Nghi ngờ hàng xóm vụng trộm với vợ mình, chồng chém tử vong đối phương, thái độ sau đó gây sốc

Gia Linh,
Chia sẻ

Hôm đó, người đàn ông thấy chiếc xe của vợ mình đỗ trước cửa nhà người hàng xóm nên càng sinh nghi và đã ra tay sát hại đối phương.

Nhiều người cho rằng, ghen tuông là một phần không thể thiếu trong tình yêu và hôn nhân. Một chút ghen tuông có thể là gia vị, nhưng nếu không biết kiểm soát điều này, thì nó có thể biến thành bi kịch, giống như trong câu chuyện dưới đây. 

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày thứ Tư, 31/7 vừa qua tại tiểu khu Sawai, quận Mueang của tỉnh Surin, thuộc vùng Issan của Thái Lan. Thi thể ông Tui Kaensuwan, 54 tuổi được tìm thấy tại nhà bếp ở phía sau nhà riêng, với một vết cắt sâu dài khoảng gần 8 cm ở cổ. Nguyên nhân gây tử vong là do vết thương ở động mạch cảnh, khiến nạn nhân mất quá nhiều máu. 

Thủ phạm gây ra vụ thảm sát này là Jan Boonsom, 63 tuổi, hàng xóm sống bên cạnh nhà của nạn nhân. Khác với đa số các vụ án khác, thủ phạm không hề sợ hãi hoặc bỏ trốn, mà bình tĩnh ngồi chờ cảnh sát tới. 

Nghi ngờ hàng xóm vụng trộm với vợ mình, chồng chém tử vong đối phương, thái độ sau đó gây sốc - Ảnh 1.

Nghi phạm Jan Boonsom bình tĩnh ngồi chờ cảnh sát tới sau khi gây án.

Vợ của nạn nhân Tui khai với cảnh sát rằng ngay khi ông Jan nhìn thấy xe máy của vợ mình ở bên ngoài nhà cô thì đã rất tức giận vì cho rằng vợ ông ta đang sang nhà ông Tui để gian díu với người đàn ông này. Trước khi vào nhà, ông Jan đã cầm dao chém vào ghế chiếc xe máy trước khi hét gọi ông Tui.

Ông Tui đáp lại lời kêu gọi bằng cách thò đầu ra ngoài cửa sổ. Không ngờ đúng lúc đó, người đàn ông bị cơn ghen tuông và rượu làm cho mờ mắt, đã đâm dao vào cổ Tui khiến nạn nhân phải bỏ chạy vào bếp. Nhưng thật không may, vì vết thương quá nặng và mất nhiều máu nên ông Tui đã qua đời gần như ngay sau đó. Vợ của Tui cho biết đã lập tức trình báo sự việc với cảnh sát và đi tìm người vợ mất tích của Jan.

Hãng tin ThaiRath đưa tin ông Jan đã say khướt khi bị bắt bên ngoài nhà riêng. Jan thừa nhận ông và người quá cố từng là bạn bè và chưa từng xảy ra xung đột nào trước đó. Vợ ông cũng thường đến nhà ông Tui để bán đồ ăn. 

Song, vì thế nên ông Jan cảm thấy ghen tị và cho rằng hai người đang bí mật ngoại tình. Jan khai rằng mình đã đi tìm vợ và gọi Tui để hỏi thăm xem có biết vợ mình ở đâu. Theo lời kể của ông Jan, ông Tui đã từ chối giúp tìm vợ và tấn công ông trước nên ông đã tự vệ. Ông ta nói chỉ chém ông Tui một lần nhưng không ngờ đã lấy mạng nạn nhân. Ông Jan cho biết bản thân không cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm.

Sáng thứ Năm, 1/8, cảnh sát đã đưa ông Jan đến hiện trường để yêu cầu tái hiện lại vụ án. Trong khi đó, người dân địa phương đã vô cùng phẫn nộ với kẻ sát nhân vì nạn nhân là người tốt và không bao giờ uống rượu hay sử dụng ma túy.

Chia sẻ