Ngăn tình nhân về nhà, bị con tình nhân đâm chết

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Thấy con trai của tình nhân sang gọi mẹ về nhà ăn xôi chè, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam lớn tiếng la mắng rồi ngăn cản và bị đâm chết.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19-4, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Phạm Trần Công Viết Linh (SN 1986; ngụ xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, mẹ của bị báo Linh là bà L. và ông Trần Ngọc Bê (SN 1964, ngụ xã Tiên Lộc) sống chung nhà với nhau như vợ chồng cách nhà Linh khoảng 100 m.


Phạm Trần Công Viết Linh lãnh 9 năm tù Ảnh: CTV

Phạm Trần Công Viết Linh lãnh 9 năm tù Ảnh: CTV

Khoảng 20 giờ tối 22-7-2015, sau khi cúng tạ heo nái đẻ, Linh sang gọi mẹ về nhà ăn xôi chè thì gặp ông Bê và bà L. đang trò chuyện với nhau trong nhà.

Thấy Linh, ông Bê lớn tiếng la mắng và ngăn cản không cho bà L. theo Linh về nhà nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Ông Bê cầm đòn định đánh Linh thì được bà L. ngăn cản.

Sau đó, Linh chạy ra đường thì ông Bê đuổi theo dùng chân đá vào người Linh. Hai bên đánh nhau vài phút thì Linh chạy vào bếp nhà ông Bê lấy con dao Thái Lan chạy ra đâm trúng người ông Bê khiến ông này tử vong.

Ngoài mức án trên, TAND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 97 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai người con của ông Bê số tiền 600 ngàn đồng/1 tháng cho đến khi 18 tuổi. Được biết, đứa con lớn của anh Bê năm nay 7 tuổi và đứa nhỏ mới 3 tuổi.

Chia sẻ