Nghi vợ bỏ nhà “theo trai”, chồng bế con 6 tháng tuổi đến tận công ty tìm gặp

Mộc Cát,
Chia sẻ

Người đàn ông thẫn thờ bế đứa bé mới 6 tháng tuổi trên tay đang bú ngon lành bình sữa tới cổng một công ty điện tử để tìm vợ...

Mới đây, một đoạn clip dài hơn 60 giây được cho là ghi lại cảnh người chồng bế con nhỏ đi tìm vợ trong vô vọng được đăng tải trên một diễn đàn xã hội lớn thu hút nhiều sự chú ý.

Clip chồng bế con 6 tháng tuổi vào công ty tìm vợ "theo trai" gây bão mạng.

Cụ thể, người đàn ông trẻ trong đoạn clip vừa bế một đứa nhỏ 6 tháng tuổi trên tay, vừa chầm chậm kể lại câu chuyện buồn của gia đình mình. Đứng trước anh ta là người quản lý và các bảo vệ tại một công ty điện tử lớn, nơi cô vợ đang làm việc. Họ chú ý lắng nghe lời người đàn ông nói, chốc chốc lại chen vào vài tiếng bức xúc. Một số người xót thương, cưng nựng em bé đang đói sữa.

4
Những người bảo vệ công ty cho đứa trẻ uống sữa. (Ảnh cắt từ clip)

3
Người chồng tội nghiệp kể lại chuyện buồn gia đình mình. (Ảnh cắt từ clip)

Trong lời nói lẫn nhiều tạp âm, người chồng kể mình và vợ mới lấy nhau thời gian gần đây. Thế nhưng cô vợ tính tình lẳng lơ, mới sinh xong 1 tháng đã vội dạo chơi với nhân tình khác. Biết chuyện, thay vì tức giận, giở thói vũ phu hay ruồng bỏ vợ, người chồng bế con tới công ty mong tìm vợ, tìm mẹ cho con.

Những tưởng cô vợ sẽ hối hận mà quay đầu, ngờ đâu 5 tháng sau, cô vợ lại "một đi không quay về". Thấy con thiếu hơi ấm vòng tay mẹ, thiếu sữa, người cha tìm mọi cách liên lạc nhưng vô vọng. Anh đành "gà trống" bế con lên công ty vợ làm việc để tìm.

Câu chuyện đắng cay ấy khiến nhiều người xúc động. Thay vì đuổi anh đi để làm tròn chức trách của người canh giữ công ty, những bảo vệ và cả người quản lý lại giúp đỡ anh bằng cách mang sữa cho đứa bé, khuyên đưa cháu về nhà để ông bà chăm sóc giúp.

2
Nguyên văn bài chia sẻ trên mạng.

Đoạn clip ngắn ngủi ấy đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Dễ dàng hiểu vì sao đa số ý kiến lại mạnh mẽ lên án người vợ. Nếu đúng như lời người đàn ông nói, quả thực không thể nào chấp nhận hành động của người vợ. Chẳng còn tình cảm vợ chồng đã đành, nhưng có người mẹ nào mới sinh con mà vứt luôn tình mẫu tử. 

 “Lớp trẻ giờ sống buông thả. Gặp người chồng không tâm lý, không hiểu phụ nữ cần gì?” Bạn có nickname G.N thắc mắc.

Lắm người lấy phải chồng không ra gì nhưng bên cạnh đó thì nhiều người phụ nữ cũng thật quá vô tâm” – bạn N.Đ.T.K cùng chung quan điểm.

Người ta trách sự vô cảm của cô với chồng, với con thơ. 

1
Nhiều bình luận trái chiều của cư dân mạng.

Một số độc giả bình tĩnh hơn, thì lại khuyên mọi người nên suy nghĩ thấu đáo về ký do người vợ bỏ đi: "Có thể anh chồng cờ bạc rượu chè, không có công ăn việc làm ổn định, vợ chồng mâu thuẫn không thể làm hòa được, nên người vợ mới bỏ đi", một nickname bình luận.

Dù là lý do gì đi nữa thì việc anh chồng không quản khó khăn, vứt đi sự sĩ diện bản thân mà đến tìm vợ cũng đủ để nói lên tình yêu và sự trân trọng cái gia đình mà anh đang có là cực kỳ to lớn. Dẫu cho anh có lỗi lầm, dẫu cho người vợ lăng nhăng, kẻ tội nghiệp nhất chính là đứa trẻ bé bỏng đang còn khát sữa. Đứa trẻ mới 6 tháng tuổi, cần sự bảo ban và che chở của cả cha lẫn mẹ. Đã trót tạo ra một sinh linh bé bỏng, sao người lớn không làm tròn bổn phận của mình.

Chia sẻ