Nghe tiếng gào khóc của đứa trẻ tầng 3, người đàn ông lập tức hóa "người nhện" tay không ứng cứu

Imacho,
Chia sẻ

Không một thiết bị an toàn bên người nhưng Su không chút lưỡng lự đã ra tay giải cứu đứa trẻ đang gặp nguy hiểm tính mạng. Hành động anh hùng của người đàn ông khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đã ra tay cứu thành công một bé trai bị mắc kẹt đầu vào song sắt ngoài ban công, được lan truyền khắp các trang mạng và thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Ai xem xong đoạn clip cũng không khỏi toát mồ hôi trước tình hình "ngàn cân treo sợi tóc" rồi tán dương hành động anh hùng không khác gì "người nhện" của chàng trai dũng cảm.

Người đàn ông hóa người nhện giải cứu em bé bị mắc kẹt ngoài ban công

Được biết, người đàn ông nghĩa hiệp đó là Su Tianwang, 41 tuổi. Thời điểm ấy, anh đang chuẩn bị tài liệu trong văn phòng công ty ở Đẩu Môn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc phát ra từ tầng 3 của tòa nhà. Su nhìn ra cửa sổ thấy cảnh tượng em bé bị mắc kẹt đầu giữa các thanh sắt nhưng nhờ vậy mà đứa trẻ không bị rơi xuống đất.

"Khi nhìn thấy đứa nhỏ ấy, tôi không hề lưỡng lự một giây phút nào mà hành động ngay vì sợ vài phút nữa bé sẽ có thể mất mạng. Tôi trèo lên thùng máy lạnh, tay nắm các thanh sắt chống trộm để tiến đến gần rồi nâng người đứa trẻ lên để nó không bị ngạt thở. Khi đó, mặt và cổ của em đã đỏ ửng. Tôi giữ nguyên tư thế ấy khoảng 20 phút cho đến khi lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường" - Su kể lại.

18836d445bad7777a75527ab95cd8ac3
18836d445bad7777a75527ab95cd8ac3
4609062-6218789-su_held_the_child_up_between_the_grilles_to_relief_the_pressure_-a-95_1538147709171
4609062-6218789-su_held_the_child_up_between_the_grilles_to_relief_the_pressure_-a-95_1538147709171
Su tay không leo đến tầng thứ 3 để giải cứu đứa bé.
Nghe tiếng gào khóc của đứa trẻ tầng 3, người đàn ông lập tức hoá người nhện tay không ứng cứu, hành động anh hùng được tán dương nhiệt liệt - Ảnh 3.

Su hỗ trợ nhân viên cứu hộ giải cứu đứa trẻ.

Các nhân viên cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng để giải thoát đứa bé trước khi đưa Su trở lại mặt đất an toàn. Người dân xung quanh vỗ tay trước hành động anh hùng của Su nhưng người đàn ông 41 tuổi không mấy quan tâm, chỉ tập trung cho lời khai với cơ quan chức năng rồi trở lại văn phòng. Anh thừa nhận khi trèo lên cao, bản thân cũng thấy hơi run sợ nhưng nghĩ đến tính mạng của đứa trẻ đang gặp nguy hiểm nên anh không do dự.

Nghe tiếng gào khóc của đứa trẻ tầng 3, người đàn ông lập tức hoá người nhện tay không ứng cứu, hành động anh hùng được tán dương nhiệt liệt - Ảnh 4.

(Nguồn: Ladbible)

Chia sẻ