Ngô Kỳ Long trả giá đắt để ly hôn

,
Chia sẻ

Vài năm trước, Ngô Kỳ Long đã từ bỏ người tình Thái Thiếu Phân để cưới Mã Á Thư, giờ đây, lịch sử đang tái diễn khi Mã Á Thư quyết bỏ anh để đến với một người tình khác.

Chàng Tiểu Hổ một thời của xứ Đài cay đắng chấp bút ký vào lá đơn li dị do Mã Á Thư trình lên vào cuối năm ngoái tại Côn Minh. Bên cạnh các khoản trợ cấp, anh còn phải chia cho Mã Á Thư khối tài sản trị giá 10 triệu nhân dân tệ.
 
Mã Á Thư và Ngô Kỳ Long một thời hạnh phúc.
 
Từ năm ngoái, cặp đôi này đã liên tục xảy ra tin đồn có biến trong hôn nhân nhưng cả hai đều không khẳng định. Trước đó, người ta còn bắt gặp Mã Á Thư đi riêng với một người đàn ông về khách sạn tại Hoành Điếm, nơi cô đang đóng phim. Các fan của Ngô Kỳ Long đã kêu gọi nhau cùng tẩy chay các bộ phim mới của nữ diễn viên này nhưng Mã Á Thư thì tỏ ra chẳng quan tâm. Cô Thậm chí còn xác nhận người đàn ông ngoại quốc tên James này là bạn trai mới của cô, sau khi đệ đơn ly dị Ngô Kỳ Long lên tòa.
 
Chàng Tiểu Hổ một thời giờ rất ít xuất hiện trước công chúng.
 
Mã Á Thư và Ngô Kỳ Long gặp nhau lần đầu trên phim trường và kết hôn vào năm 2006. Nhiều người đã bất bình khi Ngô Kỳ Long ruồng bỏ người tình một thời Thái Thiếu Phân để đến với người đẹp trẻ tuổi Mã Á Thư. Giờ đây, khi Thái Thiếu Phân đang hạnh phúc bên chồng thì lịch sử lặp lại với chính Ngô Kỳ Long.
 
Bản ly dị đã khiến Ngô Kỳ Long mất khá nhiều tài sản và anh đang lao đầu vào công việc để bù đắp lại. Nhiều nguồn thông tin cho rằng ngoài việc làm việc kiếm tiền, chàng Ngô đang tìm quên trong công việc.
 
Còn Mã Á Thư, sau khi đệ đơn ly hôn, cô cũng không màng đến phim trường, gần như ẩn mình không lên tiếng với bất kỳ chuyện thêu dệt gì của thiên hạ.
 

Mã Á Thư thừa nhận mình có bạn trai mới.
 
Thêm một cặp đôi "sớm nở tối tàn" nữa của màn ảnh Hoa ngữ chính thức li hôn.
 
Hân Hân
Theo Sina
Chia sẻ