Ngọc Khánh: “Mong có con cho gia đình bớt vắng vẻ…”

,
Chia sẻ

“Chuyện sinh em bé, thực sự không phải là điều mình muốn hay không mà còn phải chờ xem ông trời có thương hay không”, cựu Hoa hậu Ngọc Khánh tâm sự.

Trong khi các cựu Hoa hậu đều có mặt tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 từ sớm, riêng Ngọc Khánh cận đêm chung kết mới xuất hiện, lý do chị đến muộn là gì vậy?

Do tôi phải thu xếp công việc. Chắc các bạn cũng biết là tôi đang làm bên Truyền hình và chương trình là chương trình hàng ngày nên việc tìm người thay thế rất khó. Tôi đã cố gắng hết sức để có mặt tại Hội An, theo đuổi cuộc thi gần một tuần lễ.

Dù tôi ở chừng đó thôi cũng đủ những thời khắc vui vẻ. Các cựu Hoa hậu Việt Nam được gặp lại nhau, trò chuyện, chia sẻ. Nếu như không có cuộc thi này thì rất khó gặp gỡ được mọi người vì bản thân ai cũng bận rộn.

Chúng tôi đã tập hát cùng nhau dưới cái nắng gắt, vất vả nhưng ai cũng thấy vui và những tràng cười không dứt. Tôi thấy đó là điều tuyệt vời nhất mình có được tại cuộc thi cho đến thời điểm này.

Được biết chị từng làm MC cho đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006 nhưng đến với vai trò người dẫn chương trình đêm chung kết cuộc thi năm nay chị có còn cảm giác lo lắng hay một chút áp lực nào không?

Dẫn chương trình đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam không phải là thử thách đối với tôi. Tôi đã từng là thí sinh đi thi Hoa hậu, từng dẫn về cuộc thi sắc đẹp nên có kinh nghiệm thực tế và hiểu tầm vóc, qui mô của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Chỉ có khác là, năm nay tôi làm việc với một ê -kíp khác, làm quen với các thí sinh khác và chủ đề cuộc thi năm nay cũng khác. Cuộc thi không đơn giản là tôn vinh sắc đẹp của một cá nhân mà đồng hành với nó là sự kêu gọi, chung tay vì cộng đồng vì an sinh xã hội…

Nhìn các thí sinh luyện tập trên sân khấu, hoà vào không khí của cuộc thi sắc đẹp có khiến chị nhớ lại cảm giác của mình cách đây 14 năm, với tư cách một thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam?

Từng là người trải qua các giây phút như các bạn mình nhận thấy sự chuẩn bị của các bạn năm nay khá tốt. Có một điều đặc biệt là, sự hồi hộp, bỡ ngỡ và không khí bừng bừng ở cuộc thi không chỉ lôi cuốn các bạn mà lôi cuốn cả người dẫn chương trình.

Ở thời điểm này, tôi nhìn các bạn thí sinh với con mắt cảm thông hơn và tôi cũng hi vọng sự có mặt của mình trên sân khấu sẽ giúp cho các bạn cảm thấy yên tâm hơn, có sự đồng cảm và chia sẻ của người dẫn chương trình từng có cảm xúc giống như các bạn.
 

 
 Ngọc Khánh và BTV Anh Tuấn tập luyện chuẩn bị cho vai trò MC trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, diễn ra vào tối mai 31/8.
 
Có khi nào chị muốn quay lại dù chỉ một lần cái khoảnh khắc  được đội chiếc vương miện lên đầu trong đêm đăng quang?

Tôi không cần phải quay lại vì đó là thời khắc tuyệt đẹp nhất mà tôi sẽ mang theo cả cuộc đời. Mà mỗi lần làm chương trình Hoa hậu lại được sống lại khoảnh khắc tuyệt vời và vui vẻ, thế là đủ rồi (Cười).

Cùng với mỗi lần đăng quang Tân hoa hậu là thời gian trôi đi và chị thêm tuổi, cái cảm giác tiếc nuối tuổi thanh xuân có “xâm chiếm” tâm hồn?

Tôi không bao giờ nuối tiếc vì tất cả mọi thứ đều có khoảnh khắc, thời điểm của nó. Thời điểm dành cho mình đã đến và đã qua. Người ta vẫn nói gừng càng già càng cay, rượu càng lâu càng nồng… Ở mỗi độ tuổi đều thể hiện một vẻ đẹp khác của người phụ nữ cho nên không có vấn đề gì cả. Điều quan trọng là thời gian trôi đi, mình đã làm được những gì và sống như thế nào.

Chị có thể chia sẻ một chút về gia đình hiện tại?

Tôi có một gia đình nhỏ, chỉ có hai vợ chồng. Có lẽ đây là mô hình gia đình của nhiều bạn trẻ bây giờ: hai người cùng có công việc, cùng có hoài bão nhưng có những sở thích chung, có sự tin tưởng và bổ trợ cho nhau. Tôi thấy cuộc sống gia đình hiện tại của mình khá vui vẻ. Đơn giản vậy thôi.

 "Tôi thấy cuộc sống gia đình hiện tại của mình khá vui vẻ!"
 

Vợ chồng chị đều là những người thành đạt và bận rộn, thời gian dành cho nhau có “khó khăn” không?

Chất lượng hơn số lượng!  Tôi nghĩ rằng vợ chồng không phải lúc nào cũng ở bên nhau, cầm tay nhau trước mắt mọi người. Điều quan trọng nhất là mình hiểu người bạn đời của mình, mong muốn điều gì mình có thể giúp được và ở bên vào những thời điểm người ta cần sự chia sẻ nhất.

Trong khi các cựu Hoa hậu đều đã con cái đề huề thì chị vẫn ở cảnh “vợ chồng son”. Chị có nghĩ rằng đã đến lúc vợ chồng chị cần có sự xuất hiện của thành viên mới để hạnh phúc gia đình thêm trọn vẹn?

Chuyện sinh em bé, thực sự không phải là điều mình muốn hay không mà còn phải chờ xem ông trời có thương hay không. Hi vọng năm tới có thể tăng thêm dân số cho gia đình bớt vắng vẻ!

Chị muốn sinh bao nhiêu đứa con?

Tôi nghĩ vấn đề sinh bao nhiêu đứa con không quan trọng. Vấn đề là khi sinh con, mình dành cho cháu những điều kiện tốt nhất để cháu phát triển tự nhiên và thể hiện được cá tính của mình. Vợ chồng tôi đều muốn cháu thể hiện được những gì nó muốn chứ không phải sản phẩm những gì bố mẹ không làm được thì mong con phải làm được.

 

Bài và ảnh: Nguyễn Hằng
Dantri
Chia sẻ