Tôi thật không biết khuyên nhủ sếp thế nào, bởi chuyện này chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.
Tôi phải xử lý cảnh tréo ngoe này thế nào bây giờ?
Đến lúc này tôi thấy khá kỳ lạ. Hai món đồ kia nếu có mang đi bán lại thì cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Tại sao tên trộm lại chỉ lấy hai thứ đó?
Giờ thì vợ tôi rầu rĩ, lúc thì khóc, lúc thì đập phá vì nghi ngờ.
Nghĩ lần này bắt được quả tang cô sẽ cho Đạt hiểu cái giá của phản bội vợ sẽ là thế nào. Ngờ đâu vừa phi vào đánh ghen...
Nghe giọng ô sin lả lướt cất lên cùng những tiếng cười khúc khích khiến Lan nghe xong mà tối mặt tối mày...
Người chồng mà tôi cứ nghĩ thật thà đến mức cù lần không ngờ lại giáng cho tôi một "đòn sấm sét" đầy bất ngờ như thế.
Không nhịn được thêm, Hoa dựng xe nghiến răng nghiến lợi lao vào định bụng sẽ cho cả hai 1 trận tơi tả. Ngờ đâu vừa hất cửa vào trong thì cảnh tượng trước mắt khiến cô chôn chân tại chỗ.
Long sốc nặng, đây là chuyện mà anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến.
Công an TP Thanh Hóa cho biết đã khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm và muối ớt vào người tại phố Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.