Ngôi nhà tan hoang của gia đình "cậu bé Syria bên bờ biển"

Nguyệt Mun,
Chia sẻ

Quần áo, đôi dép nhỏ và những con búp bê với dòng chữ "I Love You" khắc trên ngực là những di vật còn sót lại trong ngôi nhà tan hoang của gia đình Aylan ở thị trấn Kobane, nơi tổ chức hồi giáo hi giáo tự xưng IS chiếm đóng.


Quang cảnh căn nhà của gia đình bé Aylan Kurdi, 3 tuổi tại thị trấn Kobane, Syria khiến người xem không khỏi nhói lòng.  Nơi đây còn nguyên đồ đạc cùng những món đồ chơi, giày dép, quần áo trẻ em nhưng phủ đầy bụi bặm. Ngôi nhà  nay đã trở thành đống đổ nát vì những trận dội bom của IS.
 
Ngôi nhà nơi gia đình của cậu bé Aylan (3 tuổi) từng sống ở thị trấn Kobane, Syria trước khi IS tấn công buộc họ phải trốn chạy khỏi nơi đây
 Trong khi hầu hết trẻ em ở Anh đang háo hức chuẩn bị quay trở lại trường học sau kì nghỉ lễ dài, cậu bé Aylan (3 tuổi) và anh trai Galip (5 tuổi) lại phải cùng bố mẹ trốn chạy khỏi sự tấn công của IS với hy vọng tìm cuộc sống mới ở châu Âu. Tuy nhiên, hành trình của gia đình nhỏ dang dở vì một thảm kịch trên biển. Chiếc thuyền chở họ lật ở Địa Trung Hải khiến 3 người nhà Kurdi thiệt mạng. Thi thể của bé trai Aylan dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khiến thế giới bàng hoàng về thảm cảnh của người tị nạn từ Bắc Phi và Trung Đông.
 
 
Nhìn những đồ vật còn sót lại trong nhà có thể thấy bố mẹ của cậu bé Alyan và Galip đã cố gắng tạo cho con môt tuổi thơ tốt đẹp như bao đứa trẻ cùng chang lứa mặc dù điều kiện còn rất khó khăn
 
Người cha đáng thương Abdullah Kurdi, 40 tuổi, sau khi đưa vợ, con về quê hương Kobane chôn cất tại nghĩa trang thị trấn đã trở lại ngôi nhà cũ trước đây của gia đình với bao cảm xúc xót xa khi chứng kiến cảnh tan hoang 
 
Người cha đau lòng khi nhìn những di vật của con trai trong phòng ngủ, từng là nơi nghỉ ngơi của hai cậu bé xấu số
 
Mohamad Kurdi, bác ruột Aylan, hiện đang sống  trong một trại tị nạn ở  Đức cho biết, gia đình em trai anh sống trong căn nhà của bố mẹ vợ khoảng 18 tháng rồi sau đó rời đi vào năm 2012 sau khi phiến quan IS chiếm giũ thị trấn Kobane ở Syria.
"Mọi người sợ hãi khi IS xuất hiện. Thật kinh khủng. Hầu như tất cả người dân Kobani đều tới Thổ Nhĩ Kỳ vì không ai có thể sống được ở đây", Mohamad cho hay. 
 
Người cha Abdullah chụp ảnh cùng hai con trai bé bỏng (ảnh trái) và người bác Mohamad kể lại cuộc sống khủng khiếp của gia đình anh ở quê nhà Kobane.
 
Theo Mohamad, Abdullah tới Thổ Nhĩ Kỳ làm thợ cắt tóc, trong khi vợ con vẫn ở Kobani. Năm 2013, em trai anh đón họ sang Thổ Nhĩ Kỳ. Cách đây 4 tháng, Mohamad lên thuyền tới đảo Kos, Hy Lạp, rồi từ đây đến Đức. Gia đình Abdullah sau đấy cũng đi theo.
Lúc biết tin vợ con em trai bỏ mạng trên biển, Mohamad đau khổ không nói nên lời.
"Aylan và Galip rất vui vẻ, hay cười và thích chơi đùa. Cha bọn trẻ đã nỗ lực hết sức để con có miếng ăn hàng ngày. Cậu ấy từng phải làm mọi thứ để chúng được hạnh phúc", Mohamad đau lòng nhớ về các cháu.
 
 
Những đôi giày, đôi dép phủ bụi, đồ chơi bị bỏ lại, quần áo ngổn ngang trên giường là những "di vật" cuối cùng còn sót lại của cậu bé Syria 
 
Chiếc áo ấm liền quần vẫn còn nguyên sót lại trong ngôi nhà bỏ hoang
 
Ngôi nhà của gia đình cậu bé Analy từng sống  đã được xây dựng lại sau khi bị người Kuar giành lại Kobane 
 
Trong khi nhiều công trình khác ở gần nhà Analy vẫn là đống gạch vụn
 
Theo Lương Nguyệt/ Miror/ Tri thức trẻ
 
Chia sẻ