Ngày Tết nhưng cha mẹ con cái mỗi người một nơi, diễn viên Lê Phương lý giải khiến ai nấy gật gù: Hợp lý!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Nữ diễn viên hy vọng sẽ bù đắp lại thời gian bên các con bằng một chuyến du lịch sau Tết.

Tết là sum vầy, Tết là đoàn viên và Tết là để trở về - đó là truyền thống lâu đời của dân tộc. Vào những ngày nay, cha mẹ con cái sẽ quây quần để cùng đón năm mới, tận hưởng cảm giác ấm áp của giây phút sum họp bên người thân. Tuy nhiên, tùy hoàn cảnh, không phải gia đình nào cũng có thể hội tụ đông đủ. Gia đình diễn viên Lê Phương cũng vậy.

Thời gian này, ông xã Trung Kiên ở lại TP HCM hỗ trợ Lê Phương quảng bá phim rạp và diễn kịch Tết, trong khi hai bé Pháo và Bông về Trà Vinh ăn Tết cùng ông bà ngoại. Nữ diễn viên hy vọng sẽ bù đắp lại thời gian bên các con bằng một chuyến du lịch sau Tết. Cô cũng quan niệm cả nhà có thể đi chơi bất cứ khi nào vợ chồng cô có thể thu xếp thời gian, không nhất thiết phải trong Tết.

Ngày Tết nhưng cha mẹ con cái mỗi người một nơi, diễn viên Lê Phương lý giải khiến ai nấy gật gù: Hợp lý!- Ảnh 1.

Lê Phương quan niệm cả nhà có thể đi chơi bất cứ khi nào vợ chồng cô có thể thu xếp thời gian, không nhất thiết phải trong Tết.

Dạy con tự lập, hiểu chuyện nên không mè nheo khi bố mẹ vắng nhà

Trên thực tế, với sự dạy dỗ kỹ càng của bố mẹ, các con của Lê Phương không chỉ tự lập mà còn ngoan ngoãn. Vào các ngày lễ Tết, Lê Phương không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng và thấy có lỗi với con. Ngày đó, các gia đình đều ở bên nhau, đưa nhau đi chơi, ăn uống... thì cô lại miệt mài với những show diễn chứ không thể ở bên con được. Nói về chuyện không có bố mẹ ở bên, nữ diễn viên nói cô tự hào các con hiểu chuyện, không mè nheo vì bố mẹ vắng nhà vì công việc. 

Cô cho biết: "Các con tôi từ bé đã không có khái niệm mẹ lúc nào cũng phải ở nhà. Biết mẹ phải đi làm, các con đều rất ngoan, không khóc lóc. Em Bông còn nói: "Mẹ đi làm để mẹ có tiền mua đồ cho con". Làm diễn viên, tôi quen với những khoảng thời gian ít được gặp con. Sáng tôi đi khi con chưa thức. Tối tôi về thì con đã ngủ. Nhiều khi nhớ con quá, tôi dặn bà vú cho con ngủ trong phòng tôi để đêm về được nằm cạnh con, hít hà mùi của con".

Công việc bận rộn nhưng bất cứ khi nào có thời gian, dù chỉ một ngày, cô cũng dành thời gian chơi với con. Vừa mang lại niềm vui cho con, vừa là cách để tiếp thêm sinh lực cho mình.

Trai gái thưởng phạt như nhau, không thiên vị

Lê Phương khá cởi mở trong việc chia sẻ về gia đình trên mạng xã hội, nhờ đó mà khán giả theo dõi nữ diễn viên có thể thấy rõ được sự trưởng thành và khôn lớn của Cà Pháo và bé Bông. Mỗi khi cô vắng nhà đi đóng phim, chồng trẻ Trung Kiên là người trực tiếp chăm sóc Cà Pháo, dạy cậu bé học, thay vợ quán xuyến việc nhà… Nữ diễn viên cho biết từ những ngày đầu tìm hiểu Trung Kiên, cô đã cho con trai làm quen với anh, từ đó xây dựng tình cảm, có sự kết nối như một gia đình. Trước khi có con chung, Lê Phương quan sát cách Trung Kiên cư xử với Cà Pháo, cảm nhận được anh muốn con trai phải mạnh mẽ và ngoan ngoãn.

Lê Phương từng chia sẻ, bé Pháo bắt đầu lớn, hiểu chuyện và biết lắng nghe hơn dù đôi lúc cũng có bướng bỉnh. Chồng cô là người cứng rắn trong việc dạy con, anh cũng không chiều chuộng nhẹ nhàng với cả bé Bông. Nếu cha mẹ thiên vị sẽ khiến con cái tủi thân, đố kỵ nên trai hay gái thì vẫn thưởng phạt như nhau, không có ưu tiên. Có lẽ vậy mà em Bông rất sợ ba và quấn mẹ.

"Cà Pháo cũng sợ ba nhưng có những điều con chỉ nói với ba thôi, nhiều khi tôi muốn biết con nghĩ gì là phải dỗ ngọt đủ kiểu. Giờ trong nhà có hai phe, tôi với bé Bông và Cà Pháo với anh Kiên", cô chia sẻ.

Lớn lên trong tình yêu thương và chăm sóc đủ đầy từ người lớn, Cà Pháo là một cậu bé vừa học giỏi, vừa có tính cách ngoan ngoãn. Con trai Lê Phương học tại một trường quốc tế ở TP.HCM, được bầu là lớp phó học tập và đạt được những thành tích khiến bố mẹ tự hào. Bé cũng sớm bộc lộ thiên hướng nghệ thuật ca hát như mẹ. Dự định của Lê Phương sau này sẽ cho con đi du học, nhưng cô cũng nói, nếu con trai có tố chất nghệ thuật và yêu thích nó thì sẽ không cấm cản.

Chia sẻ