Vừa rời khỏi phòng chưa đến 30 giây, bà mẹ này đã bủn rủn chân tay khi thấy con bị ngạt thở.
Đây là ngày đầu tiên đi học của bé gái, nhưng chỉ sau 1 giờ chào tạm biệt con, bố mẹ cô bé đã nhận được điện thoại từ người giữ trẻ nói rằng con của họ đã ngừng thở.
Thêm một vụ việc bi kịch nữa xảy ra cảnh báo các bố mẹ đang chăm sóc trẻ sơ sinh phải hết sức cẩn trọng khi để con ngủ chung giường với mình.
Các nhân viên y tế đã cố gắng hồi sức cho bé gái nhưng do bị ngạt thở quá lâu, cuối cùng bé vẫn ra đi.
Bà mẹ này không biết rằng việc địu con sai tư thế đã khiến chị không bao giờ được gặp con mình nữa.
Người mẹ nhờ chồng trông con giúp trong đêm vì cô đã rất mệt và cần được ngủ 1 giấc, nhưng sáng dậy, cô nghe tin sét đánh: Con đã ngừng thở.
Giáo viên không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra khi cậu bé nuốt phải quả bóng bay nhặt được trên đường đi dạo cùng cả lớp.
Đang chơi đùa thì vô tình nuốt quả bóng bay bị xì hơi vào miệng, cậu bé 9 tháng tuổi đã bị ngạt thở và không thể nào giữ nổi mạng sống.
Có những tai nạn bất ngờ đến nỗi khi nó xảy ra rồi người ta vẫn bàng hoàng không dám tin. Sau khi nghe câu chuyện này, hẳn nhiều phụ huynh phải giật mình vì cũng có lúc làm điều tương tự.
Bà mẹ đã hoảng loạn ôm con gái đang ướt nhẹp ra khỏi phòng tắm, môi tím tái không thể nói lên lời, vừa chạy vừa hét to những mong có ai đó giúp con bé thoát khỏi tình trạng nghẹt thở.