Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm "xa cách"

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Nữ diễn viên Ngọc Lan vô cùng xúc động khi được góp mặt trong đêm diễn thứ 150 của "Nửa đời ngơ ngác" – vở kịch có sức sống bền bỉ nhất sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Tối 31/12 và 1/1, sân khấu Hoàng Thái Thanh nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi dàn diễn viên kì cựu của Nửa đời ngơ ngác hội ngộ trong suất diễn đặc biệt thứ 149 – 150. Hơn 8 năm ra đời, vở kịch đã chiếm được cảm tình của khán giả thành phố cho dù thay đổi rất nhiều diễn viên. Có rất nhiều khán giả đã xem vở kịch hơn 20 lần và họ rất vui mừng khi gặp lại dàn diễn viên mà họ yêu mến. Hai suất diễn đặc biệt này đã quy tụ đầy đủ các diễn viên Ái Như, Hồng Ánh, Ngọc Lan – Tuyết Thu, Trí Quang – Đại Nghĩa – Công Danh, Như Phúc – Hạnh Thúy, Quang Thảo – Ngọc Tưởng, Kim Phước – Hoàng Vân Anh, Công Hiển.

Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm xa cách - Ảnh 1.

Hồng Ánh và Ngọc Lan.

Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm xa cách - Ảnh 2.

Ngọc Lan và Ái Như.

Ngọc Lan là người đóng vai Hai Lê từ những ngày đầu vở kịch ra mắt nhưng đến năm 2012 cô xin nghệ sỹ Ái Như – Thành Hội tạm nghỉ vì chuyện gia đình. Vì vậy, khi được nghệ sỹ Ái Như "triệu tập", Ngọc Lan lập tức nhận lời ngay. Cô từ chối các show diễn trong dịp lễ để có thể quay lại "thánh đường" Hoàng Thái Thanh nơi mà 6 năm trước cô đã được sống hết mình với Hai Lê. Đồng thời, Ngọc Lan cũng cho biết, khi được hội ngộ Hồng Ánh, Ái Như, cô đã xúc động đến mức khóc nức nở.

Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm xa cách - Ảnh 3.

Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm xa cách - Ảnh 4.

Ngọc Lan.

Cô cho biết: "Ngày tôi diễn suất cuối trước khi rời sân khấu năm 2012 là ngày tôi đau đớn lắm, tôi không dám nhìn khán giả vì tôi nghĩ sau đêm nay khi khán giả về hết và tôi bước ra khỏi sân khấu là tôi không còn gì cả, những gương mặt khóc cười dưới hàng ghế ấy tôi sẽ không còn thấy nữa. Suất diễn ấy tôi khóc cho tôi thật nhiều".

"Sau 6 năm, tôi nhận được lời mời diễn suất đặc biệt này, tôi đã bỏ hết các show của những ngày lễ để chỉ làm Hai Lê thêm 2 lần. Và đêm nay, khán giả chắc sẽ khó hiểu lắm khi diễn xong hết rồi mà tôi vẫn còn luyến tiếc. Tiếc lắm chứ vì lại 1 lần nữa tôi không được là 2 Lê, lại 1 lần nữa cái cảm giác không còn được nhìn những gương mặt dưới hàng ghế ấy nó ập vào, suất diễn này tôi thương khán giả thật nhiều".

Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm xa cách - Ảnh 5.

Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm xa cách - Ảnh 6.

Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm xa cách - Ảnh 7.

Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm xa cách - Ảnh 8.

Nửa đời ngơ ngác được chuyển thể từ truyện ngắn Chiều vắng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, lần đầu tiên ra mắt khán giả vào năm 2010 và có sức sống bền bỉ đi cùng năm tháng. Câu chuyện trong vở kịch kể về tiểu thư Hai Lê (Ngọc Lan – Tuyết Thu) trót yêu Tư Nhớ (Trí Quang – Đại Nghĩa – Công Danh) – một chàng trai nghèo sống bằng nghề làm thuê, làm mướn nên đã để cho bản thân rơi vào cảnh "bụng mang dạ chửa". Những tưởng trong túp lều tranh, Hai Lê - Tư Nhớ được sống êm ấm, hạnh phúc, nhưng vào một ngày kia, mẹ của Hai Lê đã gây chuyện, đẩy cặp đôi vào bước đường cùng.

Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm xa cách - Ảnh 9.

Mẹ của Hai Lê trở nên tức giận, tìm mọi cách để đưa con gái trở về nhà, gả chồng giàu sang. Thế là Tư Nhớ bị công an bắt vì tội buôn lậu (do bà Hai gài hàng), phải ngồi tù, mang đầy thù hận. Hai Lê vì nghĩa vợ chồng, đã không ngần ngại chạy khắp nơi cầu xin đến kiệt sức, sảy thai và rồi bị bắt về gả chồng, đi xuất ngoại.

Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm xa cách - Ảnh 10.

Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm xa cách - Ảnh 11.

Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm xa cách - Ảnh 12.

Ngọc Lan khóc nghẹn khi gặp lại Hồng Ánh sau 6 năm xa cách - Ảnh 13.

Ngọc Lan khóc nức nở khi ra sân khấu chào khán giả.

Tưởng chừng, khi đạt được những sắp xếp của mình, bà Hai trở nên vui sướng hơn, thế nhưng tất cả lại mở ra những nỗi buồn sâu thẳm hơn. Sống xa con, đã là một nỗi buồn, nhưng lại càng buồn hơn khi biết tin con gái của mình không thể sinh nổi một đứa cháu ngoại để bà bồng bế.

Chia sẻ