Ngành du lịch của TQ giữa "vòng xoáy chết chóc": Ổ dịch COVID-19 mới tại Bắc Kinh là giọt nước tràn ly

hồng anh,
Chia sẻ

"Tình cảnh khốc liệt hiện nay đã buộc chúng tôi phải đối diện với thực tại tàn nhẫn", lãnh đạo một công ty lữ hành tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) bình luận.

Zhang Ban, một người lái xe khách cho một công ty dịch vụ tour du lịch ở Thượng Hải, than phiền rằng đại dịch COVID-19 đã khiến anh mất đi hơn 50% thu nhập, theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông).

"Chúng tôi cũng nằm trong số những nạn nhân chịu thiệt thòi lớn nhất do đại dịch COVID-19", Zhang nói. "Ngành du lịch đã bị dịch bệnh làm cho tê liệt, và tôi cảm thấy thật sự vô vọng".

Cho đến tháng 4 vừa qua, sau khi đại dịch COVID-19 được đưa vào tầm kiểm soát ở Trung Quốc đại lục, hầu hết các nhà máy sản xuất và công ty dịch vụ đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn gần như "đóng băng" vì nhu cầu du lịch của người dân Trung Quốc vẫn chưa tăng trở lại kể từ sau khi dịch bệnh được xác nhận khởi phát tại thành phố Vũ Hán.

Cũng chính vì lí do này nên sinh kế của nhiều người lao động trong ngành du lịch vẫn tiếp tục bị đe dọa.

Ngành du lịch của TQ giữa vòng xoáy chết chóc: Ổ dịch COVID-19 mới tại Bắc Kinh là giọt nước tràn ly - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AP

Khoảng 59% số người tham gia cuộc khảo sát về người tiêu dùng Trung Quốc của Tập đoàn Tư vấn Boston hồi tháng 5 vừa qua cho biết họ cảm thấy lo lắng về điều kiện tài chính của gia đình mình và vẫn chưa dám đi du lịch.

Tệ hơn nữa, một ổ dịch mới bùng phát tại thủ đô Bắc Kinh vào cuối tuần trước lại càng khiến mọi người thêm sợ hãi khi nghĩ về chuyện bước lên một chiếc máy bay, xe khách hay tàu hỏa để đến một thành phố khác. Đây chắc chắn không phải tin tức mà 30 triệu lao động trong ngành du lịch của Trung Quốc sẽ muốn nghe trong thời điểm này.

"Tôi đã định đưa các con đến Bắc Kinh tham quan các địa điểm lịch sử như Quảng trường Thiên An Môn trong kỳ nghỉ hè của chúng, nhưng tôi đã phải hủy bỏ kế hoạch này vì dịch bệnh lại bùng phát ở Bắc Kinh", ông Zhang Wenjie, chủ một cửa hàng sửa chữa - bảo dưỡng xe hơi, chia sẻ. "An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu".

Hôm thứ 7 tuần trước (13/6), Bắc Kinh đã đóng cửa chợ bán buôn nông sản lớn nhất của thành phố và tuyên bố áp dụng "tình trạng khẩn cấp thời chiến" tại một quận, sau khi một cụm nhiễm COVID-19 với hơn 50 ca dương tính mới được phát hiện.

"Vòng xoáy chết chóc"

Zhang Ban cho biết anh cảm thấy lo lắng về chuyện giữ được công việc của mình sau khi các lao động trong ngành du lịch vốn đã bị cắt giảm lương và thu nhập từ tháng 2 năm nay.

"Vì không có du khách, [ngành du lịch] ngày càng có ít việc để làm. Theo lẽ thường tình, các lãnh đạo công ty sẽ buộc phải sa thải nhân viên để 'sống sót' trong thời kỳ thị trường suy sụp này", Zhang nói.

Năm 2019, chỉ riêng lĩnh vực nội địa của Trung Quốc đã thu về 5,73 ngàn tỉ Nhân dân tệ, tăng 11,7% so với năm 2018.

Khách du lịch Trung Quốc cũng đã trở thành động lực lớn nhất của thị trường du lịch toàn cầu khi ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc khá giả muốn tìm kiếm trải nghiệm mới.

Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, Trung Quốc hiện đang tạm đình chỉ khách du lịch nước ngoài nhập cảnh (các nhà ngoại giao và những trường hợp đặc biệt theo quy định là những ngoại lệ).

Ngành du lịch của TQ giữa vòng xoáy chết chóc: Ổ dịch COVID-19 mới tại Bắc Kinh là giọt nước tràn ly - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Mark Schiefelbein/Euronews

Năm ngoái, đã có 162 triệu du khách Trung Quốc đại lục đi du lịch nước ngoài, tăng 4,6% so với năm 2018.

Theo ước tính, các lệnh phong tỏa và hạn chế được áp dụng từ tháng 2 tới tháng 4 đã gây ra thiệt hại ít nhất 1 ngàn tỉ Nhân dân tệ cho ngành du lịch Trung Quốc.

Công ty điều hành tour du lịch Hoàng Sơn của Thượng Hải, đơn vị phụ trách các điểm du lịch tại núi Hoàng Sơn thuộc tỉnh An Huy, đã báo cáo khoản lỗ 77,2 triệu Nhân dân tệ trong Quý I năm nay, trong khi công ty này lãi 23,6 triệu Nhân dân tệ trong cùng kỳ năm ngoái.

Công ty này cũng đã cảnh báo các nhà đầu tư về những thiệt hại trong Quý II vì số du khách vẫn giảm mạnh.

Kể từ tháng 3 năm nay, Bắc Kinh đã hạn chế các chuyến bay quốc tế để ngăn chặn nguồn lây COVID-19 "ngoại nhập". Những công dân Trung Quốc trở về từ nước ngoài cũng được yêu cầu phải cách ly trong vòng 14 ngày.

Những quy định hạn chế này đã khiến người dân không còn hứng thú với các tour du lịch nước ngoài.

Một lãnh đạo cấp cao của một công ty lữ hành quốc doanh cho biết công ty này không có bất cứ khách hàng đi nước ngoài nào kể từ tháng 2, trong khi các khách hàng có nhu cầu du lịch nội địa chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với con số được ghi lại trong cùng kỳ năm ngoái.

Zheng Honggang, Giám đốc Điều hành của công ty lữ hành Kate (Thượng Hải), cho biết việc cắt giảm hàng loạt nhân sự dường như là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh hiện nay.

"Chúng tôi đã cố gắng duy trì và giữ chân người lao động bằng cách giảm các loại chi phí, giảm lương... Nhưng chúng tôi vẫn không thể duy trì hoạt động của doanh nghiệp nếu không cắt giảm thêm bảng lương của nhân viên. Tình cảnh khốc liệt hiện nay đã buộc chúng tôi phải đối diện với thực tại tàn nhẫn. Đây là thời khắc lựa chọn làm-hay-chết đối với ngành du lịch", ông Zheng nói.

Đối với nhiều lao động trong ngành này, thông tin về ổ dịch mới bùng phát tại Bắc Kinh chính là giọt nước tràn ly.

"Chúng tôi không thể mong chờ mọi người lên kế hoạch đi du lịch sau khi hay tin về ổ dịch mới bùng phát ở thủ đô", Scott Yin, một hướng dẫn viên tự do cho biết. "Đã đến lúc chúng tôi phải cân nhắc những lựa chọn việc làm khác, vì hiện nay không còn gì có thể ngăn chặn 'vòng xoáy chết chóc' trong ngành du lịch được nữa", người này kết luận.

Chia sẻ