Nghe tiếng thì thầm bên tai trong đêm, con trai lấy dao đâm cha ruột tử vong

Phú Thiên,
Chia sẻ

Hiền khai, trong đêm, nghe thấy tiếng người đàn ông thầm thì bên tai đòi giết mình nên Hiền lấy dao và thanh kim loại đâm cha mình tử vong.

Ngày 25/11, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang giữ hình sự Phạm Văn Hiền (SN 1998, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông Phạm Văn Huy (SN 1966, cha của Hiền).

Nghe tiếng thì thầm bên tai trong đêm, con trai lấy dao đâm cha ruột tử vong - Ảnh 1.

Người con trai tại cơ quan công an.

Theo đó, rạng sáng 24/11, người dân sinh sống ở con hẻm 318 đường Lê Lợi, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nghe tiếng la hét thất thanh từ căn nhà của ông Huy. Nghi ngờ nên mọi người qua kiểm tra thì thấy ông Huy nằm bất động với vết thương chí mạng trên người.

Cạnh đó, người con trai ruột của ông Huy là Hiền đang ngồi hoảng loạn người dính đầy máu. Người dân đưa ông Huy đi cấp cứu nhưng ông này đã tử vong. Sự việc được báo cho công an.

Nghe tiếng thì thầm bên tai trong đêm, con trai lấy dao đâm cha ruột tử vong - Ảnh 2.

Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Đồng thời, công an đưa Hiền về trụ sở. Qua làm việc, Hiền khai nhận chính mình đã sát hại cha ruột.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, Hiền đang nằm ngủ thì nghe giọng 1 người đàn ông thì thầm bên tai là đòi giết mình. Hiền thức dậy lấy dao đến giường cha mình. Sau đó, Hiền dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Huy.

Khi thấy ông Huy không còn cử động, Hiền mới sực tỉnh, la hét. Được biết, Hiền từng bị bệnh tâm thần được gia đình đưa đi chữa trị ở TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Sau khi bệnh thuyên giảm, gia đình đưa Hiền về nhà chăm sóc.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