"Ngó" căn hộ cực xinh của cô chủ nhà yêu hoa ở Thanh Xuân

Giang Hoàng ghi,
Chia sẻ

Từ những bình hoa tươi cho tới những lẵng hoa khô, những bức tranh hoa đều được chị Phạm Thu Hiền kết hợp hài hòa trong căn hộ của mình.

Căn hộ của chúng tôi nằm trên tầng 9 trong một khu chung cư ở Thanh Xuân, Hà Nội. Vì là căn hộ chung cư nên phần thô đã có sẵn rồi và nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi là chọn đồ nội thất và trang trí. Vốn là người tốt nghiệp ngành nội thất của Đại học Mở nên tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào việc thiết kế căn hộ của mình. Thông thường khi công trình hoàn thành đạt 70% ý tưởng đã được coi là thành công nhưng căn hộ của tôi có thể nói là đạt tới 90% ý tưởng. Chính vì vậy tôi hết sức ưng ý với căn hộ của mình.

Ý tưởng thiết kế của tôi là một ngôi nhà theo phong cách hiện đại nhưng vẫn tôn trọng những quy luật truyền thống trong phong thủy phương Đông đồng thời hướng tới thiên nhiên, hoa lá. Căn hộ nằm ở tầng thứ 9, con số 9 cũng được coi là một con số viên mãn, đem lại nhiều may mắn. Đặc biệt vách ngăn bằng gỗ vơ nia sơn trắng giữa phòng khách và phòng ăn không chỉ có ý nghĩa chia tách không gian mà nó còn ý nghĩa giữ lại tài lộc cho ngôi nhà. 

Tôi thích màu xanh của thiên nhiên, và nhất là rất thích hoa. Chính vì thế khi ghé thăm căn hộ của chúng tôi, bạn sẽ có thể bắt gặp hoa ở khắp nơi. Một lọ hoa tươi trên tủ để dầy dép ngay cửa ra vào, một chậu lan giả trên bàn uống nước ở phòng khách, phòng ngủ, những bông hoa cúc dại trên bàn ăn. Thậm chí ngay cả khu vực bếp núc cũng có một lọ hoa xinh xinh, nhỏ nhắn. Một bí mật nho nhỏ đó chính là những bức tranh hoa cúc, hoa hồng trang trí trong nhà chính là tác phẩm được tôi vẽ trong những năm còn là sinh viên. 

Nội thất hiện đại bên trong đều được tôi chọn lựa rất kĩ. Sàn được lát gỗ hoàn toàn toát lên vẻ sang trọng. Các kích thước của gỗ cũng đều được lựa chọn theo những con số đẹp, đem lại tài lộc cho chủ nhân. Hệ thống đèn đều là những bóng đèn tiết kiệm điện năng. Không gian của ngôi nhà được cố gắng tận dụng mọi góc để đón lấy ánh sáng tự nhiên. Trong mùa hè vào ban ngày có thể làm mọi việc mà không phải dùng đến ánh sáng điện. Hệ thống cửa kính rất tiện lợi, mỗi sáng cha mẹ tôi không cần phải ra ngoài sưởi ấm mà có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời ngay trong phòng. 

Hai bức tường trong phòng khách được ốp bằng đá rối vừa hiện đại, mới lạ mặt khác màu vàng nhạt của đá tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, sáng sủa cho cả căn phòng. Những mảng tường sơn đỏ tạo ra sự kết hợp vừa làm nổi bật màu vàng của đá. Do diện tích căn hộ hẹp nên ti vi được bắn vào tường nhằm tiết kiệm không gian. Bên dưới tivi thay vì một chiếc tủ như quen thuộc thì đó chỉ là một kệ gỗ với những búp bê ngộ nghĩnh, biểu tượng của nước Nga. 

Phòng ăn là nơi gia đình tôi thường cùng nhau quây quần mỗi ngày. Tôi cùng với ba mẹ tôi cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon do hai mẹ con thể hiện tài “nữ công gia chánh”. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi ngồi nói chuyện, kể về những chuyện vui của tuần qua, về người chị gái đang sống ở nước ngoài. Những chiếc ghế gỗ cũng có khi được trưng dụng làm nơi ngắm cảnh hoàng hôn hay cảnh thành phố về đêm đẹp lung linh trong ánh đèn.  

