Chồng tôi vội dìu bố vào nhà, pha cho ông ly nước cam. Nhìn bố gầy gò, tôi buồn đến nặng trĩu.
Vợ chồng người đàn ông 77 tuổi đưa cháu ngoại về Bạc Liêu tránh dịch nhưng đi lạc đường xuống Cà Mau đã được hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm để về lại quê.
Khoảng 1.000 người, bao gồm cảnh sát, sĩ quan quân đội và người dân địa phương, đã lùng sục tìm kiếm cô bé ở những cánh đồng và khu rừng lân cận.
Khi phát hiện một cụ ông đi lạc ở trên ngọn núi sau gia đình, hai mẹ con bà Bùi Thị Hiền đã chạy về lấy ngay nồi cơm đang nấu để giúp ông hồi sức.
Một gia đình đã suýt hối hận cả đời khi chủ quan để cô con gái 3 tuổi một mình trông em trai 1 tuổi.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện 2 em nhỏ có biểu hiện hoảng loạn, khi hỏi thăm thì được biết bị lạc cha mẹ tại khu vực bến xe Nước Ngầm.
Qúa trình làm nhiệm vụ CSGT phát hiện bé trai 5 tuổi đi lạc đường về với gia đình.