Ngọc Trinh: Hạnh phúc chỉ mới bắt đầu

,
Chia sẻ

Ngọc Trinh tâm sự: “Cuộc sống với những va vấp, thất bại và bất an đã dạy cho mình rất nhiều thứ, cho mình trưởng thành hơn.

 Chính những lúc chạm vào nỗi đau người ta mới thật sự nhận thức sâu nhất cuộc sống của mình”.

- Đã tìm thấy bến bờ bình yên rồi (chàng trai xứ Hàn Kim Se Hyuk và diễn viên Ngọc Trinh vừa tổ chức hôn lễ), Ngọc Trinh có chọn cho mình điểm dừng là hạnh phúc gia đình?

- Nhiều người bên cạnh tôi cũng băn khoăn rằng Ngọc Trinh sẽ theo chồng về xứ sở kim chi hay còn vì “mùi ngò gai” mà ở lại. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu tình yêu của mình dành cho sân khấu và điện ảnh. Lấy chồng rồi thì trên vai mình là trách nhiệm với gia đình, nhưng trái tim tôi vẫn còn hừng hực ngọn lửa đam mê công việc và ước vọng được cống hiến cho nghệ thuật.

Tôi đã xác định cuộc sống của tôi là ở đây, chồng tôi và gia đình anh cũng hiểu rất rõ điều này.

- Thế nhưng đến một lúc nào đó, trái tim người phụ nữ sẽ tự nhận ra rằng những điều làm nên hạnh phúc bền vững không chỉ là công việc?

- Tôi hiểu điều đó nhưng ở mỗi phút giây của hiện tại, tôi biết mình cần làm gì và phải sống như thế nào. Tôi luôn nghĩ rằng hiện tại là điểm tựa để đi đến tương lai. Cái gì đến sẽ đến, tôi bình thản đón nhận cuộc sống và không cố tình tạo cho mình bất cứ áp lực nào.

Bản thân tôi cũng chín chắn hơn rất nhiều sau những biến cố trong đời. Chỉ cách đây vài ba năm thôi, tôi hãy còn rất háo thắng, thậm chí trẻ con đến mức còn cái kiểu “nhảy đông đổng” lên mỗi khi không vừa ý điều gì đó.

Cuộc sống với những va vấp, thất bại và bất an đã dạy cho mình rất nhiều thứ, cho mình trưởng thành hơn. Chính những lúc chạm vào nỗi đau người ta mới thật sự nhận thức sâu nhất cuộc sống của mình.

- Va vấp và thất bại - đó là những điều mà khán giả không thể nhìn thấy ở một hình ảnh Ngọc Trinh lí lắc và hồn nhiên trong những vai diễn...?

- Không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả. Tôi đã thất bại ở ngay thời điểm tràn đầy sức sống và cũng có thể nói là khi đang “đắt show”. Lúc đó, tôi chỉ mới 24 tuổi. Rồi sau đó là một thời gian dài không có vai diễn, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, vậy là tôi đi tấu hài, ít ra là để nuôi sống mình.

Suốt 2 năm diễn hài, mang tiếng cười cho khán giả nhưng mỗi lần bước xuống sân khấu là lòng buồn rười rượi. Không được diễn chính kịch, cảm giác trống vắng và đáng sợ vô cùng. Thời gian đóng phim Mùi ngò gai, phải nằm viện nửa năm trời, phải thay vai diễn.

Tôi đã khóc rất nhiều, thậm chí bị chấn thương tâm lý rất nặng, cảm giác như thể mình là kẻ thất bại và không tròn trách nhiệm. Rồi sau đó, lại một lần nữa tôi bị tai nạn khi đang đến trường quay một bộ phim khác, tiếp tục nằm viện, sức khỏe kém lại càng tuột dốc. Không hiểu vì sao những tai ương cứ liên tục ập đến như để thách thức sự chịu đựng của mình vậy.

- Người ta thường nói nếu cuộc sống lấy đi của mình cái này thì sẽ trả về cho mình cái khác. Chị có tin như vậy không?

- Tuổi trẻ của tôi cũng một thời háo thắng và sai lầm. Nhưng dù như thế nào thì nhìn lại con đường mình đã đi, tôi vẫn cảm ơn những năm tháng lận đận đó. Nghề có bạc bẽo thì mình cũng cứ đi, đi chậm. Nếu không thể đi đường thẳng thì đi đường vòng. Cuộc sống xoay mình theo một quỹ đạo không định hướng được nhưng cuộc sống luôn mang đến nhiều duyên may.

Nỗi buồn rồi sẽ được chắp cánh bằng những niềm vui. Đến 28 tuổi, tôi được trở lại diễn chính kịch trên sân khấu IDECAF. Có thể nói lúc đó tôi... mừng muốn chết. Cảm thấy như “gió đã tới” và mình có một sự trở lại đầy sinh lực, tôi yêu tha thiết những vai diễn của mình trong các vở Người tốt nhà số 5, Trái tim nhảy múa, Tôi là ai, Cũng cần có nhau, Hãy yêu nhau đi... Và tình yêu, có lẽ cũng đã đến từ những tháng ngày không còn đủ sức cảm nhận được niềm vui.

- Và bây giờ thì có thể nói cuộc sống của Ngọc Trinh đã tròn đầy hạnh phúc?

- Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình  là người hạnh phúc. Tôi chỉ thấy mình có nhiều niềm vui trong chặng đường đã qua. Có lẽ hạnh phúc chỉ vừa mới bắt đầu mà tôi biết mình phải xây đắp, nâng niu và gìn giữ...

- Chặng đường hơn 10 năm đủ để cái tên Ngọc Trinh sống trong lòng khán giả. Chị còn mong mỏi nào hơn ở  con đường nghệ thuật trước mắt của mình?

- Tôi mong hình ảnh của mình sẽ mới hơn. Tôi thường nói với các đạo diễn rằng “Ngọc Trinh già rồi nha, không đóng vai bé con nữa đâu”. Thế nhưng có lẽ ấn tượng với những vai lí lắc của tôi mà các đạo diễn thường “nhăm nhe” cho tôi vào những vai con nít. Sự nghiệp “vai diễn ốc tiêu” này có lẽ đã được định hình từ lúc tôi mới bước chân vào trường sân khấu điện ảnh. 

Thầy Trần Minh Ngọc cứ xoa đầu tôi bảo “bé xinh thế mà sao ốc tiêu thế, chắc là cho đóng bé con suốt đời rồi” (cười). Nhưng sắp tới tôi sẽ có một vai “già đàng hoàng” trong phim Kiều nữ lỡ thì (chuyển từ phiên bản phim Nàng Kim Sam Soon của Hàn Quốc). Hy vọng rằng vai diễn này sẽ mang đến cho khán giả một hình ảnh Ngọc Trinh hoàn toàn khác.

 
Theo Tiểu Quyên
NLD
Chia sẻ