“Nghe tên Phi Ngọc Ánh, đàn ông sợ hơn là thích”

Thanh Hải (ghi) - Ảnh nhân vật cung cấp,
Chia sẻ

Trái với hình ảnh cô nàng cascadeur mạnh mẽ, táo bạo trong từng pha diễn hành động, Phi Ngọc Ánh ngoài đời lại "tự ti" tới mức luôn nghĩ đàn ông không ưa những người phụ nữ suốt ngày đánh đấm như cô.


Họ và tên: Phi Ngọc Ánh

Sinh năm: 1987

Quê quán: Bình Dương

Nghề nghiệp: Cascadeur

Phim đã đóng: Hương cỏ dại, Cầu vồng đơn sắc, Vườn đời, Vật chứng mong manh, Đại gia không chồng...


Đã 5 năm làm "người đóng thế" kể từ bộ phim đầu tiên, bạn thấy công việc của mình như thế nào?

Đam mê thì nhiều lắm. Thậm chí ngày càng nhiều hơn. Mình tạm hài lòng với những gì đã phấn đấu, đã đạt được trong 5 năm qua, lấy đó làm tiền đề để mong muốn tiến xa hơn với nghiệp diễn mình đã chọn.

“Nghe tên Phi Ngọc Ánh, đàn ông sợ hơn là thích”
 
Nhiều người thường mặc định cascadeur là công việc hợp với phái mạnh hơn là phái yếu. Phi Ngọc Ánh lấy “dũng khí” từ đâu để gắn bó mình với một nghề nhiều mạo hiểm như vậy?

Chính vì quan niệm như vậy nên Phi Ngọc Ánh cố gắng chứng tỏ cho mọi người thấy không có công việc nào chỉ dành riêng cho đàn ông. Phụ nữ cũng làm được nhiều việc lắm đó. 

Mình là một cô gái gốc Bình Dương nên đã được học võ từ nhỏ. Có một chút nền tảng võ học, nên mình mới may mắn casting tham gia bộ phim Sát thủ (2007) và được thầy Quốc Thịnh nhận vào câu lạc bộ cascadeur. Tới với nghề cascadeur này giống như việc Phi Ngọc Ánh tìm ra đam mê thực sự của cuộc đời mình vậy. Càng thích thú thì càng muốn cố gắng cho công việc nhiều hơn.

Được biết, Phi Ngọc Ánh từng theo học ngành y. Tại sao bạn lại có quyết định bước ngoặt từ một cô y tá để trở thành một cascadeur?

Gia đình gặp khó khăn, Phi Ngọc Ánh đã lên Sài Gòn từ năm 14 tuổi để kiếm tiền phụ gia đình. Nhưng Ngọc Ánh ham học lắm, vừa đi làm vừa cố gắng đi học. 16 tuổi Ngọc Ánh bắt đầu làm người mẫu, ca sĩ phòng trà, MC cho các chương trình…

Trở thành y tá là giấc mơ của tuổi thơ, bởi mình rất thích nhìn những cô y tá áo blouse trắng, dịu dàng, được nhiều người yêu quý. Rồi mình cũng hiện thực hóa giấc mơ khi có một ngày tình cờ được người bạn rủ đi casting phim Sát thủ, vì biết Ngọc Ánh có võ (cười), nên mới rẽ sang con đường đó. 

“Nghe tên Phi Ngọc Ánh, đàn ông sợ hơn là thích”

Làm cascadeur không tránh khỏi tai nạn bầm dập, trầy xước, bong gân, thậm chí bị sẹo. Bạn có lo sợ công việc sẽ sớm “bào mòn” nhan sắc của mình không? 

Những lúc bị thương, bầm xước… cũng thấy rất tủi thân. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, công việc nào có thành quả thì cũng có hậu quả. Những lúc như thế lại tự an ủi bản thân, thôi chịu xấu một tý nhưng có thêm kinh nghiệm để lần sau diễn tốt hơn.

Những thương tích đó cũng chưa bao giờ làm Ngọc Ánh mất tự tin đâu. Người ta nói đẹp thì khoe, xấu thì che mà. Mình chỉ cần khéo léo một chút là giải quyết được mọi vấn đề (cười).

Trong showbiz Việt có không ít người đẹp dùng chiêu trò “cởi và lột” để nổi tiếng.  Bạn lại là người có nhan sắc, tại sao lại chọn cái nghề đóng thế gai góc này, thay vì dùng sắc đẹp để tiến thân trong giới nghệ thuật?

Thực sự nếu muốn đi theo con đường lấy sắc đẹp “chế” chiêu trò để nổi tiếng thì Ngọc Ánh đã đi từ những năm 17-18 tuổi rồi. Có lẽ đến giờ đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng rồi đó (cười). Nhưng đó không phải là mục tiêu phấn đấu của mình. 

Ngọc Ánh được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng ba mẹ luôn dạy con cái cách sống sao cho biết phải, biết trái. Ba mẹ Ngọc Ánh thương con nhưng rất khó tính. Ngọc Ánh bị ảnh hưởng rất nhiều từ nếp sống của gia đình nên bây giờ có phần hơi cổ hủ. 

Trừ khi công việc bắt buộc yêu cầu, Ngọc Ánh không bao giờ lựa chọn quần áo “thoáng” quá, càng không bao giờ nghĩ tới chuyện “cởi và lột” để quảng cáo bản thân mình. Mình muốn đi từng bước vững chắc, có tài năng, có đạo đức để tiến tới thành công.

