Nghe dân công sở kể chuyện yêu xa

Sam,
Chia sẻ

Không sáng chiều được nhìn thấy nhau, nhiều đôi yêu xa phải gói gọn thương nhớ vào trái tim vì khoảng cách địa lý. Thế nhưng, yêu xa vẫn vô cùng thú vì và cũng đầy đủ các cung bậc yêu, thương, hờn, giận. Cùng nghe dân công sở chia sẻ về những tình yêu tuy xa mà đẹp của họ nhé.

Xa nửa vòng trái đất, chúng tôi vẫn yêu

Mi Thanh, 25 tuổi, nhân viên PR tại công ty Vĩnh Tường (Quận 7, TP.HCM) thổ lộ rằng, dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng tình yêu giữa cô và Anh Quân (28 tuổi) vẫn mới mẻ và vẹn nguyên như ngày đầu. 

Thanh kể, cô và Quân biết nhau 5 năm từ thời sinh viên, sau này anh ra Hà Nội học tập và công tác, 2 người vẫn thường xuyên giữ liên lạc, trò chuyện qua facebook, qua điện thoại. Dần dần nhận ra giữa hai người có nhiều điểm chung, Quân lại tâm lý và luôn chia sẻ với Thanh những buồn vui nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày nên "yêu từ lúc nào không biết". 

Nghe dân công sở kể chuyện yêu xa  1
Mi Thanh thấy hạnh phúc với tình yêu xa "nửa vòng trái đất" này.

Thế nên vào ngày 29/9/2012, Thanh đăng lên tường Facebook rằng cô muốn có bầu trời của riêng mình. "Sau đó, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của anh Quân gửi với nội dung 'anh sẽ là bầu trời Sài Gòn của em'. Thực sự, lúc đó tôi xúc động lắm, vừa vui mừng vừa hồi hộp gọi điện cho anh ấy hỏi chuyện. Nói loanh qoanh một hồi thì Quân bảo anh đang ở Sài Gòn. Khi ấy, tôi vui đến nỗi nhảy cẫng lên và la hét ầm ĩ sung sướng vì anh vào bất ngờ quá, không báo gì cả."

Sau đó là những chuỗi ngày dài xa cách trong nhớ thương khi Quân trở về Hà Nội. Đến 20/10/2012, Quân gửi tặng cô đóa hồng xanh rất đẹp kèm tấm thiệp xinh xắn gửi gắm những yêu thương từ đáy lòng mình khiến Thanh hạnh phúc vô cùng. 

Khó khăn khi yêu xa của Thanh là những nỗi nhớ không tên cứ ngày một dày và dài thêm khi Quân sang Đức du học. Bởi như nhiều cô gái khác, Thanh cũng thèm có bờ vai, vòng tay bên cạnh cô những lúc buồn, cô đơn. Vì vậy, cô gái này quyết định chăm chỉ trau dồi ngoại ngữ để sớm sang Đức cùng với Anh Quân. Thanh tâm sự: "Bọn mình yêu xa được 1,5 năm rồi nhưng cảm xúc của 2 đứa vẫn cứ mới nguyên như ngày đầu". Và thế là, hàng ngày Thanh và Quân lại dành một khoảng thời gian nhỏ để trò chuyện, tâm sự và nhìn thấy nhau qua webcam cho bớt nhớ nhung. 

Thỉnh thoảng, 2 người cũng cãi nhau, Quân vẫn ghen mỗi khi thấy Thanh đi đâu đó cùng người khác, dù chỉ là đồng nghiệp. Nhưng bỏ qua tất cả "bọn mình vẫn yêu và hiểu nhau vô cùng", Thanh tâm sự. Cô gái cung Song Tử hồn nhiên này bảo quen một chàng Cự Giải như Quân thật ấm áp vì cô và anh giống người lớn với bé con lắm. 

Khoảng cách giúp chúng tôi yêu nhau nhiều hơn

Đó là chia sẻ của anh Dương, 26 tuổi, là nhân viên một công ty truyền thông. Anh Dương tâm sự: "Tôi và Quỳnh sống khác thành phố, 1-2 tháng mới được gặp nhau nhưng chính khoảng cách địa lý lại khiến chúng tôi yêu và trân trọng nhau hơn". 

Chàng trai dí dỏm này cho biết, anh quen Quỳnh trong lần đi diễn văn nghệ giao lưu trong thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương). "Ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy là cao, xinh, mảnh mai và dịu dàng. Tôi thích nụ cười của cô ấy. Vì thế sau khi diễn xong, tôi đã lân la làm quen với Quỳnh và xin số điện thoại. Sau một thời gian thì chúng tôi chính thức yêu nhau", anh Dương chia sẻ. 

Nghe dân công sở kể chuyện yêu xa  2
Dương và Quỳnh sẽ kết thúc chuyện tình yêu xa bằng một đám cưới đầm ấm vào mùa xuân năm tới.

Bật mí thêm một bí mật nhỏ là anh Dương kém chị Quỳnh 2 tuổi, nhưng không vì thế mà giữa họ có khoảng cách. "Ngược lại, tôi thấy Quỳnh chín chắn lắm, cô ấy thường động viên tôi mỗi lúc khó khăn, ít khi nhõng nhẽo, biết thông cảm và bao dung. Chính những tính cách ấy ở Quỳnh khiến tôi yêu và trân trọng, nó thực sự khác hẳn với mấy cô bạn tuổi teen mà tôi tiếp xúc", anh Dương nói thêm. 

Cứ tưởng chàng trai "cung thủ" này đa tình và đào hoa, nhưng ngược lại, Dương yêu rất thật lòng và chung thủy. Chàng trai tâm sự rằng "tôi đã nghĩ đến đám cưới với Quỳnh vào đầu năm sau, đó là happy endding của chúng tôi". 

Thêm một điểm thú vị nữa là Quỳnh thuộc cung Kim Ngưu sâu sắc cứ tưởng không hợp với Nhân Mã vô tư là Dương nhưng "cuối cùng thì chúng tôi đã yêu nhau 2 năm và đang tiến tới con đường hạnh phúc phía trước", Dương mỉm cười tâm sự. 

Xa nhau khiến tôi thương và trân trọng anh ấy

Mai Vy, 25 tuổi, nhân viên hành chính của một công ty truyền thông (Quận 3, TP.HCM) chia sẻ rằng: "Nhờ yêu xa nên tôi biết anh thương và chiều chuộng mình nhiều lắm".

Bạn trai của Vy là Xuân Tiến, 25 tuổi, hiện đang ở Hà Nội và tình yêu của họ đã trải qua 2 năm với nhiều vui buồn, hờn giận. Vy bảo: "Vì mình thuộc cung Bọ cạp nên lúc nào cũng thấy đa nghi rồi bày chuyện ghen với anh ấy. Nhưng anh ấy luôn cho mình cảm giác được an toàn và tin cậy". 

Nghe dân công sở kể chuyện yêu xa  3
Tiến cho Vy cảm giác an toàn và tin cậy dù 2 người yêu xa gần 2.000 km.

Thực sự, trong mắt bạn bè, Tiến là chàng trai hiền lành, thật thà và chung thủy nên rất hợp với một cô nàng cá tính như Mai Vy. Vì khoảng cách hơn 2.000 km, nên Vy và Tiến cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau nhưng cả 2 đều là những người hiểu nhau và trân trọng tình cảm nên sau những dỗi hờn nho nhỏ, họ lại chủ động làm hòa để mối quan hệ thêm vững bền. 

Chia sẻ