"Từ khi em có bầu, K. tỏ ra quan tâm, sống có trách nhiệm hơn rất nhiều. Mọi thủ tục cưới hỏi anh chuẩn bị chu đáo vô cùng, em hầu như không phải lo lắng gì cả...", cô gái kể.
"Cách ngày ăn hỏi 2 hôm, tôi thông báo với bố mẹ sẽ hủy hôn mặc cho ông bà mắng chửi, ý tôi đã quyết sẽ không thay đổi...", chàng trai chia sẻ.
Nhận bê tráp dịch vụ nhưng cuối cùng cả nhóm bạn nữ khiến tất cả đều cảm thấy tức tối.
"Được cả đôi bên gia đình vun vén cho nên ngày 21/6 – lễ ăn hỏi của chúng em diễn ra khá suôn sẻ, chỉ đợi ngày cưới nữa là xong...", cô gái kể.
"Có điều theo tục lệ quê em, hôm ăn hỏi ngoài những lễ cơ bản như trầu cau, thuốc chè, bánh kẹo ra thì còn 1 khoản thách cưới...", cô gái kể.
"Hôm vừa rồi hai nhà nói chuyện người lớn, tính chuyện ăn hỏi. Không ngờ ngay tối ấy K. hẹn em đi uống nước...", cô gái kể.
"N. nhìn mấy bức ảnh, mặt tái xém. Em nói luôn, nếu còn tiếp tục giấu giếm, em sẽ hủy hôn ngay lập tức", cô gái kể.
Ngay giữa lễ ăn hỏi, tôi bỗng nhận được điện thoại của Dung. Lời cô ấy nói khiến tôi không dám tin vào tai mình.
"Sáng, theo lịch thì 10h sáng nhà trai sẽ tới nhà em tiến hành lễ ăn hỏi. Vậy mà tận gần 12h trưa nhà L. mới tới, đã vậy cũng chẳng có tráp lễ nào như thông báo...", cô gái tâm sự.
"Bà đập bàn lớn tiếng: 'Tốt, cháu cũng có bầu, con dâu tương lai bác cũng đang có bầu. Xem ra nhà bác năm nay nhận lắm lộc quá. Nhà đông con lắm cháu càng dày phúc. Để bác cưới luôn 2 vợ cho thằng K.'", cô gái chia sẻ.