“Nghe tên Phi Ngọc Ánh, đàn ông sợ hơn là thích”

Có thể tưởng tượng một Phi Ngọc Ánh ngoài đời như thế nào? Có lỳ lợm, gai góc như những vai diễn trên màn ảnh không?

Không hề đâu! (cười). Phi Ngọc Ánh ngoài đời vui vẻ, hiền lắm, không biết bắt nạt ai hết. Thậm chí mọi người còn bảo mình không giống cascadure, không giống một người có võ chút nào.

Nghề cascadeur có giúp Ngọc Ánh đủ sống? 

Mức cát-xê cho cascadeur khá thấp, công việc thì lại không nhiều vì hiện giờ có rất nhiều nhóm cascadeur. Để sống bằng lương của nghề cascadeur thì khó lắm. Gắn bó với nghề là vì đam mê thôi. Bản thân Phi Ngọc Ánh cũng phải hoạt động thêm rất nhiều lĩnh vực: chụp hình, biểu diễn thời trang, MC…

Hình ảnh quá mạnh mẽ của những nữ cascadeur như bạn trên màn ảnh làm cho nhiều người liên tưởng tới cuộc sống ngoài đời của bạn rất phóng khoáng, thậm chí có người dùng từ bê tha. Bạn nghĩ sao?

Mình nghĩ đó là những suy nghĩ của một bộ phận dư luận vẫn thường dành cho những người hoạt động trong ngành giải trí, không riêng nghề cascadeur. Theo mình, những cascadeur, hay những người học võ, họ sống rất nguyên tắc. Nếu ăn chơi, bê tha thì mình không có sức để tập luyện 5-6 giờ mỗi ngày, để ra phim trường đấm đánh cả ngày được.

Mọi người chưa hiểu hết về công việc của cascadeur nên có suy nghĩ vậy thôi. Mình cũng có chút chạnh lòng nhưng không tự ái đâu (cười).

“Nghe tên Phi Ngọc Ánh, đàn ông sợ hơn là thích”
 
Phi Ngọc Ánh đã hai lần bắt cướp? Hình như bạn quá liều lĩnh khi bắt cướp ngoài đời thực, và có "ngại" khi mọi người nói mình "đánh bóng tên tuổi" bằng những chiến tích này?
 
Bạn nghĩ có ai dám mang mạng sống của mình ra để đánh bóng tên tuổi không? Trong tích tắc đó, có biến cố gì xảy ra thì mình được gì?

Nếu trước mặt bạn có một cụ già, một người phụ nữ, thậm chí là chính bạn thân bạn lâm vào cảnh bị bọn du côn du đãng bắt nạt, trấn lột…, bạn sẽ xử trí ra sao? Có đứng ra bảo vệ người ta, tự bảo vệ bản thân mình không? Những câu hỏi đó của Ngọc Ánh có lẽ sẽ trả lời cho câu hỏi “có đánh bóng tên tuổi” rồi đúng không.

Ngọc Ánh có nghĩ đàn ông hơi ái ngại khi đứng trước một người phụ nữ mạnh mẽ như bạn không?

Đó cũng là điều mà Phi Ngọc Ánh cũng luôn trăn trở. Nghe tên Phi Ngọc Ánh chắc đàn ông sợ hơn là thích. Đàn ông thì luôn muốn phụ nữ là một con mèo ngoan, nép vào lòng anh để anh che chở. Khi nhắc đến một người phụ nữ vừa có võ, hay bắt cướp, lại làm cascadeur này, thì họ ái ngại cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Ban đầu Phi Ngọc Ánh cũng thấy buồn lắm, nhưng giờ thì lại thấy tự hào. Vì mình làm được nhiều việc mà khối người đàn ông không làm được!

Thế thì bạn quan niệm sao về tình yêu, tình dục?

Ngọc Ánh cổ hủ lắm. Ngọc Ánh nghĩ rằng khi hai người đến với nhau nhất định phải có hai chữ yêu thương. Bây giờ thì tình yêu đi kèm tình dục đã cực kỳ phổ biến. Nhưng theo Ngọc Ánh, đến với nhau bằng một đám cưới, một tờ hôn thú thì hai người sẽ thấy trân trọng nhau hơn, hạnh phúc trọn vẹn hơn.

“Nghe tên Phi Ngọc Ánh, đàn ông sợ hơn là thích”
Ngọc Ánh trong một vai diễn 

Câu hỏi này hơi riêng tư. Người đàn ông nào đang sở hữu trái tim cô gái xinh đẹp này?

Trước thì có, nhưng giờ thì không. Mình muốn tập trung cho sự nghiệp.

Đôi khi trong cuộc sống gia đình, một người đàn ông sẽ khó chấp nhận vợ mình ngày ngày ra ngoài đánh đấm. Bạn có định đổi nghề nếu như kết hôn?

Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nghề khi lấy chồng. Người đàn ông mình chọn là người chấp nhận mọi thứ thuộc về mình. Phi Ngọc Ánh vẫn đang chờ đợi một người đàn ông hiểu mình, yêu thương mình, có thể chia sẻ với mình chứ không cần anh ấy đẹp trai hay đại gia đâu. 

Cám ơn bạn đã tham gia cuộc trò chuyện thú vị!

Chia sẻ