Nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính, Phúc đã ra tay sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử. Sau một ngày được cấp cứu trong bệnh viện, vợ chồng Phúc đã tử vong để lại 2 con nhỏ bơ vơ.
Cãi nhau kịch liệt với vợ trong khi đợi đón con gái ngoài cổng trường, trong một phút mất kiểm soát, người chồng đã vung dao cắt cổ họng vợ. Bi kịch xảy ra ở tình Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.
Cảnh sát cho bết Nagender Babu đã cắt cổ vợ mình ngay tại tòa án trong một cuộc tranh chấp liên quan đến tiền bạc. Người vợ cổ bê bết máu và được nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
Thấy vợ mình cùng một người đàn ông khác đi ra khỏi nhà, Sinh cho rằng vợ đã “lăng nhăng”. Lúc trời còn chưa sáng, Sinh cầm dao tới chiếc giường nơi vợ và các con đang ngủ, kề dao vào cổ vợ và cứa.
Một fan hâm mộ bóng đá đã bị cáo buộc là thủ phạm của một vụ giết người dã man khi cắt cổ vợ và hai con của mình sau đó thản nhiên đi xem World Cup tại quán rượu với bạn bè.