Ngày đầu thi vào 10 Hà Nội: Có phụ huynh ngất xỉu, nhiều em đến trường thi sát giờ đóng cổng

Thanh Hương,
Chia sẻ

Hôm nay, gần 105.000 học sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Đúng 8 giờ sáng nay, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian kéo dài 120 phút. Buổi chiều, thí sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian 60 phút, bắt đầu từ 14h. Sáng mai, 11/6, học sinh hoàn thành môn thi cuối cùng là Toán trong 120 phút, bắt đầu từ 8h.

Những thí sinh có nguyện vọng vào các trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ hay lớp chuyên của THPT Chu Văn An sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào 12/6.

Ghi nhận của PV tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam: 

Ngay từ 6h sáng, nhiều phụ huynh và học sinh đã có mặt tại trường. 

Cùng với đó, lực lượng an ninh, dân phòng phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, có mặt từ trước 6h sáng để làm công tác bảo vệ trật tự, giải toả mặt bằng, tránh cho điểm thi khỏi ùn tắc.

Thi lớp 10 - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh không quên dặn dò con kiểm tra kỹ lại đồ dùng trước khi vào phòng thi. Những cái bắt tay, ôm chặt được phụ huynh trao cho con để động viên tinh thần. 

Chị Huyền (quận Bắc Từ Liêm) có con là Trần Đình Thắng, học sinh trường THCS Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm. Năm nay Thắng có nguyện vọng thi trường THPT Minh Khai (Q.Bắc Từ Liêm). Ngoài ra em cũng thi vào một loạt trường chuyên ở Hà Nội. 

Đã là lần thứ 3 đưa con đi thi nhưng chị Huyền vẫn rất căng thẳng. Một phần bởi vì ngày hôm trước đi thi chuyên Khoa học tự nhiên, Thắng dính trận mưa nên ốm. Sáng nay, chị dậy từ 5h để nấu cơm, chuẩn bị đồ cho con ăn chắc bụng để đi thi. Khi con vào cổng trường, chị vẫn đứng lại ngóng con. 

Chị cho hay: “Lát mình về nhà nấu cơm rồi mang lên trường thi cho con ăn cho đảm bảo. Vợ chồng mình cũng thuê sẵn nhà nghỉ ở gần trường rồi”. Chị Huyền chia sẻ trước ngày thi, Thắng không bị căng thẳng, thoải mái tinh thần.

Ngày đầu tiên thi lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh  - Ảnh 4.

Chị Huyền (quận Bắc Từ Liêm)

Anh Phạm Hoàng Hải (Q.Hai Bà Trưng), có con tên Phạm Ngọc Anh (THCS Lê Ngọc Hân) năm nay đặt NV1 vào trường THPT Việt Đức. Hôm nay, anh dậy từ 5h30 để chuẩn bị đưa con đi thi. 

Trước ngày thi, cả gia đình không căng thẳng, con anh ôn thi rất thoải mái. Một phần vì lực học của Ngọc Anh ở mức khá, có thành tích thi Học sinh giỏi môn Tiếng Nhật cấp Thành phố. Năm nay ngoài nguyện vọng vào THPT Việt Đức thì Ngọc Anh cũng thử sức thi vào THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Giống như chị Huyền, anh Hải đưa con đi thi xong cũng không vội về luôn mà nán lại đến 8h. 

Ngày đầu tiên thi lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh  - Ảnh 5.

Anh Phạm Hoàng Hải (quận Hai Bà Trưng)

Gần 7h, học sinh đến điểm thi đông dần. Nhiều phụ huynh quyết định không về mà ở lại chờ con thi xong. 

Thi lớp 10 - Ảnh 8.

Nhiều phụ huynh vẫn ở lại điểm thi dù thí sinh đã vào phòng thi, chuẩn bị làm các thủ tục.

Ngày đầu tiên thi lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh ngất xỉu được đưa đi cấp cứu; nhiều học sinh hối hả vì đến sát giờ - Ảnh 14.

Một phụ huynh đứng ngóng con.

Tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, một tình huống hi hữu đã xảy ra khi có phụ huynh ngất xỉu, nôn tại cổng trường. Ngay lập tức, bộ phận y tế của điểm thi đã tiến hành sơ cứu, đồng thời gọi xe 115. 

Ngày đầu tiên thi lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh ngất xỉu được đưa đi cấp cứu; nhiều học sinh hối hả vì đến sát giờ - Ảnh 12.

Khoảng 7h30, nhiều em học sinh hối hả chạy vội đến điểm thi. Các em được lực lượng chức năng, lực lượng tình nguyện hỗ trợ đi vào trường thật nhanh.

Năm nay, toàn thành phố Hà Nội có hơn 129.000 học sinh tốt nghiệp bậc THCS, trong đó, 104.917 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập (tăng 1.000 thí sinh so với năm trước), tỷ lệ chọi trung bình 1/1,79. Năm ngoái tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập trung bình 1/1,67 và năm 2021 là 1/1,61. Như vậy, tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm nay dự kiến cao nhất trong 3 năm qua.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các điểm thi phân công cán bộ coi thi theo nguyên tắc, mỗi phòng thi bố trí 2 cán bộ coi thi ở 2 trường khác nhau; một cán bộ coi thi không coi thi quá 1 lần tại 1 phòng thi.

Chia sẻ