Ngỡ ngàng khi Ha Ji Won quỳ sụp trước mặt "kẻ thù" để cầu xin

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Trong 2 tập mới của bộ phim "Con tàu y đức", Eun Jae (Ha Ji Won) đã bất ngờ quỳ sụp trước mặt tên sếp cũ của cô để cầu xin ông ta hãy cứu bố mình.

2 tập 21 - 22 của bộ phim Con tàu y đức (Hospital Ship) đã lên sóng tối qua trên đài MBC, Hàn Quốc.

Trở lại những diễn biến cuối tập trước, bố của Song Eun Jae (Ha Ji Won) phải nhập viện và phát hiện bị ung thư. Tuy nhiên, ông nhất quyết không chịu phẫu thuật mà khăng khăng đòi rời khỏi bệnh viện để nhận khoản tiền bảo hiểm nhằm trang trải nợ nần.

Ngỡ ngàng khi Ha Ji Won quỳ sụp trước mặt kẻ thù để cầu xin - Ảnh 1.

Ngỡ ngàng khi Ha Ji Won quỳ sụp trước mặt kẻ thù để cầu xin - Ảnh 2.

Ngỡ ngàng khi Ha Ji Won quỳ sụp trước mặt kẻ thù để cầu xin - Ảnh 3.

Kwak Hyun ở bên động viên Eun Jae khi cô đau khổ vì chuyện của bố.

Về phía Eun Jae, cô rất lo cho sức khỏe của bố và muốn thực hiện ca phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm để cứu ông. Ở Hàn Quốc chỉ có 3 bác sĩ đầu ngành có khả năng thực hiện ca phẫu thuật này, trong đó 1 người đã đi du lịch nước ngoài, 1 người cũng đang bị ung thư. Người còn lại không ai khác lại chính là Giáo sư Kim Do Hoon - sếp cũ, thầy cũ, đồng thời cũng có thể coi là "kẻ thù" của Eun Jae, người đã tắc trách khiến bệnh nhân qua đời sau đó phủi sạch mọi trách nhiệm và đuổi Eun Jae ra khỏi bệnh viện chỉ vì cô muốn công khai sự thật.

Vì là Kim Do Hoon, nên Eun Jae nghĩ không thể nào ông ta có thể phẫu thuật cho cha mình. Thế nên Eun Jae chọn giải pháp sẽ tự mình cầm dao mổ cho bố. Tuy nhiên tất cả các bác sĩ đều phản đối tình huống này. Bởi ai cũng biết rằng, rất khó để một bác sĩ thực hiện một ca phẫu thuật cho chính người thân của mình, hơn thế nữa lại là một ca cực kỳ khó với tỉ lệ sống sót thấp. Nếu chẳng may bố Eun Jae qua đời dưới tay cô, có lẽ cả đời này Eun Jae cũng không thể cầm lại dao mổ.

Bản thân Eun Jae cũng biết điều ấy, nhưng cô quá tuyệt vọng. Cô không còn cách nào khác. Chỉ đến khi viện trưởng Kim khuyên cô hãy đi tìm Kim Do Hoon nhờ vả, hãy quỳ dưới chân ông ta và van xin ông ta nếu cần, hãy dẹp lòng tự trọng sang một bên... thì Eun Jae mới lấy hết can đảm đi gặp Kim Do Hoon.

Ngỡ ngàng khi Ha Ji Won quỳ sụp trước mặt kẻ thù để cầu xin - Ảnh 4.

Kim Do Hoon ban đầu nói rằng ông ta sẽ nhận lời phẫu thuật, nhưng sau đó lại viện lý do không có lịch trống để từ chối. Rõ ràng kẻ này đang có ý định đùa giỡn với Eun Jae. Tuy nhiên, trong cơn tuyệt vọng, Eun Jae đã thực sự quỳ sụp xuống cầu xin Kim Do Hoon khiến ông ta vô cùng bất ngờ. Song Eun Jae là người phụ nữ có thể thà chết chứ không cúi đầu, nay lại làm cái việc là quỳ xuống van xin một kẻ từng có hiềm khích với mình, há chẳng phải chuyện lạ đời có 1-0-2 hay sao?

Ngỡ ngàng khi Ha Ji Won quỳ sụp trước mặt kẻ thù để cầu xin - Ảnh 5.

Ngỡ ngàng khi Ha Ji Won quỳ sụp trước mặt kẻ thù để cầu xin - Ảnh 6.

Ngỡ ngàng khi Ha Ji Won quỳ sụp trước mặt kẻ thù để cầu xin - Ảnh 7.

Eun Jae bất ngờ quỳ sụp xuống cầu xin Kim Do Hoon.

Ngoài ra, cũng trong 2 tập 21 - 22, bác sĩ Kwak Hyun (Kang Min Hyuk) cũng đã nhận lời sẽ ở bên cô họa sĩ nếu cô ta đồng ý chấp nhận điều trị căn bệnh máu trắng. Nhưng nào ngờ cô nàng này... nói dối. Cô ta chỉ bịa chuyện hòng giữ chân Kwak Hyun ở bên mình. Chuyện cô họa sĩ lừa Kwak Hyun đã bị Eun Jae và cả bác sĩ đông y Jae Gu phát hiện, tuy nhiên họ lại quyết định không nói ra mà để tự Kwak Hyun tìm ra chân tướng.

Ngỡ ngàng khi Ha Ji Won quỳ sụp trước mặt kẻ thù để cầu xin - Ảnh 8.

Ngỡ ngàng khi Ha Ji Won quỳ sụp trước mặt kẻ thù để cầu xin - Ảnh 9.

Ngỡ ngàng khi Ha Ji Won quỳ sụp trước mặt kẻ thù để cầu xin - Ảnh 10.

Eun Jae phát hiện cô họa sĩ đang nói dối về bệnh tật.

Liệu tên bác sĩ Kim Do Hoon có phẫu thuật cho bố Eun Jae? Chuyện của Kwak Hyun và ả hồ ly sẽ được giải quyết ra sao? Câu trả lời sẽ đến trong các tập tiếp theo của Con tàu y đức lên sóng MBC vào các tối thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

Chia sẻ