Nghìn người con náo nức gửi lời yêu thương đến cha mẹ nhân dịp Vu Lan

Quang Vũ,
Chia sẻ

Không chỉ dành những lời chúc sức khỏe, hàng nghìn bạn trẻ lần đầu tiên đã nói ra lời cảm ơn tận đáy lòng gửi tới cha mẹ qua chương trình “Chia sẻ khoảnh khắc - Thắt chặt yêu thương”.

Cộng đồng mạng gần đây đang rần rần chia sẻ những bức hình chụp chung với ba mẹ, điều hiếm thấy trên mạng xã hội vốn chỉ có ảnh selfie cá nhân. Đi kèm theo đó là loạt lời chúc ý nghĩa cầu mong cho ba mẹ sống đời, sống khỏe mạnh xuất phát từ tận đáy lòng người làm con. Những lời chúc chân thành tràn ngập mạng xã hội càng khiến không khí mùa Vu Lan thêm ấm áp, gợi nhớ trong lòng mỗi người về đạo hiếu thuận báo ân khi còn cha mẹ trên đời.

Nghìn người con náo nức gửi lời yêu thương đến cha mẹ nhân dịp Vu Lan - Ảnh 1.

"Con cảm ơn bố mẹ và gia đình đã luôn ở bên và ủng hộ con trong mọi điều. Dù ít khi nói ra thành lời, nhưng con vẫn muốn mọi người biết rằng: Con yêu bố mẹ và gia đình mình hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Chúc mẹ luôn mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống!", một tài khỏan facebook gửi lời chúc qua chương trình "Chia sẻ khoảnh khắc - Thắt chặt yêu thương". Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, dù cho cả thế giới này có chống lại bạn, thì cha mẹ vẫn ở bên, làm chỗ tựa vững chắc cho bạn trong cuộc đời.

Nghìn người con náo nức gửi lời yêu thương đến cha mẹ nhân dịp Vu Lan - Ảnh 2.

Có làm cha mẹ rồi mới hiểu tấm lòng bao la của phụ huynh dạt dào tựa như nước trong nguồn chảy ra. Và cũng chỉ đến khi cũng làm mẹ 3 đứa trẻ rồi, có người mới thấm thía một góc nhỏ biển trời hi sinh của mẹ khi nuôi nấng cùng lúc 6 người con. "Gửi mẹ của con, ông bà ta có câu có con mới hiểu lòng cha mẹ. Mùa Vu Lan về, con chỉ mong một điều, mẹ sẽ luôn mạnh khỏe và bao dung với tụi con như trước giờ".

Nghìn người con náo nức gửi lời yêu thương đến cha mẹ nhân dịp Vu Lan - Ảnh 3.

Những bức ảnh cha mẹ tóc hoa sương, tuổi ngoài ngũ tuần vẫn dốc sức bồng bế đàn cháu giúp con cái... đã chạm tới cảm xúc của nhiều người trẻ, đặc biệt là trong thời điểm không khí mùa Vu Lan báo hiếu tràn ngập khắp mọi nơi. Hàng nghìn người đã chia sẻ những kỷ niệm xưa bé bên cha mẹ, cũng như nhắc nhở mình hãy yêu thương và báo ân sớm hơn khi còn có thể.

"Cả cuộc đời nhiều nước mắt của mẹ đã đổi lấy nụ cười của con cháu. Từ giờ, mẹ hãy luôn vui khỏe để sống trọn đời bên chúng con mẹ nhé. Hạnh phúc của 3 chị em con chính là sức khỏe và nụ cười của mẹ. Tự hào vì là con của mẹ! Nếu được sinh ra lần nữa con vẫn muốn làm con của mẹ", mẹ bỉm sữa Thương Tân chia sẻ.

Nghìn người con náo nức gửi lời yêu thương đến cha mẹ nhân dịp Vu Lan - Ảnh 4.

Lễ Vu Lan cũng là thời điểm nhiều bậc con cái ngẫm nghĩ về nghĩa hiếu và sự vô tâm bấy lâu đối với bậc sinh thành, rằng bao năm qua đã làm tròn đạo hiếu báo ân "ăn quả nhớ người trồng cây" hay chưa. Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta sẵn sàng "chịu chi" mua đồng hồ, túi xách hàng hiệu, điện thoại, máy ảnh… cho thỏa sở thích riêng, nhưng hiếm khi mua quà cho ba mẹ. Và nếu có mua, cũng đắn đo "nhấc lên đặt xuống" rất nhiều lần trước khi quyết định rút hầu bao cho bậc sinh thành.

