Ngô Thanh Vân: "Tết không phải là dịp để nghỉ ngơi"

Sành điệu,
Chia sẻ

Dù ở vị trí nào - ca sĩ, diễn viên hay người mẫu - Ngô Thanh Vân vẫn luôn là một gương mặt ấn tượng của làng giải trí.

Những tưởng quay cuồng trong guồng quay công việc, Vân chẳng đủ thời gian để "hưởng thụ" cuộc sống, nhưng có trò chuyện với tài nữ này mới thấy quan niệm về hưởng thụ của cô rất thoáng và cởi mở.

 
Sống đã là hưởng thụ

- Chị nghĩ sao về hai chữ “hưởng thụ”?

- “Sống” đã là một sự “hưởng thụ”. Những gì chúng ta trải qua hằng ngày, hằng giờ, cảm thấy sự tồn tại của chúng ta thật có ý nghĩa. Đó là sự hưởng thụ hoàn hảo nhất.

- Bận rộn như thế, hưởng thụ có phải là một sự xa hoa đối với cuộc sống của chị?

- Người bận rộn tìm kiếm niềm vui của mình trong công việc. Cách họ làm việc đầy đam mê và nhiệt huyết chính là cách họ chọn để hưởng thụ cuộc sống của mình thoải mái và đơn giản nhất. Tôi là một người như thế. Và với khái niệm hưởng thụ của mình, như đã nói ở trên, tôi vẫn đang hưởng thụ cuộc sống một cách hoàn hảo nhất.

- Công việc và cuộc sống của một người nổi tiếng có bao giờ ngăn cản chị có được những thú vui bình thường nhất? Chị có cho rằng đó là sự hi sinh cần phải có và hợp lí với chọn lựa cuộc sống nổi tiếng?

- Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều vấn đề cần phải lo lắng và đối mặt. Tìm cách khiến cho mọi việc đơn giản, nhẹ nhàng sẽ giúp cho mình bớt căng thẳng đi rất nhiều. Đôi khi, bỏ qua một số thú vui nho nhỏ, ta đừng xem nó là sự hy sinh, hãy xem như mình bỏ qua điều này để có thêm điều khác. Công việc là niềm vui của tôi, mọi thứ vì công việc đều hợp lý. Nếu tôi đã lựa chọn điều gì, chắc chắn điều đó là xứng đáng.

- Nhiều nghệ sĩ vẫn nói rằng họ không còn tự do cá nhân để thưởng thức cuộc sống nhưng tôi có cảm giác dường như chị không có nỗi “bức xúc” như thế thì phải?

- Công việc và cuộc sống đã có quá nhiều áp lực rồi. Được làm những việc mà mình đam mê là điều thực sự may mắn, tôi không  muốn tự tạo thêm “bức xúc” cho bản thân để chuốc lấy mệt mỏi. Tôi học cách thưởng thức cuộc sống ngay cả khi bận rộn, tự tìm niềm vui ở mọi lúc, mọi nơi.
 

- Nếu có một ngày không phải lo lắng, không điện thoại, không email, không công việc, chị sẽ làm gì?

- Giống như một ngày mất đi mọi thú vui vậy. Có lẽ, tôi không muốn có ngày đó. Nếu có, chắc chỉ là trong giấc mơ, khi tôi đang ngủ. Ngủ dậy, lại sẽ tràn ngập hứng khởi vì được trở về với công việc của mình .

- Như vậy thì dường như công việc là sự tận hưởng duy nhất của chị với cuộc sống?

- Không phải là duy nhất, nhưng là nhiều nhất.

Tết không phải dịp nghỉ ngơi

- Những ngày Tết chị thường làm gì?

- Nghệ sĩ thường không có Tết. Người của công chúng thì Tết sẽ dành để phục vụ công chúng. Song, tôi cũng luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình và người thân của mình.

- Cụ thể điều mà chị dành cho gia đình và người thân là gì, thưa chị?

- Dành thời gian dùng bữa cơm đoàn  viên với gia đình, chuyện trò và sum họp.

- Cũng nhân nói về Tết, chị có thể chia sẻ những tháng ngày chị đã đón Tết ở nước ngoài – thời gian chị ở Nauy chẳng hạn!

- Trong thời gian sống tại Nauy, tôi cũng vẫn đón Tết cổ truyền với cộng đồng người Việt tại đây. Là một người yêu thích nghệ thuật từ nhỏ, nên ngay từ khi đó, tôi đã hào hứng với việc biểu diễn, và thường xuyên lên sân khấu, phục vụ đồng bào Việt Nam tại Nauy vào những dịp tết, dưới sự cổ vũ của gia đình, người thân và bạn bè. Trong ký ức thơ bé của tôi, tuy xa quê hương, nhưng những ngày Tết ở Nauy vẫn mang rất nhiều dư vị ấm áp và ngọt ngào.

- Chị có cho rằng màu Tết bây giờ đã phai đi nhiều lắm rồi không?

- Tết là ngày sum vầy, khi mọi người được quay quần bên nhau đầy ấm cúng. Vì thế, Tết luôn ở trong trái tim mỗi người, là khi mọi người hướng về nhau. Tết chỉ phai màu, khi tình cảm không được “đậm màu” mà thôi.

- “Cách hưởng thụ tốt nhất với phụ  nữ là trong gian bếp” – một người bạn của tôi đã nói thế. Chị nghĩ sao về điều này và chị có thấy đó là điều thiếu hụt của bản thân mình?

- Mỗi người có một cách định nghĩa về “hạnh phúc” khác nhau. Một cô gái có thể tìm niềm vui trong gian bếp nhỏ, đó là hạnh phúc của cô ấy. Nhưng cũng có những hạnh phúc như đứng trên sân khấu, được cống hiến hết mình cho khán giả của mình, giống như tôi vậy. Bản thân ai mà chẳng có những thiếu sót, thiếu sót giúp mình “hoàn thiện” hơn.
Chia sẻ