vậy, nhưng Noriko vẫn cứ phải chấp nhận để nuôi con, nuôi bản thân mình.

Ngôi sao may mắn một thời vì nàng tiên nâu tan nát cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày ở tuổi 46 - Ảnh 12.

Hiện tại ở tuổi 46, Noriko vẫn cố gắng làm việc và níu kéo chút đam mê còn sót lại. Cô không từ chối bất cứ chương trình nào có mời mình, từ nhạc kịch, phỏng vấn đến những chương trình tạp kỹ khác. Hồi tháng 9/2016 vừa qua, Noriko đã tổ chức concert kỷ niệm 30 năm ca hát. 

Ngôi sao may mắn một thời vì nàng tiên nâu tan nát cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày ở tuổi 46 - Ảnh 13.

Noriko Sakai ở tuổi 46 với những vết nhăn hằng theo năm tháng cay đắng mà cô đã vất vả vượt qua. (Ảnh: Internet)

Buổi concert với sự tham dự của đa phần những fan trung thành đã theo cô từ lúc mới vào nghề cho đến nay. Dù hiện tại, sự nghiệp đã không còn như xưa, nhưng Noriko vẫn cố gắng lao động nghệ thuật, và cống hiến sự đam mê để đền đáp tấm chân tình mà khán giả đã ưu ái cô trong suốt thời gian qua.

(Tổng hợp)

Chia sẻ