“Nếu vợ chồng ở chung thì hàng tháng anh góp tiền cơm”

N.H,
Chia sẻ

Nếu vợ chồng ở chung thì hàng tháng anh góp tiền cơm. Trong tiền ăn của con thì anh chịu trách nhiệm mua sữa cho. Tôi nghe mà thấy chua chát trong lòng.

Tôi và chồng tôi lấy nhau được 2 năm thì 1 năm chúng tôi sống ly thân. Vợ chồng tôi sống ly thân từ khi tôi vừa sinh con bởi có những mâu thuẫn, những xúc phạm dành cho nhau. 

Chồng tôi thuê nhà bên ngoài vừa làm văn phòng công ty vừa làm chỗ ở. Còn tôi trong 1 năm đó nuôi con 1 mình. Khi con được 6 tháng tôi đi làm lại.

Trời thương thế nào trong thời gian ngắn tôi đã tạo dựng được chỗ đứng của mình, độc lập về kinh tế và lo được cho bản thân và cho con. Trong thời gian 1 năm ly thân này, tôi cũng đã cố gắng kiềm chế bản thân, không cho phép bản thân phạm sai lầm. Tôi coi như mình không có chồng nhưng cũng không đến với bất kỳ ai, dựa dẫm vào ai.

Còn chồng tôi 1 năm nay đã có quan hệ và chung sống với một người phụ nữ khác. Tôi biết điều này nhưng cũng không phản ứng hay tỏ thái độ gì. Tôi dường như chấp nhận sự thật mất chồng. 

Cách đây 1 tháng vô tình tôi gặp lại chồng. Biết anh ở 1 mình ăn uống tùm lum, tôi lại thấy thương. Anh cũng nói tôi dọn về ở với anh để cả 2 cùng lo cho con cái. 

Trong lòng thì tôi vẫn thương anh, cũng muốn con có cha, nhưng tôi sợ tính keo kiệt tính toán với vợ con của anh. Mặc dù tôi bây giờ độc lập tài chính, nhưng vợ chồng mà tính toán quá, tôi thấy ngạt thở.

“Nếu vợ chồng ở chung thì hàng tháng anh góp tiền cơm” 1
Tôi có nên quay lại với chồng? (Ảnh minh họa)

Chưa về ở lại cùng với nhau nhưng lúc nào anh cũng nói trong khoản tiền ăn của con thì anh chịu trách nhiệm mua sữa. Nếu vợ chồng ở chung thì hàng tháng anh góp tiền cơm. Tôi nghe mà thấy chua chát trong lòng. 

Tôi 1 mình nuôi con 2 năm qua nào có xin tiền của chồng đâu. Thời gian qua anh cũng chẳng phụ cấp cho tôi một đồng nào nhưng tôi cũng tự nuôi con tố. Trong khi đó, anh keo kiệt, tính toán với tôi và con nhưng lại vẫn có thời gian và tiền bạc để quan hệ với người phụ nữ khác.

Nói thật, về tình cảm thì thật sự tôi còn yêu chồng. Anh là người duy nhất tôi yêu từ trước đến giờ, tôi tự hào là chưa làm 1 điều gì sai trái với anh cả. Xa chồng và sống 1 mình với con, tôi nhớ anh lắm. Nhưng nghĩ đến việc quay lại với chồng sao tôi thấy ngạt thở quá. Tôi làm sao cho đúng bây giờ? Tôi có nên quay lại với chồng?

Chia sẻ