Ở giữa nhà tôi thiết kế những ô gỗ vuông để đồ kỷ niệm. Cả căn hộ đã quá nhiều những khối hình vuông, hình chữ nhật, chính vì thế những ô hình kỷ hà này như một sự phá cách, nhằm giảm bớt sự đơn điệu cho căn phòng. Đây cũng là nơi tôi để những món đồ lưu niệm trong những lần đi du lịch đến các địa danh khác nhau: Hình chú voi, biểu tượng của Thái Lan, tượng người tuyết mang về từ xứ Hàn hay cặp phu thê mua ở Trung Quốc. Một dây vạn niên thanh xanh rũ xuống với mục đích đưa vào căn phòng màu xanh của thiên nhiên, cây cối.  

Đối với chị em phụ nữ thì gian bếp bao giờ cũng được chú ý và coi trọng. Mặc dù diện tích căn bếp khá nhỏ chỉ có khoảng 8m2 nhưng vẫn khá tiện dụng và đầy đủ tiện nghi nhằm có được những bữa ăn ngon nhất. Màu sắc trong căn nhà cũng được kết hợp một cách hài hòa. Trong khi phòng của bố mẹ tôi có màu trầm hơn thì căn phòng của tôi lại có gam màu hồng làm chủ đạo, thể hiện tính cách trẻ trung. 

Tôi đặc biệt thích thú với góc ban công nho nhỏ được biến thành khu vườn xinh xắn. Đó không chỉ là một không gian xanh, đem cây cỏ vào nhà mà còn giúp cho ngôi nhà trở nên thân thiện với thiên nhiên. Chúng tôi có thể ngắm nhìn khu vườn nhỏ ngay cả khi ăn hay trên giường ngủ thông qua hệ thống cửa kính. Đó cũng là một cách giúp ba mẹ tôi có cảm giác thoải mái, thư giãn và cân bằng với cuộc sống.

 
 
Mở cửa bước vào nhà, bạn sẽ thấy tủ đựng giày dép xinh xắn.
 
Phía trên tủ được trang trí hoa và tranh.
 
 
Khu vực phòng khách với tường ốp đá rối hiện đại và độc đáo
 
 

Kệ gỗ nhỏ phía dưới ti vi trưng bày búp bê Nga.
 

Bộ ghế sofa cho phòng khách vẻ hiện đại, lịch sự và sang trọng.
 
 
Liên thông với khu vực phòng khách là khu vực phòng ăn.


Vách ngăn gỗ giữa phòng khách và phòng ăn
vừa là ranh giới vừa là một giải pháp phong thủy.
 

Mảng tường ở khu vực phòng ăn
có treo giá đựng đồ kỷ niệm được thiết kể phá cách.


Trên bàn ăn là những bông hoa cúc dại.
 
Bếp ăn đặt ở giữa nhà vừa tiện dụng lại giữ lửa cho cả ngôi nhà thêm ấm áp.
 

Những bức tranh hoa và hương vị của ngày Tết vẫn còn phảng phất.

 
Khu vực bếp ăn tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.

 
Trong bếp ăn cũng có một bức tranh hoa.
 
 
Phòng ngủ của tôi với màu hồng là chủ đạo đem lại sự ấm áp, trẻ trung.


Một phòng ngủ khác.


Từ cửa sổ căn hộ, bạn có thể bao quát cả một không gian rộng của thành phố.

 Ban công được biến thành khu vườn nhỏ xinh xắn.

 
-------------------
Chị Hiền sẽ được tặng một món quà từ nhà tài trợ của chương trình "Chia sẻ không gian sống của bạn". Đó là thẻ mua hàng trị giá 400.000 VNĐ của:
 
Cửa hàng nội thất Bon Decor
Địa chỉ: Ô số 3 -Tầng 1 - Siêu thị Coopmart Sài Gòn, Km10 Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 04.85855616 . Hotline: 098.229.8181
 
Chia sẻ