Nghe lại ca khúc thời vô danh của Katy Perry

Lê Anh (Theo CB),
Chia sẻ

Một ca khúc thời "chân đất" của Katy Perry vừa mới được tung lên mạng nhưng đã thu hút một lượng truy cập đáng nể.

Ai cũng biết, hai bản hit "E.T" và "California Girls" đã đưa tên tuổi của Katy Perry nổi danh khắp thế giới. Nhưng trước khi trở thành một Katy nổi danh thế giới, cô nàng chỉ là một ca sỹ bình thường ở quê hương Santa Barbara, California với cái tên Katy Hudson.


Katy Perry được nuôi dưỡng trong gia đình mục sư nên tuổi thơ của cô gắn bó với nhà thờ. Vì tham gia dàn đồng ca nhà thờ từ nhỏ nên Katy đã nuôi ước mơ trở thành ca sỹ từ khi còn tấm bé.

Sở hữu một giọng ca mạnh mẽ, đầy nội lực, Katy đến Nashville ký hợp đồng với một hãng thu âm và cho ra đời album nhạc pop "Christian" năm 16 tuổi. Hơn một thập kỷ sau, khi nghe lại giọng ca của Katy ngày đó, các tín đồ âm nhạc vẫn thấy thích thú và càng thấy yêu hơn nữ ca sỹ xinh đẹp này.


Năm 2008, cái tên Katy Perry được chú ý với hit gây tranh cãi "I Kissed A Girl". Cô và ca khúc đó được ví như một làn gió mới thổi vào nền âm nhạc lúc bấy giờ. Chia sẻ với tờ London Daily Mail năm 2008, Katy Perry cho biết: “Thành công của tôi có vẻ bất ngờ, nhưng thực tế tôi đã làm việc chăm chỉ để có được thành công này. Tôi vẫn giống như một cô gái mới ở trường học, nhưng tôi sẽ sớm trở thành bạn thân của mọi người.”


Đúng như những gì mình đã nói, Katy Perry đã trở thành tên tuổi nổi danh của làng nhạc pop hiện nay. Không chỉ sở hữu những ca khúc hay, Katy Perry còn gây ấn tượng với phong cách thời trang kẹo ngọt và ngày càng có thêm nhiều người hâm mộ nhờ thái độ thân thiện, cởi mở.

Hãy cùng thưởng thức ca khúc đáng yêu thuở xa xưa của cô nàng này nhé.

Chia sẻ