Nghe các nàng nói về chuyện "Đàn ông Việt... ế"

Linh Nhi,
Chia sẻ

Sau khi tỷ lệ mất cân bằng giới tính được công bố cho thấy nguy cơ tương lai sẽ có khoảng 4 triệu đàn ông Việt không lấy được vợ, chủ đề “đàn ông ế” bỗng dưng được chị em bàn tán rôm rả.

Việt Nam sẽ dư thừa hơn 4 triệu đàn ông

Sáng 3.11, tại hội thảo quốc gia về mất cân bằng giới tính khi sinh, TS. Dương Quốc Trọng - Tổng Cục trưởng Tổng cục DSKHHGĐ (Bộ Y tế) đưa ra cảnh báo rằng trong tương lai không xa, VN sẽ rơi vào tình trạng dư thừa từ 2,3 đến 4,3 triệu đàn ông. 

(Nguồn: báo Lao Động)


Những kiểu đàn ông xứng đáng “ế”

Hồng Ngân, đang theo học Cao học tại Học viện Ngân Hàng chia sẻ: “Tất nhiên không ai hoàn hảo cả! Và mình cũng không có ý xoi mói để nêu ra thật nhiều tính cách xấu của cánh mày râu. Theo quan điểm của mình thì những kiểu đàn ảnh ông hội tụ một vài “đức tính” kiểu như "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" như các cụ nói thì dễ có nguy cơ ế cao nhất.

Nghe các nàng nói về chuyện
Theo Hồng Ngân, kiểu đàn ông hay "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" như
 các cụ nói thì dễ có nguy cơ ế cao nhất - Ảnh nhân vật cung cấp

Tiếp đó là không ga lăng. Cái tính ga lăng của đàn ông cũng kiểu như cái duyên của người con gái ấy, khó giải thích, cần có thời gian và kinh nghiệm tích lũy nữa. Ví dụ như không biết nhường nhịn giúp đỡ chị em phụ nữ, hoặc chỉ thích giúp các em xinh, còn lại thì bơ như không quen biết.

Vô duyên! Cái này nhiều anh mắc phải, mà đôi khi đó lại là các anh hiền lành chất phác ít va chạm. Ở cơ quan cũ của mình có một vài anh chàng, cứ thấy con gái đi qua, thể nào cũng phải nhìn chằm chằm, xong quay ra to nhỏ với nhau, tệ nhất là lại còn cười hô hố lên nữa.

Mới đây mình cũng vừa thấy một "vố" rất bực mình. Hôm đó lớp Đại học của mình họp lớp, có một cô bạn mới đi du học về, một cậu bạn vừa nhìn thấy đã toe toét hỏi: “Dạo này bà béo tốt nhỉ, nhìn sau lưng cứ tưởng mới đẻ cơ”. Cũng là câu nói đùa vui, nhưng không đúng lúc, đúng chỗ thì dễ làm người khác cảm thấy không dễ chịu.

Mình cũng rất sợ những chàng ở bẩn. Không cần phải thơm tho sạch sẽ, quần áo đẹp đẽ, bóng bẩy thì mới yêu, nhưng ít ra cũng cần gọn gàng và không có mùi khó chịu là được.

Đàn ông tốt vẫn luôn "đắt như tôm tươi"

Thùy Trang, biên tập viên đang làm việc tại một công ty truyền thông vui vẻ chia sẻ: “Tôi cũng bật cười sau khi đọc một bài báo nói rằng khoảng 4 triệu đàn ông Việt Nam có nguy cơ ế vợ, rồi nghe các chị cùng cơ quan nói rằng kiểu này con gái có giá lắm. Ngẫm cho cùng, đàn ông tốt thì lúc nào cũng đắt như tôm tươi mà. 