Nguyễn Thanh Nga (26 tuổi, Hà Nội) cũng nhớ lại: "Bao lần ngẫu hứng mua sắm thả phanh, sau này chẳng dùng đến, ba tiếc tiền còn mắng lãng phí. Hồi học cấp 3, có lần mình xin mẹ rất nhiều tiền để mua quà sinh nhật cho bạn thân. Vậy mà đến bây giờ cha mẹ đã gần 60 tuổi, chưa lần nào, mình dành cho họ một món quà thật ý nghĩa. Có rất nhiều cơ hội để thể hiện tình yêu, nhưng cha mẹ không chờ ta được lâu đến thế".

Nghìn người con náo nức gửi lời yêu thương đến cha mẹ nhân dịp Vu Lan - Ảnh 5.

Có cả tỷ người con trên trái đất này đã từng như vậy, nhưng không có nghĩa họ sẽ mãi mãi làm thế. "Nhân mùa Vu Lan, cảm xúc sẽ ra sao nếu thử một lần "hào phóng" với bố mẹ. Thoáng thấy bố đi lết khập khiễng vì đau gối, thoáng thấy mẹ vỗ bồm bộp vì nhức mỏi vai. Ừ thì món quà ý nghĩa nhất mà bố mẹ cần nhất có lẽ là một chiếc ghế massage Maxcare hợp tình hợp lý", Thanh Thanh chia sẻ suy nghĩ thay đổi bản thân, báo hiếu trước khi quá muộn.

"Vu Lan năm nay, mình may mắn còn ba còn mẹ, còn được cài hoa hồng đỏ trên ngực áo. Chỉ ước mong ba mẹ khỏe mạnh, sống đời, vì tuổi này sức khỏe là vô giá. Lấy chồng xa nhà bao lâu, cả năm mới về thăm ba mẹ được đôi lần dịp Tết, ba mẹ có ốm đau hay nhức xương đau khớp lúc trái gió trở trời mình cũng không hề hay biết. Nhưng một chiếc ghế massage có thể thay mình chăm sóc sức khỏe ba mẹ tốt hơn khi con cái không ở gần bên", Hồng Hạnh (34 tuổi, TP HCM) chia sẻ về quyết định chọn ghế massage làm quà báo hiếu lễ Vu Lan.

Nghìn người con náo nức gửi lời yêu thương đến cha mẹ nhân dịp Vu Lan - Ảnh 6.

Lan tỏa những lời yêu thương từ tận đáy lòng cùng bộ ảnh "nhờ Facebook giữ hộ" qua cuộc thi "Chia sẻ khoảnh khắc - Thắt chặt yêu thương", cũng là cách giới trẻ tìm kiếm cơ hội nhận được 3 chiếc ghế massage và nhiều thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe khác cho cha mẹ từ nhãn hàng Maxcare.

"Cuộc thi vừa ý nghĩa, lại có giá trị nhân văn thiết thực. Chỉ cần chia sẻ hình ảnh và lời yêu thương dành cho ba mẹ nhân dịp Vu Lan, là bạn có ngay cơ hội nhận ghế massage làm quà báo ân. Vài năm sau, facebook sẽ lại nhắc về kỷ niệm ngày hôm nay, về đạo hiếu cần ghi nhớ suốt đời, về ước mong mỗi năm phải chụp ảnh chung và nói lời yêu thương với ba mẹ ít nhất một lần vào ngày Vu Lan", tài khoản Nguyễn Nga chia sẻ lý do tham gia chương trình.

"Chia sẻ khoảnh khắc - Thắt chặt yêu thương" do nhãn hàng thiết bị chăm sóc sức khỏe Maxcare Home tổ chức, kéo dài trong 3 tuần từ ngày 14/8 đến 6/9. Chương trình dành cho mọi công dân đang sinh sống tại Việt Nam.

Giải thưởng Tuần 1 (14 - 23/8), Tuần 2 (24 - 31/8) và Tuần 3 (1 - 6/9) sẽ công bố kết quả lần lượt vào 11h ngày 24/8, 1/9 và 7/9. Ban tổ chức sẽ thông báo địa chỉ nhận giải thưởng trực tiếp đến người thắng cuộc thông qua email hoặc điện thoại trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố danh sách thắng giải trên Fanpage Maxcare Việt Nam.

Tham gia tại đây https://vulan2019.maxcare.com.vn . Mọi thắc mắc liên hệ 024. 35773371 - 0989 053 888 - 0976 500 888.

Chia sẻ