Ngậm ngùi cảnh gia đình 4 sinh viên đón con về nhưng không như lời hẹn Tết

TT,
Chia sẻ

Bốn sinh viên thiệt mạng trong vụ cháy, nổ ngày 11/1 vừa qua đã được gia đình nhận diện và đón về. Bốn sinh viên đã chuẩn bị sẵn hành lí cho ngày về nghỉ Tết, nhưng lần về này thật quá sớm và đau xót.

Như tin đã đưa khoảng 15g20 ngày 11/1, một vụ cháy, nổ lớn đã xảy ra tại nhà số 342/29/5 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do: một sinh viên đang thao tác với hóa chất, chế thuốc pháo để dành đốt tết. Hậu quả khiến bốn sinh viên tử nạn.

Bốn nạn nhân này đều là sinh viên khóa 2012, hệ tại chức, ĐH Bách Khoa, gồm: Ngô Quang Thiện (20 tuổi, khoa điện, quê Gia Lai), Đoàn Trung Hiếu (23 tuổi, khoa giao thông, quê Cư Jút, Đắk Nông), Bùi Quốc Lợi (21 tuổi, sinh viên hệ tại chức khoa kỹ thuật xây dựng, quê huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) và Nguyễn Hoàng Nhân (22 tuổi, sinh viên hệ tại chức khoa kỹ thuật xây dựng, quê Kế Sách, Sóc Trăng).

Bốn sinh viên thiệt mạng sau đó được đưa vào nhà xác của Bệnh viện An Bình (TP.HCM) để cơ quan công an làm các thủ tục pháp y và chờ người nhà đến nhận. Ngay trong đêm qua, nhà trường đã tìm cách liên lạc với gia đình các em. Sáng nay 4 gia đình đã đến nhận diện và hoàn tất thủ tục để mang con về.

Điều đau đớn là cả 4 nạn nhân đã bị cháy đen. Gia đình chỉ có thể nhận diện con qua vóc dáng, vài điểm còn rõ nét trên thân thể và các yếu tố loại trừ. Có gia đình khóc nấc: “Con tôi không mặc áo thun ba lỗ đâu, ngón trỏ cũng không đeo nhẫn, nghe nói lúc đó con tôi đang ở trần  ngủ… Vậy là đây nè…”.

Cả bốn sinh viên đều đã đặt vé xe tết và điện thoại hẹn với gia đình ngày về quê, nhưng giờ đây, họ phải đón con bằng xe tang u buồn và gọi con về qua nén hương thắp bằng đôi  tay run rẩy..

Lúc 8g30, gia đình của Nguyễn Hoàng Nhân (Sóc Trăng) và Bùi Quốc Lợi (Cần Thơ) đã đến trước để nhận diện con.

Ngậm ngùi cảnh gia đình 4 sinh viên đón con về nhưng không như lời hẹn Tết 1
Mẹ của Quốc Lợi vừa bước đến cửa nhà xác thì đã gục ngã, ngất đi.

Ngậm ngùi cảnh gia đình 4 sinh viên đón con về nhưng không như lời hẹn Tết 2
Chị không đủ sức vào nhận diện con.

Ngậm ngùi cảnh gia đình 4 sinh viên đón con về nhưng không như lời hẹn Tết 3

Ngậm ngùi cảnh gia đình 4 sinh viên đón con về nhưng không như lời hẹn Tết 4
Mãi sau chị mới vào nhìn mặt con. Chị trở ra thắp nén hương và gọi: "Lợi ơi Lợi! Mẹ lên đón con về quê...".

Ngậm ngùi cảnh gia đình 4 sinh viên đón con về nhưng không như lời hẹn Tết 5
Anh trai của Nhân sau khi nhìn mặt em xong cũng không thể đứng vững, anh gục trước cửa phòng lạnh, sau đó được dìu ra ngoài ghế ngồi nghỉ.

Dù đã nhận diện được con mình nhưng hai gia đình của Nhân - Lợi, theo yêu cầu của cơ quan chức năng, phải đợi hai gia đình còn lại từ Đắk Nông và Gia Lai xuống, nhận diện chung để đảm bảo không nhầm lẫn, mới được mang con về. Những bạn bè của Hiếu và Thiện chưa kịp gặp bạn lần cuối nên nôn nóng đứng chờ gia đình hai bạn xuống để xin vào cùng. 

Ngậm ngùi cảnh gia đình 4 sinh viên đón con về nhưng không như lời hẹn Tết 6
Nhưng đôi mắt đẫm lệ.

Ngậm ngùi cảnh gia đình 4 sinh viên đón con về nhưng không như lời hẹn Tết 7
....buồn thương đứng chờ.
Đến 10h20 thì gia đình của Hiếu và Thiện kịp đến.

Ngậm ngùi cảnh gia đình 4 sinh viên đón con về nhưng không như lời hẹn Tết 8
Ông Ngô Văn Thu - ba của Thiện phải cần người dìu đi từ cổng vào. 

Ngậm ngùi cảnh gia đình 4 sinh viên đón con về nhưng không như lời hẹn Tết 9
Ông không đủ bình tĩnh để bước vào phòng lạnh.

Ngậm ngùi cảnh gia đình 4 sinh viên đón con về nhưng không như lời hẹn Tết 10
Mọi người càng an ủi ông càng khóc nhiều hơn. Cuối cùng thi thể của Thiện được bạn bè nhận dạng thay. 

Ngậm ngùi cảnh gia đình 4 sinh viên đón con về nhưng không như lời hẹn Tết 11
 Bố của Hiếu (người đàn ông mặc áo thun vàng, sọc đen ngang) cứ đờ đẫn người mãi sau khi vào nhận dạng con.

Cơ quan địa phương và trường học mỗi đơn vị đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi gia đình. Các em sẽ được nhập quan trước khi di chuyển bằng xe về nhà. Riêng gia đình Hoàng Nhân đã từ chối phần hỗ trợ đó.
Chia sẻ