Ngày sinh nhật đầy sắc màu và cảm xúc tại Tiểu học Brendon

PV,
Chia sẻ

Sáng ngày 24/4, trường Tiểu học Brendon (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tổ chức lễ kỷ niệm 13 năm ngày thành lập.

Buổi lễ có sự tham gia dự của thầy Hoàng Tùng - Chủ tịch Hội đồng nhà trường, cùng tập thể giáo viên, phụ huynh và các em học sinh. Bên cạnh đó, nhiều thế hệ học sinh trước đây của trường cũng tề tựu về chung vui.

Ngoài các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn", buổi lễ còn gây ấn tượng với phần thi "Random Dance "Be Iconic, Be Brendoners". Dưới nền nhạc tự chọn, các em học sinh Brendon tự tin thể hiện cá tính của bản thân thông qua các điệu nhảy đầy sôi động, khoẻ khoắn.

Ngày sinh nhật đầy sắc màu và cảm xúc tại Tiểu học Brendon- Ảnh 1.

Thầy Hoàng Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Brendon

Một số hình ảnh trong dịp sinh nhật lần thứ 13 của nhà trường

13 năm vững bước với triết lý "Giáo dục bằng yêu thương"

Nhìn lại chặng đường 13 năm hình thành và phát triển, thầy Hoàng Tùng - Chủ tịch Hội đồng nhà trường, không giấu được sự xúc động. "Tập thể nhà trường luôn không ngừng thay đổi, nỗ lực, cố gắng hết mình để có thể bắt nhịp với những thay đổi của xã hội, để làm sao có thể truyền tải kiến thức, kỹ năng, cũng như tình yêu thương tốt nhất tới các em học sinh", thầy Hoàng Tùng cho hay.

Được biết, chương trình định hướng quốc tế chiếm 50% tổng thời lượng giảng dạy của trường tiểu học Brendon. Nhà trường cũng luôn cập nhật những chương trình, ứng dụng học tập tiên tiến theo kịp sự phát triển của giáo dục hiện đại.

Những năm qua, học sinh Tiểu học Brendon đạt được rất nhiều thành tích trong bộ môn tiếng Anh, không chỉ ở cấp thành phố Hà Nội mà còn ở cấp quốc gia. Đây là điều mà thầy Hoàng Tùng hết sức tự hào.

Tuy nhiên, điều khiến thầy Hoàng Tùng tự hào nhất, đó chính là triết lý "Giáo dục bằng yêu thương" mà nhà trường kiên trì theo đuổi từ ngày đầu thành lập.

"Chúng tôi thực hành triết lý đó hàng ngày, đưa vào cuộc sống học đường một cách phù hợp, nghiêm túc và nhất quán. Tập thể giáo viên luôn tâm niệm rằng, chỉ cần được nhìn thấy các con đến trường đã là một niềm hạnh phúc.

Các em học sinh, dù cá tính hay ít cá tính, dù tích cực hay ít tích cực, tất cả đều được yêu thương, tôn trọng. Trong lớp học, các em luôn được lắng nghe. Khi các em chia sẻ ý kiến, góc nhìn, những tâm sự về gia đình,... giáo viên luôn chú tâm nghe kỹ, đồng hành, đưa ra lời khuyên kịp thời", thầy Hoàng Tùng chia sẻ thêm.

Ngày sinh nhật đầy sắc màu và cảm xúc tại Tiểu học Brendon- Ảnh 6.

Hành động cúi chào khi lên trao giải thưởng thể hiện sự tôn trọng của thầy cô đối với học sinh

Trong dịp sinh nhật thứ 13 của nhà trường, thầy Hoàng Tùng không giấu được sự vui mừng, xúc động khi có những em học sinh cũ, hiện đã là sinh viên đại học nhưng vẫn rủ nhau cùng về trường thăm hỏi thầy cô. Đối với thầy Hoàng Tùng, đây chính là minh chứng cho thấy các em học sinh đã được yêu thương, tôn trọng ra sao trong những năm tháng học tập tại Brendon.

Nói về định hướng sắp tới, thầy Hoàng Tùng mong muốn có thể mở rộng thương hiệu nhà trường tới các tỉnh thành, cũng như thành lập mô hình trường liên cấp.

Chia sẻ