Nghe các nàng nói về chuyện
Theo Thùy Trang, đàn ông tốt vẫn luôn "đắt như tôm tươi" - Ảnh nhân vật cung cấp

Khi được đặt câu hỏi “tiêu chí chọn chồng của bạn là gì?”, có bao nhiêu cô gái sẽ liên tưởng ngay đến một người đàn ông đẹp trai, giỏi kiếm tiền, thông minh, chung thủy, biết chiều vợ con… Một người đàn ông tốt sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt, và họ chính là cái đích mà hàng triệu người phụ nữ kiếm tìm.

Với bản thân tôi thì không bao giờ đặt ra một khuôn mẫu người đàn ông hoàn hảo bởi vốn dĩ cũng không có người phụ nữ nào 10 phân vẹn mười. Tôi chọn người cho mình cảm giác tin tưởng cho dù đó là “cảm giác”.

Khi yêu, khi làm chồng thì chỉ cần anh ấy đồng cảm, khó khăn gì cũng cố gắng chia sẻ và cùng nhau tìm cách vượt qua thì mới cảm nhận được hạnh phúc. Không phải cứ lấy một anh chồng cái gì cũng có, cái gì cũng tốt mà phụ nữ hài lòng đâu. 

Đàn ông thời nay anh nào có tài tất nhiên đam mê sự nghiệp. Những tham vọng dễ làm họ ngập ngụa trong đống công việc nên có thể chị em sẽ cảm giác mình ít được quan tâm. Đòi hỏi quá nhiều thì chị em cũng sẽ nhận lại rất nhiều thất vọng.

“Đàn ông tốt” một phần là do tính cách sẵn có trong người anh ta. Phần còn lại là do người phụ nữ của anh ta có khéo léo hay không, có biết cách làm khơi dậy các đức tính tốt và "vùi dập" các đặc tính xấu của anh ta hay không”. 

Sao những người “ế” không đến được với nhau

Theo Huyền Trang, nhân viên văn phòng: “Thực sự thì như nào là ế, có ai xác nhận là tầm tuổi nào được xem là ế? Ế có phải là không có chồng không? Vì tôi thấy rõ nhất là rất nhiều người chỉ vì đến tuổi nên phải cưới người mình không yêu. 

Nghe các nàng nói về chuyện
Không ít người như Huyền Trang thắc mắc: sao những người “ế” không đến được
với nhau? - Ảnh: nhân vật cung cấp


Có một điều khá thú vị không chỉ mình tôi mà rất nhiều bạn bè tôi thắc mắc. Đó là trong cuộc sống, có rất nhiều người tạm gọi là ế: đàn ông muốn lấy vợ, phụ nữ muốn lấy chồng nhưng tại sao họ lại không đến được với nhau. Theo tôi, 2 bên không đến được với nhau vì duyên chưa tới mà thôi. Chứ chỉ cần gặp đúng người rồi thì không ai không muốn mở lòng cả.

Tuy nhiên, cũng có không ít người "tự nguyện ế". Bởi họ mắc hội chứng mất lòng tin, sợ kết hôn sau khi chứng kiến nhiều trường hợp hôn nhân không hạnh phúc do những người đàn ông gia trưởng, cờ bạc, nát rượu, do những người phụ nữ lăng nhăng, không biết vun vén cho gia đình. Những người đó xác định kết hôn muộn hoặc là không muốn kết hôn.

Nói riêng về phía chị em phụ nữ, nhiều cô bạn quan niệm không cần một người đàn ông bên cạnh họ vẫn dư thừa vui vẻ, hạnh phúc. Theo tôi nghĩ đây là một trong những điều tiêu biểu trong quá trình Tây hoá của xã hội Á Đông. Vì xu hướng bình đẳng trong xã hội mà người phụ nữ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng như trong giao tiếp hằng ngày nên có một vài người không muốn ràng buộc mình trong bổn phận gia đình. 

Hầu hết họ sống rất thoải mái nếu họ thật sự sống theo hướng mình muốn. Nhưng ai cũng vậy thôi, rong chơi mãi rồi cũng mệt và cũng có lúc thấy cần một mái ấm.

Chia sẻ