Nghe tin cụ ông đi lạc kiệt sức trên núi, hai mẹ con mang bát cơm vừa nấu xong lên tiếp sức và hỗ trợ tìm giúp người thân

VĂN NGUYỄN,
Chia sẻ

Khi phát hiện một cụ ông đi lạc ở trên ngọn núi sau gia đình, hai mẹ con bà Bùi Thị Hiền đã chạy về lấy ngay nồi cơm đang nấu để giúp ông hồi sức.

Gần 11h ngày 9/11, bà Bùi Thị Hiền (47 tuổi, trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cùng cô con gái Lê Thị Thảo (26 tuổi) đang nấu ăn trưa thì nghe tin có cụ ông đi lạc trên ngọn núi phía sau gia đình mình.

Nghe tin cụ ông bị lạc kiệt sức trên núi, hai mẹ con mang bát cơm vừa nấu xong lên tiếp sức.

Cả hai nhanh chóng lên kiểm tra thì phát hiện một cụ ông khoảng 80 tuổi, quần áo cũ và nhiều chỗ rách rưới đang nằm kiệt sức trong bụi cây. Thời điểm này cụ ông đang đói lả do nhiều giờ đi lạc trong rừng. Hỏi câu này ông cụ cũng không trả lời được do tinh thần không minh mẫn.

Lúc này, bà Hiền quay về nhà lấy bát cơm vừa nấu xong để mang lên cho cụ ông, đồng thời báo cho chính quyền địa phương. Còn chị Thảo ở lại chăm óc và quay một vài đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội Facebook nhờ bạn bè, chia sẻ tìm kiếm người thân cho cụ.

 - Ảnh 2.

Hai mẹ con lấy cơm cho cụ ông ăn.

Đoạn video trên nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Đánh giá cao tấm lòng của hai mẹ con bà Hiền, nhiều người cũng đã cùng chia sẻ đoạn video với hi vọng nhanh tìm được người thân cho cụ ông.

Vài giờ sau, người thân cụ ông ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã liên lạc và đón cụ về nhà. Theo người thân của cụ, năm nay cụ ông đã ngoài 80, trí nhớ giảm sút nên thường đi lạc đường.

Chia sẻ