Cặm cụi nấu cơm cho chồng mang đi làm nhưng vẫn bị chê dở, cô vợ ức chế đăng ảnh khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa

BUN NGUYỄN,
Chia sẻ

Có lẽ với người vợ, chị uất ức vì đã chăm chỉ dậy nấu nướng cho chồng mang đi làm suốt ngày nhưng vì người chồng đòi hỏi cao và không tâm lý, suốt ngày chê cơm vợ khiến chị vô cùng bực mình.

Người xưa hay có câu ''tình yêu thường đi qua cái dạ dày'', cũng có thể điều này đúng, nếu như tình yêu và dạ dày không "vênh" nhau vì một lý do nào đó…

Trong các gia đình, hầu hết nấu ăn là việc hàng ngày của mỗi chị em phụ nữ. Sau một ngày đi làm, họ lại tất tả đi chợ, vào bếp nấu cơm, chưa kể chăm con cái và dọn dẹp nhà cửa. Tuy vất vả nhưng khi nấu ăn, họ lại đặt hết tâm tư, tình cảm của mình vào trong đó để có được những món ăn ngon nhất. Vì thế, thấy chồng con, người thân thưởng thức món ăn của mình một cách vui vẻ, ngon miệng là họ hạnh phúc rồi.

Nếu được khen tặng chắc chắn họ sẽ vui vô cùng. Nếu không, ăn hết phần ăn họ nấu cũng đủ khiến họ lấy đó làm động lực nấu nướng mỗi ngày. Tuy nhiên, đôi khi không phải bà nội trợ nào cũng có thể làm hài lòng các ông chồng. Lý do thì vô kể nhưng chắc chắn bị chồng chê, các chị cũng sẽ tủi thân lắm. 

Chẳng hạn như anh chồng trong câu chuyện dưới đây, vợ chăm chỉ nấu ăn cho mang đi làm mỗi ngày, nhưng anh chồng vẫn chê nấu dở, khiến chị vợ rất phiền lòng.

Ngày ngày cặm cụi nấu cơm cho chồng mang đi làm nhưng vẫn bị chê dở "đừng nghĩ mình nấu ngon", nhìn mâm cơm xong dân mạng tranh cãi nảy lửa - Ảnh 1.

Tâm sự của chị vợ đã thu hút sự chú ý của rất đông cánh chị em. Ảnh chụp màn hình

Chị vợ than thở: "Từ khi dịch Covid-19, mình nấu ăn cho chồng mang đi làm, thế mà những món ăn mình nấu ở dưới mà anh chê dở các bạn ạ.

Chồng mình kêu nói cho mà biết chứ đừng nghĩ mình nấu ngon! Thật sự buồn dễ sợ".

Những món ăn hàng ngày chị vợ chuẩn bị cho chồng mang đi làm

Thế nhưng vẫn bị anh chồng chê dở và nói với vợ rằng "đừng tưởng mình nấu ngon"

Cánh chị em cũng đã có 2 phe tranh cãi nảy lửa trong tình huống này!

Sau khi chị vợ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ trong một nhóm kín cùng các bữa cơm chuẩn bị cho chồng mình, cánh chị em được phen thi nhau vào nhận xét và mổ xẻ những bữa cơm mà chị chuẩn bị cho chồng với 2 luồng ý kiến trái ngược.

Rất nhiều chị em đã lên tiếng bênh vực chị vợ, cho rằng vợ nấu ăn như thế đã tốt lắm rồi, anh chồng còn phàn nàn gì nữa:

- "Ngon thế còn gì. Mình toàn cho chồng ăn 1, 2 món quẩn đi quẩn lại thôi à. Công nấu của vợ to lắm. Đúng là có thể không ngon, nhưng đừng chê cô ấy buồn. Lựa lời góp ý thôi. Vợ nào chẳng thương chồng cơ chứ".

- "Nếu có dở thì góp ý nhẹ nhàng thôi, ví dụ như món này anh ăn hơi mặn lần sau em nêm nhạt lại chút nha, hay là anh thấy món kho này ăv với canh này không hợp, em làm món a với món b sẽ ngon hơn đó. Đấy nói vậy nghe còn mát ruột chứ mà "đừng nghĩ mình nấu ngon", nấu cho ăn rồi còn lên giọng, gặp mình thì "toang" luôn chứ ở đó có cơm cho mà ăn, mà mang đi làm".

- "Nấu cho ăn rồi còn chê. Thấy không ngon thì tự nấu đi cho ngon không thì bảo vợ xem trên mạng các hướng dẫn nấu ăn, nấu nhiều quen sẽ ngon thôi. Người đi làm cũng mệt người ở nhà chăm còn làm việc và nhiều việc không tên khác cũng mệt không kém đâu, chồng gì đâu mà chán vậy".

- "Chẳng cần biết ngon hay dở, nhưng được vợ quan tâm, chuẩn bị từng bữa cho mang đi làm là cái tâm đặt vào đó nhiều lắm rồi. Chồng ăn còn lè nhè không ngon thấy vô duyên thấy mồ chứ chẳng thấy thẳng tính gì cả. Gặp mình mà chê thì nghỉ khoẻ".

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến bênh vực người chồng. Vì theo họ, không biết nấu ngon hay không nhưng có lẽ vì là vợ chồng nên anh này đã góp ý thẳng thắn, và đặc biệt cánh chị em còn chỉ ra những món ăn kết hợp với nhau có vẻ như... không phù hợp trong bữa ăn trên:

- "Mọi người cứ mắng anh chồng chứ mình nghĩ chắc gia vị chị vợ tra nấu có vấn đề thật nên anh ấy mới chê. Với lại chắc ông ấy nghĩ là vợ chồng nên góp ý thẳng thắn cho vợ khắc phục thôi".

- "Mình xem từng ảnh trong từng bữa ăn, đúng là mình thấy bạn kết hợp các món còn chưa đa dạng và không hợp lý thật. Nếu có thịt xào, kho thì nên có món luộc, món rau không mỡ. Nó cân bằng khẩu vị. Nhìn nhiều thịt quá ngấy".

- "Chị nên làm 1 món thịt, 1 món rau và 1 canh thì hợp lý hơn. Góp ý 1 chút là thấy 1 số món rau chị xào hơi quá lửa, nhìn không bắt mắt mà còn mất chất nữa.Ví dụ như bí để hạt thì chỉ có nấu canh thôi, bí luộc mà để hạt không tốt đâu, canh khoai thì ăn với cá kho mới hợp chứ không ăn với gà rán mấy khi".

Đúng là ăn uống cũng tùy theo sở thích của mỗi người. Một món ăn nhưng người này thích, người kia không. Tuy nhiên, dù có ngon hay không chị em cũng nên thay đổi món thường xuyên cho đỡ ngán ngấy.

Như anh chồng trong câu chuyện này, chỉ cần thích ăn gì cứ việc bảo vợ nấu, khẩu vị thế nào thì góp ý nhẹ nhàng với vợ là vợ sẽ điều chỉnh ngay cho phù hợp thôi mà. Bởi với chị vợ, vì quan tâm chồng, món nào ngon bổ chị sẽ nấu chỉ cần chồng thích và nói với vợ thôi mà. Tốt nhất vẫn là có sự thỏa thuận của cả hai thì nhà cửa yên ấm, ai ăn cũng cảm thấy vui vẻ và ngon miệng hơn.

Chia sẻ