Ngôi nhà của "miền ký ức" được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội

Mộc Hương,
Chia sẻ

Ngôi nhà phố được xây dựng trên diện tích đất 75m², nơi có thể bố trí đầy đủ các không gian chức năng cùng khoảng lùi hợp lý để mọi góc nhỏ đều trở nên tinh tế, bình yên.

Nhà phố là loại hình nhà ở rất đặc biệt và phổ biến ở Việt Nam. Kiểu nhà này đa phần có dạng hình chữ nhật, chiều ngang nhỏ hơn chiều dài rất nhiều. Thông thường nhà phố hiện nay được xây dựng tối đa hóa diện tích để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh của chủ nhà, dẫn đến hình thái kiến trúc và nội thất ít được quan tâm hơn so với công năng sử dụng.

Với mong muốn lưu giữ lại những kỷ vật từ thời cha ông để lại, đi kèm nét hoài cổ nhưng vẫn đảm bảo được công năng sử dụng phù hợp với thói quen sinh hoạt của gia đình hiện nay, kiến trúc sư Đặng Hữu Hải đã quyết định thiết kế căn nhà theo phong cách kiến trúc Indochina (phong cách kiến trúc Đông Dương).

Dù đã đi vào sử dụng ổn định được hơn 2 năm nhưng căn nhà đã mang lại cho vợ chồng anh cùng bố mẹ không gian sống nhẹ nhàng, thân thiện và gần gũi với môi trường.

Căn nhà của miền ký ức được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội - Ảnh 1.

Căn nhà tọa lạc trên phố Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Căn nhà của miền ký ức được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội - Ảnh 2.

Ngôi nhà với 4 tầng được xây dựng trên mảnh đất 75m2. Không gian có khoảng lùi cần thiết trước khi bước vào nhà.

Anh Hữu Hải chia sẻ: "Mình sinh ra và lớn lên trong gia đình yêu nghệ thuật, yêu nét đẹp của kiến trúc xưa nên cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng và quan điểm thẩm mỹ. Ngôi nhà trước đây đôi khi quá trình vận hành có nhiều cái bất hợp lý. Từ đó, dựa trên công năng yêu cầu của bố mẹ, mình đã tạo nên căn nhà mới phù hợp nhất với thói quen sinh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ".

Trong quá trình lên ý tưởng thiết kế, anh Hải cũng gặp nhiều khó khăn do bố mẹ có quan điểm cũ, đồng thời bố mẹ không hình dung được căn nhà sau hoàn thiện sẽ như thế nào. Ông bà lại càng lo lắng hơn trong quá trình thi công, mọi thứ chưa được sắp xếp quy củ. Nhưng khi hoàn thiện xong, sống ở đây, trải nghiệm những gì anh đã đi từ ý tưởng đến hiện thực, cảm nhận hết giá trị ngôi nhà mang lại, bố mẹ anh mới thực sự cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Căn nhà của miền ký ức được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội - Ảnh 3.

Căn nhà được kiến trúc sư Hữu Hải thiết kế theo phong cách Đông Dương.

Căn nhà của miền ký ức được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội - Ảnh 4.

Không gian chính với hầu hết nội thất được sưu tầm từ xưa.

Căn nhà của miền ký ức được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội - Ảnh 5.

Không gian thông thoáng nhờ tầng nào cũng có ban công rộng rãi.

Căn nhà của miền ký ức được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội - Ảnh 6.

Họa tiết gạch bông tạo vẻ đẹp nghệ thuật và chiều sâu cho không gian.

Căn nhà của miền ký ức được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội - Ảnh 7.

Căn phòng xinh yêu với nét đẹp nghệ thuật từ gỗ.

Vì xây nhà như món quà dành tặng bố mẹ nên anh Hải chỉ nghĩ đến những giải pháp thiết kế sao cho phù hợp nhất, tập trung rất nhiều vào công năng cũng như cách phân chia không gian để ngôi nhà phố không bị bí bách, không khí vẫn được lưu thông.

Với đồ nội thất, anh Hải cũng tận dụng tất cả "bộ sưu tập" từ thời ông để lại. Đồ trang trí cũng vậy, có những bức tranh treo trong nhà còn nhiều hơn tuổi của anh. Ông của anh thường sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật của những họa sĩ đời đầu của trường Mỹ thuật Đông Dương (Mỹ thuật Yết Kiêu).

Căn nhà của miền ký ức được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội - Ảnh 8.

Từng góc nhỏ yên bình, tĩnh tại của căn nhà phố.

Căn nhà của miền ký ức được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội - Ảnh 9.

Những điểm nhấn nghệ thuật rất riêng làm nên nét duyên cho nhà phố.

Bố mẹ của anh Hữu Hải đều rất yêu thích không gian rất mới nhưng cũng rất đỗi thân quen này.

Anh Đặng Hữu Hải chia sẻ thêm: "Mình quyết định thay vì xây phủ toàn bộ diện tích đất, công trình được bố trí lùi lại, chừa một khoảng sân nhỏ, một khoảng thở cũng là một khoảng không cần thiết để ngôi nhà khoe được diện mạo. Mỗi tầng đều để lại những không gian ban công.

Tuy nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng, như một khoảng đệm không khí, che nắng và giảm bớt lượng nhiệt tác động vào bên trong ngôi nhà. Gam màu trắng chủ đạo, những đường phào chỉ duyên dáng, những lan can sắt uốn… Các chi tiết của hiện đại và cổ điển được lồng ghép, đan xen vào nhau".

Căn nhà của miền ký ức được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội - Ảnh 11.

Không gian nấu nướng và ăn uống được anh lựa chọn đồ gia dụng phù hợp với cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Căn nhà của miền ký ức được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội - Ảnh 12.

Không gian đủ tiện nghi, thoải mái, rộng rãi.

Căn nhà của miền ký ức được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội - Ảnh 13.

Góc ăn uống được bố trí ngay cạnh khu vực bếp nấu để tiện lợi hơn cho những bữa tối sum vầy.

Ngôi nhà được hoàn thiện chính là món quà của vợ chồng anh dành cho bố mẹ, là một chốn yên bình, để lại sau cánh cổng tất cả những ồn ào và xô bồ của phố thị, chỉ còn lại những thanh lịch, hoài cổ gợi nhắc nhớ ký ức xưa cũ êm đềm.

Nguồn ảnh: NVCC

Căn nhà của miền ký ức được xây dựng từ lòng hiếu thảo của con trai dành cho bố mẹ ở Long Biên, Hà Nội - Ảnh 14.

Chia sẻ