“Ngã ngựa” khi đang lên đỉnh

,
Chia sẻ

Sau khi uống rượu say trở về nhà, người chồng nằng nặc đòi vợ ân ái. Mặc cho người vợ ra sức can ngăn, người chồng vẫn đòi “sung sướng” bằng được.

Đã quá nửa đêm, phòng cấp cứu bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một bệnh nhân từ bệnh viện tỉnh Hà Tây chuyển về. Bệnh nhân tên là Nguyễn Văn Hạ, 34 tuổi, làm ruộng. Theo tường trình của vợ anh – chị Bùi Thị Vui, buổi chiều anh Hạ sang làng bên ăn giỗ. Biết chồng mình là dân nghiện rượu, chị dặn đi dặn lại là không được uống say nhưng anh Hạ vẫn chứng nào tật nấy. Quãng 9 giờ đêm, anh mò về nhà nằng nặc mùi rượu, vén màn lên nằm cạnh vợ, vừa nói lảm nhảm, Hạ vừa sỗ sàng lột quần áo vợ đòi ân ái. Thấy chồng đã quá chén, lúc đầu chị Vui kiên quyết không chiều. Hạ nằng nặc đòi “sung sướng” bằng được. Trời rất lạnh. Gió lùa qua khe cửa. Để cho xong chuyện yên bề đi ngủ, chị Vui đành chiều chồng. Đang lúc ân ái, bỗng chị thấy Hạ nấc lên rất to, tay lỏng dần, người như nặng hơn. Rồi tay Hạ buông khỏi người chị rơi thõng xuống chiếu. Chị Vui đẩy chồng xuống, chạy ra sân hô hoán người đến cứu giúp. Hạ được đưa ngay tới bệnh viện tỉnh Hà Tây và sau đó chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai. Theo kết luận của phòng khám, Hạ đã chết trước khi nhập viện.
 

Tôi và một bác sỹ của bệnh viện Xanh Pôn được cơ quan công an TP. Hà Nội triệu tập tới khám nghiệm tử thi. Vào nhà xác, cảm giác đầu tiên của tôi là bệnh nhân Hạ quá già so với tuổi. Anh đen đúa, gầy sọm. Một cơ thể suy kiệt quắt queo. Chúng tôi mổ, kiểm tra gan. Mặt phải của gan đã lỗ chỗ đầu đinh. Gan đã có biểu hiện xơ. Đây là hậu quả Hạ đã uống quá nhiều rượu trong một thời gian dài. Chúng tôi mở hộp sọ kiểm tra não. Não đã bị phù nặng, có nhiều vùng xung huyết do chết đột ngột. Kiểm tra tuyến thượng thận có xung huyết, nhiều chỗ lốm đốm chảy máu. Chúng tôi thống nhất kết luận: bệnh nhân Hạ đã chết đột tử vì bị choáng trên một cơ thể suy kiệt. Việc uống rượu nhiều trong một thời gian dài đã gây xơ gan. Khả năng miễn dịch trong cơ thể kém. Cơ thể suy kiệt, lại giao hợp trong khi uống rượu say không làm chủ được mình, quá ham hố, cố gắng sức, thời tiết lại rất lạnh nên Hạ tử vong là điều khó tránh khỏi…

Theo y văn thế giới, đặc biệt là y văn Trung Quốc mô tả thì đây là trường hợp người chồng chết ngay trên bụng vợ. Sau này người ta mới hiểu rõ rằng khi giao hợp, huyết áp, mạch của người chồng tăng tới mức tối đa, nếu trên một người có vấn đề về huyết áp, tim, mạch… thì khả năng tử vong là rất cao…

Theo các tài liệu của y học Trung Quốc cổ đại, được biết ở nước này trước đây, số đàn ông đột ngột chết ngay trên bụng vợ khá nhiều. Vì thế người phụ nữ Trung Hoa ngày xưa trước khi về nhà chồng thường được bố mẹ đẻ trao cho chiếc trâm cài tóc bằng tre hay bằng sừng có đầu nhọn và được hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng trong tình huống đặc biệt. Nếu đang ân ái thấy chồng xỉu đi thì không được đẩy chồng xuống mà phải dùng trâm đâm mạnh vào huyệt “trường cường” cánh hậu môn không xa để kích thích lại sự sống. Tôi và nhiều bác sỹ y khoa của Việt Nam chưa có kinh nghiệm về cách xử lý như các nhà y học Trung Hoa cổ đưa ra. Riêng trường hợp của Hạ, sau khi trao đổi với các bác sỹ hồi sức cấp cứu, chúng tôi khẳng định, nếu chị Hoa dùng trâm đâm vào huyệt trường cường, cũng không thể cứu vãn được một cơ thể đã quá suy sụp. Hạ tử vong là điều không tránh khỏi.

Câu chuyện tôi kể xảy ra đã gần 40 năm. Rõ ràng ân ái là một lạc thú không thể thiếu trong đời người. Nhưng nếu thiếu hiểu biết ai dám chắc mình sẽ không “ngã ngựa” trong khi đang sung sướng… Điều này càng được nhắc nhở cho những người quá “ham hố” việc này…
 
Theo Phununet
Chia sẻ