Tối 26/2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế với chủ đề: "Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng".
Có một câu nói BS Ngọc vô cùng tâm đắc: "Nghề chọn người chứ người không chọn được nghề". Nhưng dù có thế nào chăng nữa, nhìn lại cả hành trình, anh đúng là bác sĩ Nam khoa đã làm việc bằng cả đam mê và trái tim...
Bất chấp sự ngăn cản của người mẹ cũng làm trong ngành sản khoa, BS Dương Thị Hiền Lương đã vượt qua mọi thử thách, chiến thắng chính bản thân, để trở thành người nối nghiệp mẹ…
Tối 26/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế phối hợp tổ chức Chương trình Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024).
Tiếp nhận gần 200 ca cấp cứu mỗi ngày, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cố gắng 200% sức lực chạy đua với thần chết, giành sự sống cho bệnh nhân.
Với 20 năm kinh nghiệm thăm khám và điều trị bệnh bằng y học cổ truyền, Lương y Đỗ Minh Tuấn (Giám đốc chuyên môn Nhà thuốc nam Đỗ Minh Đường) chuyên thăm khám và điều trị các bệnh về tai mũi họng, nam khoa, da liễu, dạ dày, mất ngủ, xương khớp,...
Vì tính chất công việc, chị Linh và nhiều đồng nghiệp khác phải tạm gác lại niềm vui của bản thân, gia đình âm thầm lặng lẽ cứu chữa, giành giật sự sống cho người bệnh.
Chưa bao giờ ngành Y lại có một tháng 2 - tháng kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam đặc biệt như năm nay khi tất cả căng mình, dồn sức chống chọi với “cơn bão” mang tên Covid-19. Họ bỏ lại phía sau những bó hoa rực rỡ, những lời chúc mừng để đối mặt với ngày tháng ăm ắp nỗi lo, nhọc nhằn và vất vả. Cuộc chiến đấu chưa biết được ngày kết thúc khi số ca mắc và tử vong trên thế giới mỗi ngày lại tăng...