Nghe thấy âm thanh như tiếng trẻ con khóc, người dân chạy đến thì sững sờ với cảnh tượng trước mắt

Gia Linh,
Chia sẻ

Một người dân kể lại rằng khi đi vào rừng để tìm nấm, anh nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng trẻ con khóc nên đã chạy đến nơi phát ra âm thanh.

Mới đây, một vụ buôn bán động vật hoang dã bất thành đã được phát hiện tại Thái Lan, khiến những người chứng kiến không khỏi bất ngờ. 

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày thứ Bảy, 31/5 vừa qua tại một khu vực rừng rậm ở tỉnh Ratchaburi. Theo đó, Prae Kumkoet, một cư dân của Moo 7, tiểu khu Hin Kong, là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc.

Anh Prae kể lại rằng khi đi vào rừng để tìm nấm, anh nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng trẻ con khóc. Sau khi nghe thấy tiếng động, anh phát hiện ra những chiếc túi màu xanh, bên trong là những con khỉ và báo cho các nhà lãnh đạo cộng đồng. Những người này lại báo cho ông Sirikhun Sangtaku, người đứng đầu Khu bảo tồn động vật hoang dã Khao Prathap Chang ở huyện Chom Bueng, tỉnh Ratchaburi. Ông Sirikhun đã nhanh chóng đến hiện trường. 

Nghe thấy âm thanh như tiếng trẻ con khóc, người dân chạy đến thì sững sờ với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1.

Những con khỉ con bị cho vào túi với thức ăn bên trong.

Tới nơi, họ đã phát hiện ra những con khỉ đuôi dài trong những chiếc túi lưới treo trong rừng tại nơi cách đường lớn khoảng 200m tại tiểu khu Hin Kong. Chủ sở hữu chính xác của những con vật này vẫn chưa được xác định. 

Mỗi túi chứa từ 1 đến 3 con khỉ con, tổng cộng là 25 con. Những con vật kêu gào và giãy giụa bên trong những chiếc túi, khiến người dân địa phương ban đầu nhầm lẫn tiếng kêu của chúng với tiếng khóc của một đứa trẻ bị bỏ rơi. 

Gần đó, những sợi dây cáp dùng để buộc chặt những chiếc túi nằm rải rác trên mặt đất, một số bị cắt và một số còn nguyên vẹn. Các cảnh sát đã lấy những chiếc túi ra và tìm thấy những thức ăn như đậu khoai mỡ và trái cây dành cho những con khỉ bên trong.

Nghe thấy âm thanh như tiếng trẻ con khóc, người dân chạy đến thì sững sờ với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2.

Cảnh sát nghi ngờ những con vật đã bị bắt để phục vụ việc buôn bán bất hợp pháp.

Sirikhun cho rằng những con khỉ có khả năng bị giam giữ trong khu vực để chuẩn bị bán, do đó cảnh sát đã khoanh vùng địa điểm để bắt giữ những người liên quan.

Do tun tức đã bị lan truyền nên họ đã lên kế hoạch di dời những con khỉ đến Khu bảo tồn động vật hoang dã Khao Prathap Chang để bảo vệ an toàn. Việc bán những loài động vật được bảo vệ này là bất hợp pháp, mặc dù giá trị thị trường của chúng cao từ 1.500 đến 2.500 baht (tương đương 1,2 triệu đến 2 triệu VNĐ).

Trong khi các cảnh sát đang đưa những con khỉ ra khỏi rừng, họ đã bắt gặp hai người đàn ông đi xe máy vòng quanh khu vực. Khi bị thẩm vấn, những người đàn ông này khai rằng họ đang thu thập tổ ong để bán. Sau khi kiểm tra, cảnh sát không tìm thấy mối liên hệ nào với những con khỉ và cho phép họ rời đi. Các quan sát tại địa điểm này cho thấy có một khoảng đất trống rộng lớn với hơn 100 dây cáp được tìm thấy, cho thấy đây là khu vực tập kết để bắt và giam giữ những khỉ trước khi bán, KhaoSod đưa tin.

Theo The Thaiger

Chia sẻ